(TT&VH) - Trận đấu giữa U23 Lào và U23 Myanmar chiều ngày 5/12 đã chứng kiến số lượng CĐV Lào đông kỷ lục, khiến chính những người Lào tới sân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là cách cổ động của các CĐV nước chủ nhà.
Không giống như CĐV của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, người Lào “máu mê” tới mức cổ động cho cả hai đội trên sân, không phân biệt đâu là đường tấn công của đội nhà hay đối thủ, cứ hễ thấy bóng lên bất kể phía nào là cầu trường lại như vỡ tung bởi những tiếng hò hét đến cuồng nhiệt của các CĐV.

Tâm sự với phóng viên TTXVN, một phóng viên Myanmar cũng có mặt trên sân đã chắp tay mà nói rằng anh chịu thua không thể hiểu tại sao người Lào lại ủng hộ cho cả hai bên nhiệt tình tới vậy, đặc biệt là khi có đội nhà đang thi đấu dưới sân.
Khi tôi hỏi anh Vawnnapha, công chức Bộ Y tế Lào, về chuyện lạ trên, anh cho biết người Lào vốn rất hiền lành và nhân hậu, khi thấy lượng CĐV Lào quá đông trong khi CĐV Myanmar quá ít thì người Lao quay ra cổ động cho cả hai đội. Cõ lẽ những người đồng bào của anh muốn chứng tỏ với bạn bè rằng việc Lào tổ chức SEA Games và tham gia thi đấu không phải chỉ vì mục đích giành nhiều huy chương mà là để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Không chỉ có phóng viên
Theo Mạc Phết, chính anh cũng chẳng ngờ người Lào vốn ghét sự xô bồ và yêu sự yên bình lại có một tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá đến như vậy. Có lẽ do đây là lần đầu tiên Lào được tổ chức một sự kiện thể thao lớn nên đã thu hút sự quan tâm của người dân.
Anh Xucsxavẳn, người
Anh Thong-đăm, phóng viên báo Nhân dân Lào, không hoàn toàn nhất trí với quan điểm trên. Anh cho rằng người Lào dù rất thích thể thao nhưng chưa tới mức đi xem đông đến vậy, theo anh, trong số hàng nghìn người đang cổ động cho Lào trên khán đài có rất nhiều người Việt Nam đang du lịch hoặc làm ăn tại Lào. Theo anh con số này phải tới 50%.
Đồng ý với quan điểm trên, anh Khánh, một Việt kiều sống ở Bản Phải ở Vientiane, cho biết chắc chắn là có rất nhiều người Việt cũng tới xem trận đấu giữa U23 Lào và U23 Myanmar.
Theo anh Khánh, điều này chẳng có gì lạ bởi người Việt với người Lào xưa nay vẫn coi nhau như anh em một nhà, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hôm 2/12 vừa qua đã có hàng nghìn người Lào tới sân mặc áo đỏ để cổ động cho đội Việt Nam nên trận này có nhiều người Việt Nam tới cổ vũ cho Lào là đương nhiên.
Phạm Đức Kiên (PV TTXVN tại Lào)