(TT&VH Cuối tuần) - Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, “bầu” Hà Nội ACB!
Mấy ngày hôm nay tôi luôn ở trong tình trạng rất không bình thường chỉ vì cái bài phát biểu của ông trên Hội nghị tổng kết giải bóng đá vô địch quốc gia 2011. Những lời của ông khiến những người tâm huyết với VFF như tôi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tiếc là chưa gặp được ông để... mắng một trận cho hả cơn giận.
Ông đã làm một việc có tội với người yêu mến VFF. Ông thử vắt tay lên trán nghĩ xem việc ông... luận tội ban tổ chức giải nguy hại đến thế nào. Nó giống như cơn động đất - sóng thần làm tan hoang rất nhiều thành tựu, uy tín suốt 11 năm đi lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Mọi việc đang có đà, trơn tru, giải vô địch quốc gia đang là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực, bỗng đùng một cái khán giả trong nước, bạn bè khu vực và ngay cả FIFA ngã ngửa ra rằng chuyện đó là không thật, nói đúng hơn là cách xa sự thật rất nhiều.
Tại sao ông làm thế? Ông không có lòng vị tha, chín bỏ làm mười ư? Ông can tâm ném hòn đá nặng một tấn xuống cái ao nhỏ làm... bèo dạt, mây trôi. Tôi nói không ngoa đâu, đã có khá nhiều “bèo” ở VFF tâm sự với tôi rằng họ đang hốt hoảng, không biết mình trôi về đâu. VFF “thơm” lắm, là cỗ máy kiếm tiền hạng nhất của thể thao Việt Nam, rơi vào tình trạng... bèo dạt thì họ sống vui vẻ bằng cái gì?
Ông đòi thay bộ máy VFF, thay Trưởng ban Tổ chức V-League Dương Nghiệp Khôi bằng ông Phạm Ngọc Viễn? Ông Khôi là người giỏi nhất ở VFF, có lúc ông này thất sủng nhưng người ta vẫn phải “vời” lại vì không ai hơn, nay ông muốn phế truất ông ấy để V-League của ta... mồ côi à, để mọi người hiểu rằng những lời khen ông ấy trước đó chỉ là khen... đểu à?
Ông lại tuyên bố cùng 6 “chiến hữu” tách ra khỏi V-League thành lập giải riêng nữa. Tôi không bình thường một, thì ông... không bình thường đến mười!
Điều làm tôi ngạc nhiên là cùng... khùng như nhau sao ông lại được nhiều người ủng hộ còn tôi thì khi đưa quan điểm bảo vệ VFF ra trước mọi người thì tôi lại bị chê là... quá không bình thường? Ông hãy trả lời giùm tôi tại sao lại có tình trạng đó. Đã lâu rồi bóng đá Việt Nam chưa có cơn động đất - sóng thần nào lớn như lúc này, vì vậy có thể tôi sẽ kiện ông ra tòa án thể thao quốc tế dù biết khả năng thắng kiện là rất thấp.
Cuối cùng tôi xin gửi tới ông lời chào xây dựng VFF thắng lợi.
Li Ti (chép lại)