(TT&VH) - Nếu Mbaleba nói thật (tôi không rõ có ghi đúng tên cô không), thì chỉ cần ăn một miếng thịt cô rán thơm phức, rắc lên một chút bột trắng và uống một li rượu của người xhosa, một dân tộc ở Nam Phi, các tifosi Italia chắc chắn sẽ được chứng kiến đội bóng của mình đánh bại Paraguay trong trận mở màn giải của đội ĐKVĐ thế giới trên đất châu Phi. Người đàn bà da đen có một quầy bán halal (thức ăn làm từ thịt được chế biến theo kiểu đạo Hồi) ở khu chợ Tàu ở Johannesburg này tin rằng chị có khả năng đoán biết trước kết quả của những trận đấu, trong đó có trận Italia-Paraguay đêm nay. Nhưng chị không phải là người duy nhất cho mình cái khả năng “ăn thịt đoán tỉ số trận đấu” ấy.
Có lẽ đấy là một cách để tiếp thị cho cái quầy bán thịt nướng của chị, nhưng ở Nam Phi này, khi World Cup diễn ra, trào lưu “phù thủy hóa” bóng đá trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong cái xã hội nửa hiện đại nửa bộ lạc của châu Phi này, thì xe Mercedes và điện thoại Blackberry vẫn chưa lấn át được những tiếng tù và, những điệu nhảy hoang dã trên những thân người da đen nửa trần truồng và những hủ tục của họ. Một người bán hàng rong gốc Nigeria tôi gặp ở gần quảng trường Nelson Mandela ở Sandton nói rằng, chỉ cần lấy não của đại bàng đem sấy khô rồi đốt lên là có thể nhìn thấy tỉ số của trận Italia-Paraguay trong màn khói (!). Cái giá cho một buổi lễ phù thủy kiểu ấy lên đến 2 nghìn rand (gần 300 USD) và đắt chủ yếu là não của con đại bàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như tỉ số không đúng? Chẳng lẽ đòi lại tiền anh ta? Người Nigeria này trợn tròn mắt bảo rằng, anh ta chưa bao giờ sai và rằng thánh Allah sẽ trừng phạt anh ta nếu anh nói dối!
Anh bạn công nhân xây dựng Rendani Murodovha người zulu tôi mới quen nói rằng, đừng tin những gì người Nigeria nói, và cũng đừng nhầm lẫn những người da đen Nam Phi với người Nigeria vượt biên giới tràn sang làm đủ mọi thứ nghề ở World Cup này (anh cũng bảo, người da đen Nam Phi rất kì thị người Nigeria, cho rằng “họ còn đen hơn chúng tôi”). Nhưng đối với những người zulu, cây kèn vuvuzela cũng là một biểu tượng của chất phù thủy trong đời sống của họ. “Tiếng kèn vuvuzela thổi càng to, chất nam tính càng lớn. Mà không một người đàn ông zulu nào muốn kém hơn người khác về khả năng thu hút bạn tình”. Trên những SVĐ World Cup, tiếng vuvuzela vang lên một cách ầm ỹ và huyên náo như ong gọi bầy, có bạn tình bị quyến rũ bởi những âm thanh ấy? Nhưng vuvuzela chỉ là “vũ khí” của các CĐV, không phải của các thầy phù thủy (đội bóng châu Phi nào dự giải cũng có một thầy phù thủy, trừ đội Algeria, vì họ ở Bắc Phi).
Người ta tính sơ sơ, rằng ở World Cup này, các “thầy” đã giết chết 300 con chim ưng để làm lễ cúng tế cho các ĐT châu Phi dự giải, nhằm đuổi tà ma khỏi các đội. Ngần ấy hình nhân được làm để bỏ bùa cho sân Soccer City vào cuối tháng 5 trong một nghi lễ cúng tế mà nhà chức trách làm ngơ. Ở vương quốc Swaziland láng giềng, trước một trận đấu giữa 2 đội bóng địa phương mới đây, người ta đã đào cả một cái hố ở giữa sân để bỏ vào đó một con gà nhằm cắt tiết và lấy cật của nó để làm lễ trừ tà. Điều kì quái đậm chất phù thủy nào sẽ diễn ra, khi một đội bóng nào đó, chẳng hạn như Nam Phi muốn đuổi tà ma để tiến sâu ở World Cup? Rendani viết cho tôi, bảo, theo lẽ thông thường, thày phù thủy của đội cần phải hiếp dâm một cô gái da đen (tốt nhất là còn trinh) trước trận đấu và lấy máu của cô ta bôi lên người mình cùng một số thủ tục khác.
Tôi rùng mình: mỗi ngày ở Nam Phi có 100 vụ hiếp dâm và hiện nước này có 5,7 triệu người nhiễm HIV/AIDS, hầu hết là da đen. Trong World Cup này, có bao nhiêu phù thủy đã (và sẽ) hiếp dâm và nhiễm HIV?
Có lẽ đấy là một cách để tiếp thị cho cái quầy bán thịt nướng của chị, nhưng ở Nam Phi này, khi World Cup diễn ra, trào lưu “phù thủy hóa” bóng đá trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong cái xã hội nửa hiện đại nửa bộ lạc của châu Phi này, thì xe Mercedes và điện thoại Blackberry vẫn chưa lấn át được những tiếng tù và, những điệu nhảy hoang dã trên những thân người da đen nửa trần truồng và những hủ tục của họ. Một người bán hàng rong gốc Nigeria tôi gặp ở gần quảng trường Nelson Mandela ở Sandton nói rằng, chỉ cần lấy não của đại bàng đem sấy khô rồi đốt lên là có thể nhìn thấy tỉ số của trận Italia-Paraguay trong màn khói (!). Cái giá cho một buổi lễ phù thủy kiểu ấy lên đến 2 nghìn rand (gần 300 USD) và đắt chủ yếu là não của con đại bàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như tỉ số không đúng? Chẳng lẽ đòi lại tiền anh ta? Người Nigeria này trợn tròn mắt bảo rằng, anh ta chưa bao giờ sai và rằng thánh Allah sẽ trừng phạt anh ta nếu anh nói dối!

Tác giả thổi kèn Vuvuzela
Người ta tính sơ sơ, rằng ở World Cup này, các “thầy” đã giết chết 300 con chim ưng để làm lễ cúng tế cho các ĐT châu Phi dự giải, nhằm đuổi tà ma khỏi các đội. Ngần ấy hình nhân được làm để bỏ bùa cho sân Soccer City vào cuối tháng 5 trong một nghi lễ cúng tế mà nhà chức trách làm ngơ. Ở vương quốc Swaziland láng giềng, trước một trận đấu giữa 2 đội bóng địa phương mới đây, người ta đã đào cả một cái hố ở giữa sân để bỏ vào đó một con gà nhằm cắt tiết và lấy cật của nó để làm lễ trừ tà. Điều kì quái đậm chất phù thủy nào sẽ diễn ra, khi một đội bóng nào đó, chẳng hạn như Nam Phi muốn đuổi tà ma để tiến sâu ở World Cup? Rendani viết cho tôi, bảo, theo lẽ thông thường, thày phù thủy của đội cần phải hiếp dâm một cô gái da đen (tốt nhất là còn trinh) trước trận đấu và lấy máu của cô ta bôi lên người mình cùng một số thủ tục khác.
Tôi rùng mình: mỗi ngày ở Nam Phi có 100 vụ hiếp dâm và hiện nước này có 5,7 triệu người nhiễm HIV/AIDS, hầu hết là da đen. Trong World Cup này, có bao nhiêu phù thủy đã (và sẽ) hiếp dâm và nhiễm HIV?
A.N (từ Johannesburg)