Tròn 20 năm ngày Escobar bị sát hại vì một bàn phản lưới

02/07/2014 21:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những người Colombia, những ngày này thật đặc biệt. Trong khi đội tuyển của họ đang chuẩn bị tối đa cho cuộc đối đầu với Brazil ở tứ kết vào ngày 4/7, thì những người hâm mộ bóng đá nước này vẫn chưa nguôi nỗi nhớ Andres Escobar, và những nỗi đau từ sự mất mát lớn lao ấy 20 năm trước đang được kì vọng sẽ là một động lực nữa để Colombia viết nên những câu chuyện thần kì của họ ở World Cup này.

Đó là World Cup 1994 trên đất Mỹ, khi Colombia của những điệu nhảy trên thảm cỏ xanh và Colombia của buôn lậu ma túy và tội ác gặp nhau trong một ngày mà cả thế giới bóng đá sẽ không bao giờ quên, ngày 2/7/1994, khi trung vệ Andres Escobar vừa bước ra từ một quán bar ở Medellin thì bị giết chết. Không, đúng hơn, anh bị hành quyết. Tên giết người đã bắn vào anh 6 phát đạn, và mỗi phát lại hô lên “Gol”. Chỉ có một “Gol” duy nhất anh đã ghi, và nhầm vào khung thành của mình.

Andres Escobar đã phải trả giá cho pha đưa bóng về lưới nhà này bằng chính mạng sống của mình

Một cú đá phản lưới của anh trong trận gặp đội tuyển Mỹ chủ nhà đã khiến đội bóng của những Valderrama, Asprilla và chính Escobar bị loại từ vòng bảng. Đấy là trận thua liên tiếp thứ hai của họ. Một thảm họa thực sự. Một trận động đất làm rung chuyển Colombia, khi người ta giận dữ, bức xục, căm thù, phản ứng mạnh mẽ không chỉ bằng lời nói mà còn những phát đạn.

Nhưng không ai có thể tin rằng, bàn phản lưới ấy lại dẫn đến một vụ giết người, với chính anh, Escobar. Lúc qua đời, Escobar 27 tuổi, có biệt danh “El Caballero del Futbol” (Quý ông của bóng đá) và trước World Cup, được cho là đã được một trong hai đội bóng của thành Milan, Italy, đề nghị kí hợp đồng.

Tên sát nhân có tên Humberto Munoz Castro bị kết án 43 năm tù, nhưng vào năm 2005, đã được trả tự do vì có “hạnh kiểm tốt” trong thời gian ngồi tù. Hắn không hề có biểu hiện nào của việc hành xử do ma túy, mà luôn khẳng định rằng, hắn giết Escobar vì “thất vọng”. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng, đằng sau cuộc ám sát này còn có một Escobar khác, Pablo Escobar, tên trùm buôn lậu ma túy Colombia, dù vào thời điểm đó, hắn đã chết được nửa năm. Tên giết người là từng vệ sĩ  của Pablo Escobar.

Andres Escobar và Pablo Escobar chỉ trùng họ và không có quan hệ họ hàng gì hết, nhưng con đường đi của họ đã gặp nhau vào ngày 2/7/1994 định mệnh ấy. Một vụ ám sát gây phẫn nộ biết bao người trên thế giới nói chung và thế giới bóng đá nói riêng, đồng thời hướng mọi ánh nhìn vào một đất nước tan hoang vì cuộc chiến của các băng đảng buôn lậu ma túy với nhau và với chính phủ.

120 nghìn người đã đến dự đám tang của Andres Escobar, và các cổ động viên luôn nhớ anh. Mỗi năm, vào ngày giỗ Escobar, họ đốt nến và đặt hoa ở nơi anh đã bị bắn. Vụ giết hại anh là một trong những sự kiến đen tối trong lịch sử Colombia. Sau khi anh chết, rất nhiều cầu thủ trong đội hình được coi là thuộc thế hệ vàng Colombia ngày ấy đã ra nước ngoài thi đấu, vì nỗi lo sợ cho tính mạng của mình.

20 năm đã qua kể từ ngày ấy, Colombia đã vào đến tứ kết và giờ, họ tưởng nhớ đến anh. Không có cách nào tốt hơn là bằng một màn trình diễn ấn tượng trước Brazil, để cả thế giới thấy, đất nước Colombia đã thay đổi hoàn toàn.

Sẽ không có thêm một Escobar nào nữa.

VIDEO: Pha đá phản lưới nhà của Andres Escobar trong trận Colombia - Mỹ ở World Cup 1994


Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm