(TT&VH) - Sau đúng 10 năm kể từ lần cuối cùng đoạt chức VĐQG năm 2001, SLNA mới lại có vương miện quán quân V-League thứ 2, và nếu tính thêm cả chiếc Cúp QG giành được năm ngoái thì đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ mới có 3 danh hiệu trong vòng một thập kỷ, thành tích không hề tương xứng với CLB có bề dày thành tích số một hiện tại của bóng đá VN.
Bởi thế, nếu hỏi bất cứ CĐV Nghệ An nào xem họ có muốn SLNA giành nốt chiếc Cúp QG trong trận chung kết chiều nay để hoàn tất cú đúp lịch sử hay không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là “Có”, nhưng dường như bản thân BHL và các cầu thủ SLNA lại không nghĩ như vậy. Chỉ tới TP.HCM sát ngày thi đấu và trước giờ ra sân ông TGĐ Nguyễn Hồng Thanh lại lại tuyên bố: “Chúng tôi cũng không quá kỳ vọng mà chỉ cố gắng giành được kết quả tốt nhất có thể” thì dư luận có thể đặt câu hỏi phải chăng SLNA đã có tư tưởng sẵn sàng buông Cúp QG từ trước cả khi bóng lăn?

Nên nhớ rằng cũng với phát biểu “Cố gắng giành được kết quả tốt nhất có thể”, SLNA đã chủ động để thua Persipura (Indonesia) ngay trên sân nhà ở vòng 1/8 AFC Cup để trút bỏ gánh nặng ở sân chơi châu lục, và ngay ở trận bán kết Cúp QG với HA.GL cũng trên sân Vinh, SLNA chỉ tung ra sân đội hình dự bị của dự bị và nếu không phải vì thủ môn Tuấn Mạnh biếu không chiến thắng cho SLNA thì giờ đội bóng đá trận chung kết Cúp QG chiều nay với N.SG lẽ ra phải là HA.GL.
Có lẽ năm ngoái và cả nhiều năm trước nữa SLNA liên tục trắng tay ở V-League nên họ mới cố đoạt Cúp QG để làm cứu cánh và dễ bề ăn nói với người hâm mộ cũng như nhà tài trợ, còn năm nay, khi mục tiêu vô địch V-League đã đạt thì SLNA cũng chẳng còn hào hứng gì với Cúp QG, và họ sẵn sàng chuyển giao danh hiệu này cho N.SG, đội bóng đang ở đúng hoàn cảnh của SLNA năm ngoái?
Sau khi Thể Công và Cảng Sài Gòn không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá VN, SLNA đã trở thành đội bóng giàu truyền thống số một V-League, và với một CLB như thế, việc chỉ có 3 chiếc Cúp (2 Cúp VĐQG, một Cúp QG) trong vòng 10 năm qua là quá ít ỏi, thế mà khi đang đứng trước cơ hội rất thuận lợi để mang về chiếc Cúp thứ 4 và là danh hiệu thứ 3 chỉ trong vòng 2 mùa giải, lãnh đạo SLNA lại lo sợ cầu thủ của mình sẽ không chơi hết mình ở trận đấu cuối cùng của mùa giải vì lý do “chuyện no nê thành tích cũng dễ mắc phải”.
Mới cách đây ít ngày TT&VH còn nhận định hiện tại SLNA là bá chủ V-League và tương lai của bóng đá VN nhiều khả năng cũng thuộc về đội bóng xứ Nghệ, nhưng với lối tư duy “no nê thành tích” thế này thì chưa chắc SLNA đã duy trì được chu kỳ thành công của mình một cách lâu dài.
Hoàng Huy