Vận động viên gốc Hàn lại là người hùng của Nga

22/02/2014 09:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, người hâm mộ thể thao nước Nga gọi vang một cái tên Hàn Quốc: Viktor Ahn. VĐV gốc Hàn đã giành tới 2 tấm huy chương vàng (HCV) trong ngày hôm qua, 21/2, để giúp đoàn chủ nhà leo lên vị trí thứ nhì tại Olympic Sochi 2014.

Viktor Ahn tên thật là Ahn Hyun-soo, một vận động viên có 100% dòng máu Hàn nhưng mới chuyển quốc tịch sang Nga được vài năm. Tại Sochi lần này, anh đã là người hùng thực sự. Cuối tuần trước, Ahn đã mang về HCV đầu tiên cho Nga ở nội dung trượt băng tốc độ cự ly 1000m, còn hôm qua là hai tấm HCV nữa ở các nội dung 500m cá nhân và 5000m tiếp sức. Đó là chưa kể một tấm HCĐ ở nội dung 1500m.

“Đây sẽ là kỳ Olympic tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ không thể nào quên được”, Ahn hạnh phúc phát biểu trong vòng tay của những đồng đội mới. Còn những người đồng hương cũ thì càng thêm phần tiếc nuối. Lý do: đội tuyển trượt băng nam của Hàn Quốc đã rời Rochi mà không có lấy nổi một tấm huy chương.

Với thành tích này, Ahn đã cân bằng kỷ lục giành 8 huy chương Olympic mùa đông ở các cự ly ngắn của VĐV đã giải nghệ Apolo Anton Ohno, một người Mỹ gốc Nhật. Ở Turin 2006, khi còn thi đấu cho Hàn Quốc, Ahn cũng đã giành tới 3 HCV, 1 HCĐ. Như vậy, thành tích tổng cộng của Ahn ở 2 kỳ Olympic là 6 HCV, 2 HCĐ - ấn tượng hơn nhiều so với Ohno (2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ).

Chiến thắng của Ahn ở nội dung 5000m tiếp sức nam càng trở nên thuyết phục khi anh cán đích trước VĐV về nhì J.R.Celski đến… 8 vòng. Còn nội dung 500m nam là cự ly lần đầu tiên anh chinh phục được trong sự nghiệp của mình. “Anh ấy đã chứng minh rằng mình là VĐV xuất sắc nhất thế giới trên đường đua cự ly ngắn”, Ohno đã nhận xét như thế sau khi kỷ lục mình bị đàn em cân bằng.

Ahn chuyển quốc tịch từ Hàn Quốc sang Nga năm 2011. Sau một chấn thương đầu gối rất nặng năm 2008, và trải qua một loạt những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, anh đã không kịp hồi phục để tham dự vòng loại Vancouver 2010. Đội của Ahn sớm bị giải tán, trong khi biên chế ở các đội khác cũng đã đầy đủ. Do Hàn Quốc không cho phép giữ hai quốc tịch nên Ahn đã tìm kiếm cơ hội bằng việc chuyển quốc tịch nhằm thi đấu thêm một kỳ Olympic nữa trong màu áo ĐT Nga.

Đó là một hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của anh. “Tôi đã đưa ra quyết định và không nuối tiếc. Cảm ơn nước Nga”, Ahn xúc động. Mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra tương đối thận trọng khi tránh nói về những đồng đội cũ trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông nhằm tôn trọng họ.

Cũng trong buổi họp báo của mình, Ahn tiết lộ rằng chiếc nhẫn bên tay trái anh chính là nhẫn cưới. Mặc dù chưa tổ chức đám cưới với cô bạn gái, nhưng cả hai đều đã đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm