Saigon Heat mừng năm mới hoàn hảo

08/01/2018 06:08 GMT+7 | Bóng rổ

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 6/1/2018, Saigon Heat có chuyến hành quân đến NTĐ Chương Hoá của FMS Dreamers (Đài Loan, Trung Quốc) để thi đấu trận đầu tiên của năm 2018.

Đây cũng là dịp đội bóng đại diện Việt Nam giới thiệu đến 2 tân binh Maxie Esho cùng Michael Williams, những cầu thủ tài năng với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn (đều đã từng tham gia NBA Draft và có những năm tháng chơi bóng tại giải NBA D-League, G-League).

Và không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, bộ đôi này đã có một màn ra mắt hoàn hảo, góp phần quan trọng để đem về chiến thắng dịp đầu năm với tỷ số cách biệt 99-85 dành cho “Ông 30 Việt Nam”.

Ngay từ những phút đầu trận, Saigon Heat đã sớm chứng minh sức mạnh vượt trội của mình khi nhanh chóng vươn lên dẫn điểm trước đội chủ nhà. Hiệp 1 vừa trôi qua được nửa thời gian, tỷ số đã là 12-2 nghiêng về phía đại diện Việt Nam. Mặc dù Lenny Daniel đã rất cố gắng để rút ngắn cách biệt cho FMS Dreamers, nhưng trước sự hiệu quả của các cầu thủ Saigon Heat, đội bóng Đài Loan vẫn phải chấp nhận việc bị dẫn trước với cách biệt gần 10 điểm (19-28) khi hiệp 1 kết thúc.

Hiệp 2, các cầu thủ FMS Dreamers vùng lên mạnh mẽ. Với những nỗ lực của Sung Wei, người có đến 3 tình huống ném xa thành công trong hiệp đấu này, đã có thời điểm đoàn quân của HLV Hsu Hao Cheng rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 6 điểm. Dù vậy phong độ ổn định của Maxie Esho, Akeem Scott cùng Moses Morgan, Saigon Heat đã giúp Saigon Heat giữ vững cách biệt tỷ số an toàn (54-43) khi hiệp 2 kết thúc.

Bước sang hiệp đấu tiếp theo, Maxie Esho vẫn là cái tên thi đấu bùng nổ nhất bên phía “Ông 30” khi đóng góp đến 10 điểm và giúp đại diện Việt Nam luôn duy trì lợi thế dẫn trước đối thủ. Thế nhưng, FMS Dreamers không hề dễ dàng bỏ cuộc, tân binh của CLB Đài Loan, Chukwunike Okosa, lên tiếng với 9 điểm ghi được cho đội chủ nhà, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng lội ngược dòng cho đoàn quân của HLV Hsu Hao Cheng.

Dù vậy, pha ném 3 điểm thành công vào những giây cuối cùng của hiệp đấu từ Michael Williams đã khiến cho những nỗ lực gỡ hoà của FMS đã mong manh nay lại càng trở nên xa vời. Tỷ số của hiệp 3 là 79-62 nghiêng về phía Saigon Heat.

Ở hiệp đấu cuối cùng, các cầu thủ Saigon Heat bắt đầu giảm tốc độ trận đấu nhằm giữ vững cách biệt tỷ số đồng thời bảo toàn thể lực cho các trụ cột. Dù vậy, đội bóng của HLV Kyle Julius vẫn kịp ghi đến 20 điểm nữa để khép lại trận đấu này bằng chiến thắng cách biệt 99-85 trước đại diện Đài Loan FMS Dreamers.

Sài Gòn Heat 'lâm nguy'

Sài Gòn Heat 'lâm nguy'

Sài Gòn Heat để thua trận thứ 3 liên tiếp ở mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2016-2017, đội bóng có biệt danh “Ông 30” đứng trước nguy cơ phải từ bỏ tham vọng vô địch.

Hành quân đến NTĐ Chương Hoá chỉ với 7 cầu thủ, trong đó hoàn toàn thiếu vắng nhiều cầu thủ nội binh vì vướng mắc về giấy tờ, nhưng sự toả sáng của các tân binh cùng phong độ tốt của những trụ, Saigon Heat vẫn giành được chiến thắng cuối cùng.

Ở trận đấu tiếp theo, Saigon Heat sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn hơn rất nhiều, đó là CLB Hong Kong Eastern, nhà ĐKVĐ của ABL đồng thời cũng là đội bóng đang đứng đầu bảng, tại sân nhà của đại diện Hong Kong, Trung Quốc vào lúc 7 giờ tối ngày 9/1 tới đây.

Thu Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm