Các giải khác

“Thuốc thử” Kelantan FA dành cho N.SG

06/03/2012 10:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một chuyến đi cần thiết, ít nhất cũng là để xả xui với đại diện VN, N.SG, khi nỗi ám ảnh mang tên V-League 2012 vẫn chưa dứt.

Sáng qua, HLV Phạm Công Lộc và thủy thủ đoàn N.SG đã đặt chân đến Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại bảng H với đội chủ nhà Kelantan FA, trong khuôn khổ AFC Cup 2012 vào chiều mai (7/3).

1. Một ngày trước chuyến du ngoạn đầy tốn kém này, N.SG đã quyết định tinh giảm lực lượng. Theo đó, bộ đôi thủ môn Thế Anh-Quốc Cường phải ngồi nhà để nhường chỗ cho “gã hộ pháp” Phan Văn Santos, còn trung vệ Nirut, tiền đạo Quang Hải, Ricardo Alves cùng 3 cầu thủ trẻ nữa cũng phải ngồi nhà. Quang Hải bị chấn thương bắp đùi sau cách đây vài ngày và đó là lý do anh không thể góp mặt trong trận đấu với K.KH mới đây.


N.SG (trái) đã đặt chân đến Malaysia

Với tất cả những gì đã và đang diễn ra ở giải quốc nội, rõ ràng N.SG chỉ là tập hợp của một số ngôi sao, chứ chưa phải đội bóng lớn. Lối chơi phập phù, thiếu mảng miếng, chứ đừng nói đến bản sắc của thầy trò ông Lộc được thể hiện bằng kết quả nghèo nàn. Sau 8 lượt trận, đại diện TP.HCM chỉ mới có 8 điểm với vỏn vẹn 2 chiến thắng. Người ta đã phải lập ra cả một ban trụ hạng cho đội bóng, trong đó không loại trừ khả năng HLV Phạm Công Lộc sẽ nửa đường đứt gánh.

Mọi quyết sách của N.SG sẽ được đưa ra sau khi đội bóng trở về từ Malaysia, hoặc muộn nhất là sau lượt trận tiếp theo với SLNA, nếu đội bóng ngân hàng tiếp tục phải phơi áo tại chảo lửa Vinh.

Lịch thi đấu (ngày 7/3/2012)

15h00 Arema Indonesia (Indonesia)-Ayeyawady United (Myanmar)

20h45 Kelantan FA (Malaysia)-N.SG

2. Nếu như N.SG đang bết bát, thì Kelantan FA, đội cũng đoạt Cúp QG giống như N.SG hồi năm ngoái, hiện đang đang đứng đầu giải VĐQG Malaysia, với 20 điểm sau 9 lượt trận. HLV trưởng Peter James Butler (người Anh) trong lần thứ 2 trở lại dẫn dắt đội bóng thủ phủ Kota Brahu này thực sự đã đem đến một diện mạo rất khác, đặc biệt khi bóng đá Malaysia mở cửa trở lại với ngoại binh. Biểu tượng của đội bóng này là một con hoẵng đang bay nhảy phần nào nói lên khát vọng bay cao và bay xa của họ.

Đội hình Kelantan FA có sự hiện diện của rất nhiều các hảo thủ đã và đang khoác áo ĐTQG Malaysia, chẳng hạn như các hậu vệ Abdul Ismail, Jamaludin, Abdul Halim; tiền vệ F.Ismal, M. Mumhamad, N.Talaha, Z.Ishak; tiền đạo Azlan Ismail…, đều thực sự rất đáng gờm. Kelantan FA là ứng viên số một tại bảng H cho suất đi tiếp, nên dù đã rơi vào một bảng đấu khá nhẹ, nhưng N.SG vẫn bị đánh giá là dưới cơ, nếu không muốn nói là lót đường, trong hoàn cảnh cụ thể: yếu và thiếu tứ tung.

Thách thức, nhưng nhiều người cũng kỳ vọng, Kelantan FA sẽ là liều thuốc giải cho thầy trò HLV Phạm Công Lộc, trong việc ý thức rõ ràng hơn mình là ai trong cuộc chơi mang tên bóng đá.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm