(TT&VH) - Chợt nghĩ, hình như dân ta dân ta đã qua thời ăn chắc mặc bền rồi, nên ngày càng đâm thích rẻ - đẹp- dễ lòe thiên hạ. Chẳng thế mà hàng hóa Trung Quốc, đặc biệt những sản phẩm nhái xuất xứ ở Quảng Châu đang lộng hành. Biết của chẳng ra gì, nhưng không cưỡng được đam mê nên dân đánh hàng mới ồ ạt sang Quảng Châu như thế. Vô hình chung thành một sự “câu kết” khiến cho nguồn hàng nhái càng đổ về Việt Nam và khó kiểm soát.
Nhưng có sang đây mới biết dân Trung Quốc khôn lắm. Thành phố của họ cũng nhái đủ thứ theo phong cách nhiều nền văn hóa, nhưng mà đố ai chê được chất lượng, mỹ thuật, độ tiện lợi đến sự hoành tráng....Đơn giản vì họ làm để dùng cho mình. Dân ta dạo này tốc độ làm hàng giả hàng nhái phát triển cũng ghê gớm. Có điều, vì lợi nhuận làm lóa mắt nên đâm ra liều, thậm chí coi thường tính mạng, sức khỏe của đồng bào.
Nói chuyện hàng nhái lại lan man sang thể thao. Chợt nghĩ tại sao chúng ta gần như thế, thậm chí nhiều quan chức, VĐV thể thao “ăn dầm ở dề” bên này nhưng “nhái” những cái hay của họ chậm thế.
Cũng giống như việc kiểm tra doping ở các vận động viên thể thao, đôi khi một vài người bị phát hiện nhưng những kẻ khôn ngoan vẫn vượt lên phía trước nhờ sử dụng những loại thuốc kích thích chưa có tên trong danh sách bị cấm. Trung Quốc cũng từng sử dụng doping, nhưng bây giờ thì họ cực kỳ nghiêm khắc. Ngay trước thềm Asian Games 16 khai mạc, gần 2.000 VĐV Trung Quốc đã được xét nghiệm doping và khẩu hiểu nói không với doping được phổ biến rộng khắp.

Hoàng Anh Tuấn bị loại vì nghi dính doping
Còn ta, đã có nhiều cái giá đắt vì sự nhái theo hoặc thiếu hiểu biết, thiếu sự quản lý ở cấp lãnh đạo. Trong báo cáo, Hoàng Anh Tuấn khẳng định không sử dụng doping nhưng thừa nhận có tự mua và sử dụng một loại thuốc cảm cúm trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc. Có khả năng, chính thuốc cảm cúm này gây phản ứng dương tính với doping bởi thuốc bên Trung Quốc có rất nhiều loại.
Ngân Thương cũng từng bị loại tại Olympic Bắc Kinh vì toa thuốc cô tự ý uống để giúp cho eo thon thả giống như ngôi sao Hàn Quốc.
Nhiều lúc nghĩ mà buồn khi địa lý không xa, nhưng tư duy làm thể thao và cách biến ứng với hoạt động thể thao của ta thua người anh em xa quá.
Cơn mưa vàng đang làm Quảng Châu thêm choáng ngợp, còn cơn khát vàng với đoàn TTVN tiếp tục đang dâng cao. Nếu chúng ta “nhái” theo nền thể thao họ được một phần nhỏ thôi, cũng tốt rồi.
Nhưng có sang đây mới biết dân Trung Quốc khôn lắm. Thành phố của họ cũng nhái đủ thứ theo phong cách nhiều nền văn hóa, nhưng mà đố ai chê được chất lượng, mỹ thuật, độ tiện lợi đến sự hoành tráng....Đơn giản vì họ làm để dùng cho mình. Dân ta dạo này tốc độ làm hàng giả hàng nhái phát triển cũng ghê gớm. Có điều, vì lợi nhuận làm lóa mắt nên đâm ra liều, thậm chí coi thường tính mạng, sức khỏe của đồng bào.
Nói chuyện hàng nhái lại lan man sang thể thao. Chợt nghĩ tại sao chúng ta gần như thế, thậm chí nhiều quan chức, VĐV thể thao “ăn dầm ở dề” bên này nhưng “nhái” những cái hay của họ chậm thế.
Cũng giống như việc kiểm tra doping ở các vận động viên thể thao, đôi khi một vài người bị phát hiện nhưng những kẻ khôn ngoan vẫn vượt lên phía trước nhờ sử dụng những loại thuốc kích thích chưa có tên trong danh sách bị cấm. Trung Quốc cũng từng sử dụng doping, nhưng bây giờ thì họ cực kỳ nghiêm khắc. Ngay trước thềm Asian Games 16 khai mạc, gần 2.000 VĐV Trung Quốc đã được xét nghiệm doping và khẩu hiểu nói không với doping được phổ biến rộng khắp.
Hoàng Anh Tuấn bị loại vì nghi dính doping
Ngân Thương cũng từng bị loại tại Olympic Bắc Kinh vì toa thuốc cô tự ý uống để giúp cho eo thon thả giống như ngôi sao Hàn Quốc.
Nhiều lúc nghĩ mà buồn khi địa lý không xa, nhưng tư duy làm thể thao và cách biến ứng với hoạt động thể thao của ta thua người anh em xa quá.
Cơn mưa vàng đang làm Quảng Châu thêm choáng ngợp, còn cơn khát vàng với đoàn TTVN tiếp tục đang dâng cao. Nếu chúng ta “nhái” theo nền thể thao họ được một phần nhỏ thôi, cũng tốt rồi.
NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)