Vui, buồn Valentine của VĐV Việt Nam

14/02/2017 13:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người bình thường dù công việc bận rộn đến đâu vẫn có thể dành một buổi tối ấm áp bên người thân. Nhưng, với các VĐV thể thao chuyên nghiệp, họ ít khi nếm trải cảm giác đó và mỗi người có cách tận hưởng lễ tình nhân khác nhau.

Trút bầu nhớ mong qua chiếc điện thoại

Đã chấp nhận đeo nghiệp thể thao, các VĐV phải quen luôn với những ngày tập luyện gian khổ, thi đấu xa nhà. Chính thế, thời gian cứ lẳng lặng trôi và hàng ngày, họ nhiều khi cũng quen luôn với cảm giác nhìn bầu trời trong xanh trôi qua. Ngày lễ tình nhân với họ không khác là bao so với mọi ngày.

Những cầu thủ bóng đá, ngày lễ tình nhân năm nay rơi vào đúng ngày thứ 3 của tuần, tức là ngày các CLB tập trung trở lại tập luyện sau vòng đấu cuối tuần. Và tất nhiên, lệnh “giới nghiệm” với một số đội bóng là 21h00 phải có mặt ở CLB. Những cuộc gọi video, hay những dòng tin nhắn yêu thương dành cho người mình yêu vào ngày lễ tình nhân là cách mà các cầu thủ bóng đá thường áp dụng.



Đức Lộc dành thời gian rảnh rỗi bên bạn gái.Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đơn cử như cách mà Đức Lộc và Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ) dành cho bạn gái khi phải thi đấu xa nhà. Món quà nhỏ và yêu thương của họ như mọi ngày vẫn là nói chuyện qua điện thoại. Họ dùng nó để thu hẹp cách biệt khoảng cách và nỗi nhớ mong. Đức Lộc và Bửu Ngọc chia sẻ với họ mọi ngày đều đã là ngày lễ tình nhân. Khoảng cách bây giờ không quan trọng vì nơi đâu họ cũng nhận được những dòng tin nhắn động viên, quan tâm nhau.

Sau hơn 10 năm thi đấu xa nhà, Lương Văn Được Em (Đồng Tháp) dường như không có một lễ tình nhân nào được bên cạnh cô vợ Thanh Tâm của mình. Những ngày thi đấu xa nha, hay sau những buổi tập luyện mệt mỏi thì thời gian dành cho Được Em thể hiện tình cảm với vợ.

Năm nay được ở gần nhà, Được Em dành thời gian cho quán cà phê mới mở ở Hồng Ngự. Và đặc biệt là tình cảm dành cho vợ và hai cậu con trai nhiều hơn. Được Em dự định Valentine năm nay sẽ tổ chức một buổi cơm đơn giản mà ấm áp cho gia đình.

“Chuyện đó” để sau

Với những VĐV xe đạp hàng ngày đối diện với hiểm nguy trên đường tập, họ dường như chỉ dám lo nghĩ cho thân mình trước thay vì nghĩ đến chuyện yêu đương xa xôi. Tay đua Phan Hoàng Thái(Đồng Tháp), một trong những VĐV được đầu tư trọng điểm năm 2017 của Thể thao Việt Nam cho biết: “Em vẫn chưa có người yêu vì thời gian em dành cho xe đạp nhiều, quanh năm thi đấu xa nhà. Đó là chưa kể phải đi tập trung ở xa, tuổi đời còn lại trẻ, vì vậy em muốn trau dồi thêm khả năng của mình để ngày tiến xa. Nhiều lúc cũng chạnh lòng, vì những ngày này, đường phố đi đâu cũng là hoa và hoa để dành cho các cặp tình nhân”.


Các VĐV xe đạp dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp

Các cua-rơ nam thì như vậy còn với các VĐV xe đạp nữ, tập xe đạp đã khiến phần nào thân hình của các “nữ hoàng tốc độ” có phần thêm thô kệch với làn da rám nắng hơn so với các bạn bè khác, vì vậy để có được người yêu đồng cảm đã là chuyện khó. “Em vẫn chưa có người yêu, VĐV như tụi em suốt ngày lo tập luyện thi đấu, thời gian không nhiều để dành cho tình cảm, lễ tình nhân em sẽ dành thời gian bên bạn bè, và nghỉ ngơi để tập luyện cho giải thi đấu sắp tới” VĐV xe đạp Bạch Quế Trân (Đồng Tháp) nói.

Thế nhưng, vẫn có những VĐV chấp nhận yêu xa, gói gém yêu thương vào những dòng tin nhắn như Áo vàng VTV Cup 2016, Võ Phú Trung (Hạt Ngọc Trời An Giang). “Lễ tình nhân năm nay em đi tập huấn ở xa, và tụi em dành cho nhau từ những lời chúc, những lời tin nhắn, cũng buồn vì không ở nhà bên cạnh cùng người yêu. Nhưng sự nghiệp và màu cờ sắc áo mới là quan trọng, đặc biệt là trong cuộc đua tranh Cúp Truyền hình 2017 sắp tới. Những dòng tin nhắn động viên của bạn gái ở quê nhà sẽ là nguồn động lực cho em tập luyện và nổ lực thi đấu thành công, vì em hiểu khi đã yêu nhau thì cho dù ở bất cứ nơi đâu thì các cặp tình nhân vẫn có cách để dành tình cảm cho nhau”.

Valentine tuyển thủ Việt ngọt ngào nói lời yêu

Valentine tuyển thủ Việt ngọt ngào nói lời yêu

Valentine là cơ hội để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm với một nửa kia của mình nhưng với các cầu thủ, những người với sự nghiệp quần đùi, áo số, thường xuyên phải yêu xa họ có cách bày tỏ riêng của mình.

Còn với cô vợ của “Vua leo núi” Lê Ngọc Sơn (Hạt Ngọc Trời An Giang) chia sẻ: “4 năm kể từ ngày yêu và cưới nhau mình chưa một lần bên nhau trọn những mùa lễ. Nhưng hơn ai hết mình vẫn  biết tình yêu của chồng dành cho mình vững chắc như thế nào. So với hoa, so với quà cáp, so với những bữa ăn tối lãng mạn thì cả 2 dành cho nhau còn nhiều hơn thế. Anh Sơn cho em 1 mái nhà, em cho anh 1 mầm sống để yêu thương”.

Đi chung chuyến phà với Ngọc Sơn sau thời gian thi đấu, Sơn cho hay: “Em được nghỉ 2 ngày, em tranh thủ từ An Giang chạy về Đồng Tháp thăm vợ, con vài tiếng đồng hồ rồi sang tập trung lại, vì quanh năm em đi tập huấn để thi đấu ở các giải, hầu như là dành thời gian ở đội nhiều hơn ở nhà. Vì vậy những thời gian quý báu thế này, em dành tất cả cho gia đình”.

Cô gái vàng Bích Trăm môn cầu chinh của đội tuyển Việt Nam may mắn có được cho mình là người yêu cũng là VĐV, là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Đồng Tháp. Sau hơn 2 năm yêu nhau, nếu “người ấy” của Trăm không thi đấu xa nhà thì Trăm cũng phải lên đường làm nhiệm vụ và năm nay cũng vậy.

Bích  Trăm nói: “Mấy năm trước ngày lễ tình nhân, có năm cả 2 phải xa nhau vì bận thi đấu và tập luyện. Năm nay không chừng cả hai tập luyện mệt quá nên không gặp nhau mà dành thời gian để phục hồi thể trạng đảm bảo cho việc thi đấu”.

Quốc Tài 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm