(TT&VH) - “Sao thế em, sao lại trầy xước nhiều như vậy?”, tôi giật mình khi thoáng thấy những vết trầy xước đã thành sẹo trên 2 ống quyển của Thanh Hưng, sau buổi tập. “Tinh thần chiến đấu là thế anh à. Ngay cả lúc tập, nếu ai buông chân là bị thầy “Tô” cho… ăn đòn ngay”, Hưng “vịt” cười hiền, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ vị trí đứng đối diện với Hưng, tôi đảo mắt qua cầu thủ bên cạnh Hưng lúc ấy, Công Minh một tay giữ bịch đá chườm ở vùng đùi phải, tay còn lại cố tình che vệt xước dài ở ống quyển trái. Minh bảo: “Không vấn đề gì, chỉ là vết xước được tạo ra từ một cái… gầm giầy của đối thủ, ấy mà”.

Các cầu thủ U23 VN tập luyện còn va chạm mạnh hơn cả khi đá tập - Ảnh: QK
Chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, những người như Thanh Hưng hay Công Minh phải luôn sẵn sàng tư thế chiến đấu. Đối thủ chính là các tiền đạo, trong việc đánh chặn từ xa, nhưng thường xuyên nhất là những người chơi cùng vị trí bên kia chiến tuyến. Họ là những tiền vệ tổ chức, hoặc giữ chức năng thu hồi bóng.
Lâm trận như thể những chiến binh, hai ống quyển là bộ phận thường xuyên nhất “lãnh ấn” tiên phong. May là còn có đồ bảo hộ đúng luật, chứ nếu không chúng phải rạn gãy. Có tiếng sở hữu động tác chân rất nhanh như Thành Lương hay Mạnh Dũng, cũng không ngoại lệ.
Mà đâu chỉ có Hưng, Minh hay Hoàng mới dính thẹo, rà soát mới thấy hàng loạt các cầu thủ U23 Việt Nam đều có vết hằn. Này nhé, Tấn Trường vẫn còn lởm chởm những vết xước trên mặt, sau khi lãnh trọn cái gầm giầy của tiền đạo Malaysia; Thái Dương bị bầm tím ở cơ đùi trước hay khỏe cỡ Hoàng Quảng, cũng phải oằn mình, sau cú kê lưng của đối thủ - tình huống mà Quảng mất trụ, đánh đầu phản lưới nhà, trận thắng Malaysia 3 – 1.
Trận bóng cũng na ná một trận chiến, có mất mát và tất nhiên, có cả hy sinh!
Từ vị trí đứng đối diện với Hưng, tôi đảo mắt qua cầu thủ bên cạnh Hưng lúc ấy, Công Minh một tay giữ bịch đá chườm ở vùng đùi phải, tay còn lại cố tình che vệt xước dài ở ống quyển trái. Minh bảo: “Không vấn đề gì, chỉ là vết xước được tạo ra từ một cái… gầm giầy của đối thủ, ấy mà”.

Các cầu thủ U23 VN tập luyện còn va chạm mạnh hơn cả khi đá tập - Ảnh: QK
Lâm trận như thể những chiến binh, hai ống quyển là bộ phận thường xuyên nhất “lãnh ấn” tiên phong. May là còn có đồ bảo hộ đúng luật, chứ nếu không chúng phải rạn gãy. Có tiếng sở hữu động tác chân rất nhanh như Thành Lương hay Mạnh Dũng, cũng không ngoại lệ.
Mà đâu chỉ có Hưng, Minh hay Hoàng mới dính thẹo, rà soát mới thấy hàng loạt các cầu thủ U23 Việt Nam đều có vết hằn. Này nhé, Tấn Trường vẫn còn lởm chởm những vết xước trên mặt, sau khi lãnh trọn cái gầm giầy của tiền đạo Malaysia; Thái Dương bị bầm tím ở cơ đùi trước hay khỏe cỡ Hoàng Quảng, cũng phải oằn mình, sau cú kê lưng của đối thủ - tình huống mà Quảng mất trụ, đánh đầu phản lưới nhà, trận thắng Malaysia 3 – 1.
Trận bóng cũng na ná một trận chiến, có mất mát và tất nhiên, có cả hy sinh!
TÙY PHONG (Từ Vientiane)