Trong nước

Thiết kế thời trang cho người chết

04/07/2011 11:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Pia Interlandi là một nhà thiết kế thời trang giống nhiều người khác, ngoại trừ một chi tiết: cô chỉ tạo ra các bộ trang phục cho những người đã khuất.

Chính trong khi chuẩn bị trang phục lần cuối cho ông nội, người Pia Interlandi vô cùng yêu quý, mà cô đã nhận ra rằng người chết cũng cần phải được mặc những trang phục được thiết kế riêng, không chỉ những bộ cánh thông thường.

Quan điểm mới về thời trang

Pia Interlandi (trái), đang thử một bộ trang phục dành cho người đã khuất của cô trên cơ thể người mẫu sống

“Khi đeo giày da cho ông, tôi chợt nghĩ rằng ông sẽ dùng nó để đi đâu? Ông không cần tới giày” - Interlandi, người mới chỉ 26 tuổi, nói khẽ khàng. Theo cô, phần lớn người ta đều dành rất nhiều thời gian để trang điểm và ăn mặc đẹp khi còn sống, vì thế tại sao không làm điều tương tự khi bước qua thế giới bên kia.

“Khi chọn một chiếc váy cưới, hoặc một bộ trang phục lịch sự cho các sự kiện quan trọng, mọi chi tiết nhỏ đều được chú ý và người ta có thể thảo luận hàng giờ chỉ riêng về chuyện quần áo” - Interlandi nói - “Nhưng các bộ quần áo ai đó mặc khi họ được mai táng hoặc tới đài hóa thân hoàn vũ chỉ là những trang phục thông thường, được chọn một cách vội vã trong tủ”.

Trải nghiệm đó đã thúc đẩy Interlandi cho ra đời những bộ trang phục dành riêng cho người đã khuất. Cô nói rằng các bộ trang phục này đã được tạo ra sau khi theo dõi xu hướng “sinh thái” trong cả ngành công nghiệp dệt may, lẫn trong lĩnh vực mai táng người đã khuất. Các tác phẩm của cô vì thế sẽ khám phá mối quan hệ giữa trang phục và cơ thể người đã khuất.

“Tôi là người ủng hộ phong trào mai táng tự nhiên nguyên thủy. Không có quan tài, không có việc liệm xác và thi thể chỉ được chôn nông để nó nhanh chóng phân hủy. Bộ trang phục người đã khuất mặc đại diện cho một ý tưởng văn hóa lớn liên quan tới sự bảo vệ. Chúng ta đều biết rằng cơ thể người đã khuất không cần tới sự bảo vệ khỏi bụi bẩn hoặc giá lạnh. Nhưng tâm lý người còn sống vẫn muốn mặc cho người đã khuất để bảo vệ họ” - Interlandi giải thích.

Sẽ trình diễn thời trang “đi xuống mồ”

Interlandi, người cũng là một chuyên gia tổ chức tang lễ nổi tiếng, nói rằng cô phải mất vài năm để tìm chỗ đứng trong cái nghề mới lạ này. Trước đó, cô có thời gian ngắn làm việc với một bác sĩ trị liệu, người đã mở ra cánh cửa giúp cô tiếp xúc với nhiều loại chất liệu khác nhau, đơn cử như loại nhựa đặc biệt dùng để phủ lên làn da đã hư hại của các nạn nhân bị bỏng.

Cô đã từng tạo ra một chiếc váy đồng phục của học sinh trung học làm từ loại nhựa này và khi theo học khoa thời trang tại Đại học RMIT ở Melbourne, cô tiếp tục “phá cách” khi sử dụng nội tạng động vật trong quá trình thiết kế trang phục. “Tôi đã tới một lò mổ và xin được rất nhiều nội tạng động vật ở đây. Tôi cắt chúng ra và chụp ảnh chúng rồi dùng những bức ảnh trong tác phẩm thiết kế” - cô kể.

Sẽ trình diễn thời trang “đi xuống mồ”

Bởi bắt đầu bằng những ý tưởng táo bạo như thế nên Interlandi đã không gặp nhiều ngỡ ngàng khi thiết kế trang phục cho người chết. Cô quan tâm và chỉ làm việc với các loại vải có tính tan, trông có vẻ rất bền nhưng lại phân hủy khi cơ thể người đổ mồ hôi hoặc tiết dịch.

“Khi ai đó nghe tôi nói rằng mình là một người thiết kế trang phục cho người đã khuất, họ nghĩ rằng tôi sẽ tạo ra các bộ cánh bắt mắt và rồi họ thốt lên “Ôi, tôi muốn được chôn trong một bộ quần áo nạm vàng” - Interlandi nói với hãng tin AFP- “Nhưng đó thực sự không phải kiểu trang phục mà tôi thiết kế. Tôi chỉ quan tâm tới việc chất liệu vải nào nên được dùng khi tạo ra trang phục cho người đã khuất.

Năm ngoái, trong một nghiên cứu tìm kiếm chất liệu phù hợp cho các trang phục sử dụng khi chôn cất, Interlandi đã thiết kế những bộ phục trang đặc biệt cho 21 con lợn đã chết, rồi mai táng chúng. Cứ mỗi 50 ngày, cô lại khai quật 3 con lợn để xem chúng và các bộ trang phục đã phân hủy tới đâu. Kết quả vô cùng mỹ mãn. “Trong một năm, trang phục của tôi hoàn toàn không còn gì. Vào thời điểm chúng tôi khai quật con lợn cuối cùng, những gì còn lại chỉ còn là xương và rễ cây.

Interlandi không tiết lộ nhiều về các chất liệu sẽ được cô dùng để tạo nên tác phẩm của mình. Chỉ biết rằng chúng sẽ không có thành phần là sợi polyester như đồ dùng thông thường và chúng có khả năng tan cùng cơ thể người sau khi chôn cất. Cô nói rằng bản thân đang thiết kế nhiều bộ trang phục dành riêng cho người đã khuất, với những ý tưởng chủ đạo bao gồm dệt các bài thơ, bài hát mà người đã khuất ưa thích, tên của họ hoặc gia phả lên bộ trang phục... Cô hy vọng sẽ sớm trình diễn bộ sưu tập trang phục, với tên gọi “Quần áo đi xuống mồ” trong năm tới.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm