Zidane “bênh” Henry

23/11/2009 09:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo lời tiền vệ huyền thoại của bóng đá Pháp, Thierry Henry không đáng phải nhận những chỉ trích quá nặng nề của dư luận về pha chơi bóng bằng tay trong trận gặp CH Ireland.

Zinedine Zidane tỏ ra thông cảm với người đàn em khi trả lời kênh Canal Plus: “Cậu ấy không phải là một kẻ gian lận, tôi biết rõ điều ấy”. Cũng theo lời Zidane, tiền đạo CLB Barcelona sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện tại: “Cậu ấy đã mắc phải sai lầm, cũng như tôi trước kia. Tất nhiên, tôi không muốn gợi đến một sự so sánh nào hết, bởi cả hai chúng tôi đã sai lầm. Nhưng thực tế là cậu ấy đã thừa nhận rằng bóng chạm tay và cũng đã đưa ra lời xin lỗi rồi”. Zidane cũng từng bị tai tiếng với cú “thiết đầu công” vào ngực Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006. Nhưng anh không bị chỉ trích nặng nề như Henry, bởi anh làm vậy để bảo vệ danh dự (“Matrix” đã xúc phạm đến mẹ và chị gái Zizou).
 
Zidane cho rằng Thierry Henry không đáng phải nhận những chỉ trích
quá nặng nề của dư luận sau vụ "bàn tay vàng"

Nếu như Zizou bênh Henry thì một huyền thoại khác của bóng đá Pháp là Eric Cantona lại bày tỏ sự bất bình. “King Eric” vốn nổi tiếng là người trực tính, và theo cựu danh thủ này thì “nếu là các cầu thủ Ireland thì tôi đã đấm cho Henry một trận nên thân”. Trước đây, Eric từng bị treo giò vì có kung-fu vào một CĐV Crystal Palace, song hành động đó lại được đánh giá là “mã thượng” chứ không bị chì chiết như với trường hợp của Henry.

Trong vụ này, giới thể thao cũng bị chia rẽ. Phe thông cảm cho Henry có tay vợt số một thế giới Roger Federer, tiền vệ David Beckham, trong khi HLV Arsene Wenger và Pep Guardiola chỉ bày tỏ ý kiến một cách “trung dung”: Nên ứng dụng công nghệ băng hình để trợ giúp trọng tài ra các quyết định nhạy cảm.
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm