V-League

Thử nghiệm bất thành của HA.GL

01/12/2011 11:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thất bại nặng nề trong ngày khai mạc giải trước đối thủ Hà Nội có lẽ không phải là điều buồn nhất đối với đội bóng của bầu Đức bởi dẫu sao, Vietbank Cup cũng chỉ là một giải đấu tập huấn trước thềm V-League 2012. Cái đáng buồn hơn chính là việc những thể nghiệm của đội bóng trong trận đấu này đã mang lại một kết quả đáng thất vọng.

Khác với sự tiết kiệm trong những mùa giải trước, để chuẩn bị cho V-League 2012, HA.GL đã vung tiền đưa về sân Pleiku hàng loạt những gương mặt mới như thủ môn Akpan, trung vệ Hải Lâm, tiền vệ Đức Dương, Owen và tiền đạo Moses. Tuy không phải là những bản hợp đồng dạng “bom tấn” nhưng những gương mặt này vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cho đội bóng phố núi trên con đường tìm lại ánh hào quang năm xưa.



Ngoại trừ Hải Lâm, tất cả những bản hợp đồng mới của HA.GL đều đã được HLV Choi Yoon Gyum tung ra sân trong trận khai mạc Vietbank Cup 2011. Thế nhưng, ngoài thủ môn Akpan ít nhiều để lại ấn tượng với những pha phản xạ nhanh nhẹn, chuẩn xác (cả 3 bàn thua của HA.GL trước Hà Nội đều có lỗi của các trung vệ), màn trình diễn của các tân binh còn lại là một sự thất vọng không hơn không kém. Đó là một Moses dư thừa sức mạnh nhưng kỹ thuật lại vụng về với những pha sút cầu môn quá thiếu chuẩn xác; một Đức Dương cần mẫn với những pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải nhưng lại vụng về trong những tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Đó còn là một Owen chậm chạp và thiếu khôn ngoan trong vai trò của một tiền vệ tổ chức ở giữa sân.

Bên cạnh những tân binh trên, các cầu thủ trẻ mà HA.GL mới gọi về sau một mùa cho H.Huế mượn chơi ở giải hạng nhất cũng để lại hoài nghi về khả năng góp mặt ở V-League mùa tới. Được bố trí chơi ở hàng tiền vệ bên cạnh đàn anh Đức Dương, Anh Tuấn, nhưng cả Duy Thanh và Út Cường đều tỏ ra thiếu sức mạnh bởi sự hạn chế về thể hình.

Hệ quả là bộ đôi này đã khiến HA.GL gần như đánh mất hẳn khu trung tuyến vào tay đối thủ. Với việc nhanh chóng phải rời sân nhường chỗ cho Sakda và Owen cho thấy, cả Duy Thanh và Út Cường đều chưa đủ “tầm” để chơi ở V-League, ít ra là mùa giải 2012. Cũng tương tự như Duy Thanh và Út Cường là tiền đạo Y Thăng. Được tung vào sân để thay thế cho nỗi thất vọng Moses, nhưng trong suốt nửa cuối hiệp 2, tiền đạo người Ê Đê này gần như mất hút trong sự đeo bám của các hậu vệ Hà Nội.

Điểm sáng hiếm hoi mà lứa cầu thủ trẻ của HA.GL thể hiện được trong trận đấu với Hà Nội là ở vị trí của Xuân Hiếu và Văn Long. Dù bị xếp vào vị trí trung vệ trái với sở trường nhưng trong gần 50 phút có mặt trên sân, Xuân Hiếu đã chơi khá tròn vai khi ngăn chặn được nhiều tình huống tấn công của bộ đôi Công Vinh-Timothy bên phía Hà Nội. Trong khi đó, ở bên cánh phải hàng phòng ngự, Văn Long đã thể hiện một nền tảng thể lực dẻo dai khi liên tục lên công về thủ và có khá nhiều những tình huống tạt bóng nguy hiểm cho các tiền đạo phía trên.

Thế nhưng, ngay cả khi đã chơi khá ấn tượng thì Xuân Hiếu và Văn Long vẫn không phải là sự lựa chọn số một cho vị trí của họ ở HA.GL khi Văn Nhiên và Đoàn Marcelo trở lại.

Bình Chi


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm