Thế giới

Thiên thần nhỏ “mua vui” cho đám cưới

05/12/2010 14:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lúc này đang là cao điểm của mùa cưới. Có ngày nhận được dăm ba thiệp hồng là chuyện bình thường. Các phòng cưới có “thương hiệu” phải đăng ký trước hàng nửa năm, may ra còn chỗ.

Cả nước đã có quy ước về tổ chức đám cưới theo tinh thần đời sống mới: vui, lành mạnh, tiết kiệm. Nhưng nhìn lễ ăn hỏi diễu hành trên phố, phải đi từ 7 hoặc 9 tráp, chuyên chở bằng ô tô, xích lô “lọng vàng”. Cỗ cưới nhà “trai” nhà “gái” gộp lại cỡ trên 100 mâm, mỗi mâm cũng phải 1 triệu đồng, chưa tính đồ uống.

Nhưng mới đây, một “mốt” mới đang thịnh hành trong các đám cưới. Đó là bầy “thiên thần” toàn các cháu nhỏ trên dưới 10 tuổi được các nhà tổ chức huy động làm “nền” cô dâu, chú rể.

Phản cảm hơn, các cháu còn phải phục vụ hôn lễ một chương trình văn nghệ gọi là “góp vui”, để hai họ, ông bà, chú bác, anh chị... ăn cỗ ngon miệng. Khai màn cho xôm trò là các cháu từng đôi, một trai, một gái khiêu vũ thể thao, rồi bắt đầu hát. Tất nhiên, hát phục vụ đám cưới phải là các bài hát “người lớn” về tình yêu, nào là Lan và Điệp, nào là Hãy yêu nhau đi khi mùa Xuân bướm bay về... Có cháu vô tư hát Tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh không hề hối tiếc. Trong khi người lớn đang no say, bia rượu “dzô 100%”, mặt đỏ phừng phừng, còn các cháu thì “gân cổ” lên hát mua vui. Không hiểu các nhà tổ chức đám cưới chuyên nghiệp kia trả các cháu bao nhiêu?

Chỉ xin lưu ý, Thông tư 21/1999/TT- BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB-XH ghi rõ: “Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động”.

Lê Sĩ Tứ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm