…Khi ngôi sao làm bóng số 1 Đông Nam Á, Dasakorn Thonglao đến HA.GL cách đây chừng 4 năm, người Khánh Hòa gọi Trọng Thông là “Thonglao”. Chỉ những người rất gần gũi mới nói Thông “Bảo”, cái tên cúng cơm của cầu thủ này.
Kiểu gì cũng chiều, Trọng Thông luôn cười rất tươi, bởi không có biệt danh nào mang hàm ý xấu cả. Cầu thủ từng trưởng thành từ lò SLNA, cùng lứa (1985) với những Công Vinh, Văn Vinh,... nhưng sự nghiệp lại luôn lận đận.
Thằng Thông con ông Bảo
Cũng giống như Nam “Mẫn” (cựu tiền đạo Thể Công và ĐTVN, Đặng Phương Nam), Dũng “Giáp” (cựu trung vệ Thể Công và ĐTVN, Nguyễn Mạnh Dũng), Thắng “Thòn” (cựu tiền vệ B.BD và ĐTVN, Nguyễn Hữu Thắng) và rất nhiều các biệt danh gọi bằng tên cúng cơm trong giới cầu thủ VN khác, Trọng Thông con ông Vũ Quang Bảo (HLV Vũ Quang Bảo), nên bị dí là Thông “Bảo”. “Lịch sử” đã thế và sẽ mãi thế, khi “ông già” còn đương thời. Có người coi đó là chuyện bình thường, nhưng cũng có người không thích. Đơn giản, họ không muốn dựa dẫm, không muốn bị che khuất bởi cái bóng của bậc cha chú.

Sự nghiệp của Trọng Thông cứ như thể bị "ma ám". Ảnh: Khang Huy
Thông “Bảo” không có thể hình lý tưởng như “ông già”, nhưng bù lại, anh có kỹ thuật rất cơ bản, khả năng tì đè, tranh chấp, làm tường và chơi được nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Khi K.KH thiếu một chân tiền, phía sau tiền đạo ngoại, Thông “Bảo” được cất nhắc; lúc Hải “gà” trở lại, Thông chơi dạt biên và khá tròn vai, với những quả tạt rất đúng tầm; thi thoảng anh vẫn được kéo vào trung tâm hàng tiền vệ, chơi nhô cao như một chuyên gia làm bóng… Trọng Thông đã chơi đủ các vị trí ở K.KH và một trong những mùa giải thành công nhất của anh là năm 2006, dưới thời HLV Nguyễn Ngọc Hảo.
“Số nó lận đận”
HLV Vũ Quang Bảo đã thở dài như thế, khi nói về sự nghiệp của cậu quý tử. Đúng là so với xuất phát điểm không thể lý tưởng hơn (lò đào tạo SLNA, với lứa cầu thủ tài năng nhất của bóng đá xứ Nghệ, trong khoảng hơn chục năm đổ lại), gia đình lại có truyền thống bóng đá, đến lúc này Trọng Thông vẫn chưa có “thương hiệu”, thì quả là lận đận thật. Vào Ngân hàng Đông Á được một thời gian, thì đội bóng giải thể; chuyển ra Khánh Hòa đã 5 năm nay, nhưng không phải lúc nào cũng được cất nhắc đá chính. Nếu là người thiếu ý chí phấn đấu và ít khát vọng, Trọng Thông chắc đã bỏ cuộc.
Ngày đó, hơn 6 năm về trước, U21 SLNA trở về từ Pleiku - Gia Lai, trong tâm thế của đội quân chiến bại. Mặc dù vậy, Trọng Thông cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu mang tính bản lề này. Nhưng, Thông “Bảo” đã không bao giờ tìm được chỗ đứng tại đội bóng quê hương, bởi rất nhiều những điều đằng sau khó nói. Có thể, vì Thông là con ông Bảo (khi đó đang huấn luyện QK4, đội bóng “hạng 2” và là sự “dè bỉu” của xứ Nghệ), anh không có “dây” và vào thời điểm đó, SLNA đang thời loạn lạc (sự cố Cúp QG, một số trụ cột bị kỷ luật và bộ ba Nguyễn Thành Vinh - Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Hoàng Thụ phải ly tán). Lý do gì thì nó cũng đã cũ rồi.
Ông Bảo từng có ý định nhấc con mình qua QK4, nhưng lại sợ nó thiệt thòi, sợ Thông bị triệt tiêu cơ hội phát triển nghề nghiệp. Lý do là bởi QK4 của HLV Vũ Quang Bảo khi ấy chỉ chơi giải hạng thấp, trong khi Thông đủ năng lực để đá V-League. Đó là lý do khiến Trọng Thông quyết định du Nam, rồi sau đó từ chối rất nhiều lời mời, để cập bến K.KH. Tại đội bóng phố Biển, Thông đã có những đóng góp nhất định, và được nhìn nhận. Nhưng sự nghiệp cứ như thể bị ma ám. Thăng hoa với Thông “Bảo” vẫn là thứ xa xỉ, dù anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Sẽ là một chương rất mới khi Trọng Thông rời K.KH vào cuối mùa giải này.
Từ lúc khởi nghiệp, đến khi đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, một người đàn ông trưởng thành, ngẫm lại, vẻ như Trọng Thông không có sự cổ súy của may mắn.
|
* Tạm biệt cát trắng, biển ngọc, sau 5 năm gắn bó, Trọng Thông sẽ trở ra Bắc, sau khi hợp đồng của anh và K.KH sẽ kết thúc vào ngày 31/12 tới đây. Đích đến có thể là HP.HN hoặc Xuân Thành Hà Tĩnh, cũng không ngoại trừ là Xuân Thành Quảng Nam (2 đội bóng cùng chủ)… Cho đến thời điểm này, HP .HN là đội bóng tích cực nhất muốn có chữ ký của Trọng Thông. Chính HLV HLV Nguyễn Thành Vinh đã từng nhiều lần bắt điện thoại, rỉ tai “Thông ra đây chơi với bác”. * Tính tình hiền lành, dễ mến, lại không thích ganh đua, ganh tị với ai, Thông “Bảo” có rất nhiều hảo hữu. Họ là các đồng đội cùng lứa ngày nào ở SLNA, các bậc đàn anh và cả những cầu thủ trẻ. Ở K.KHKH, những người ngoại tỉnh như Trọng Thông hay thủ thành Văn Thành là số hiếm hoi chiếm trọn tình cảm của các đồng đội. Thông “Bảo” đôi khi có khó khăn trong công việc, nhưng anh không hề hối tiếc với quyết định gắn bó với K.KHKH suốt 5 năm qua. |