(TT&VH Online) - Nhằm đối phó với việc ùn tắc giao thông cục bộ và duy trì an ninh trật tự trong thời gian diễn ra World Cup 2010, Nam Phi bắt đầu triển khai lực lượng " Kỵ binh" tại 9 thành phố đăng cai các trận đấu của World Cup, đặc biệt tại thủ đô Pretoria, thành phố Johannesburg và Cape Town. Đây là lần đầu tiên nước chủ nhà áp dụng lực lượng cảnh sát này tham gia bảo vệ World Cup 2010.
Lực lượng kỵ binh được chia thành những tốp nhỏ từ 4 đến 6 cảnh sát, trang phục dã chiến, điều khiển các chú ngựa to thuần chủng của nước Anh và tuần tra trên các tuyến phố chính tại các thành phố tổ chức World Cup. Theo một sĩ quan cảnh sát kỵ binh, lực lượng cảnh sát mới này đã được tập huấn từ nhiều tháng nay, đặc biệt các chú ngựa "nòi" được nuôi dưỡng, huấn luyện cẩn thận, chu đáo tại các trang trại dành riêng.
Thời gian gần đây, nhất là khi các phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến và số lượng du khách và "fan" hâm mộ quốc tế đang gia tăng, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ và trong khi lực lượng cảnh sát cơ giới, giao thông không thể triển khai được thì lực lượng "dã chiến" này đã phát huy hiệu quả, làm cho hình ảnh của World Cup, lần đầu tiên được tổ chức tại châu lục đen, ấn tượng hơn.
Ngoài ra, những ngày này, trên khắp đất nước "Cầu Vồng" đang rộn lên tiếng kèn truyền thống Vuvuzela (một loại kèn trumpet), với các âm hưởng khác nhau, khiến các thành phố đăng cai World Cup, vốn trầm lắng, đã trở lên sôi động, rộn ràng... và cũng là nguyên nhân làm cho tình hình tại nạn giao thông tăng lên trong thời gian gần đây, bởi tiếng kèn truyền thống này đã thu hút sự chú ý của nhiều người đang điều khiển phương tiện và tham gia giao thông....
Nhiều siêu thị lớn của nước này đã tung ra "chiêu" độc đáo bằng cách không ngừng thổi kèn Vuvuzela với các mức độ âm thanh khác nhau để thú hút sự chú ý của khách hàng, du khách và cổ động viên trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tiếng kèn Vuvuzela truyền thống đang biến Nam Phi - nước chủ nhà World Cup- trở thành một sân vận động khổng lồ.
![]() Ảnh: Getty |
Thời gian gần đây, nhất là khi các phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến và số lượng du khách và "fan" hâm mộ quốc tế đang gia tăng, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ và trong khi lực lượng cảnh sát cơ giới, giao thông không thể triển khai được thì lực lượng "dã chiến" này đã phát huy hiệu quả, làm cho hình ảnh của World Cup, lần đầu tiên được tổ chức tại châu lục đen, ấn tượng hơn.
Ngoài ra, những ngày này, trên khắp đất nước "Cầu Vồng" đang rộn lên tiếng kèn truyền thống Vuvuzela (một loại kèn trumpet), với các âm hưởng khác nhau, khiến các thành phố đăng cai World Cup, vốn trầm lắng, đã trở lên sôi động, rộn ràng... và cũng là nguyên nhân làm cho tình hình tại nạn giao thông tăng lên trong thời gian gần đây, bởi tiếng kèn truyền thống này đã thu hút sự chú ý của nhiều người đang điều khiển phương tiện và tham gia giao thông....
Nhiều siêu thị lớn của nước này đã tung ra "chiêu" độc đáo bằng cách không ngừng thổi kèn Vuvuzela với các mức độ âm thanh khác nhau để thú hút sự chú ý của khách hàng, du khách và cổ động viên trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tiếng kèn Vuvuzela truyền thống đang biến Nam Phi - nước chủ nhà World Cup- trở thành một sân vận động khổng lồ.
M.Hùng (PV TTXVN tại Nam Phi)
