Taekwondo Việt Nam giành 3 HCV: Nín thở vì chủ nhà

19/12/2013 06:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu 5 nhà vô địch thế giới trong thành phần tham dự SEA Games 27, nhưng phân đội quyền biểu diễn của ĐT taekwondo Việt Nam chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là 1 HCV.

Ngay trong buổi sáng thi đấu đầu tiên, phân đội quyền biểu diễn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 2 HCV giành được ở nội dung đồng đội nữ và đôi nam nữ, nhưng để có được thành tích này, cả thầy lẫn trò của ĐT taekwondo Việt Nam đã phải trải qua những giây phút căng thẳng.

Khẳng định đẳng cấp vô địch thế giới

3 cô gái Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Thu Ngân nhận trách nhiệm lĩnh ấn tiên phong cho ĐT taekwondo Việt Nam. Dù vừa giành chức vô địch thế giới ngay trước thềm SEA Games nhưng cả 3 đều lo lắng vì ở 2 kỳ SEA Games trước, taekwondo Việt Nam đều mất HCV.

Do chủ nhà Myanmar không mạnh ở nội dung này nên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Thu Ngân chỉ phải cạnh tranh với các VĐV đến từ Thái Lan, Philippines và Indonesia, trong đó Thái Lan và Philippines vừa tranh tài với Việt Nam ở giải vô địch thế giới mà Việt Nam đã giành HCV, nhưng Thái Lan chỉ có HCĐ còn Philippines thì trắng tay.



Đình Toàn và Minh Tú khẳng định ưu thế vượt trội so với các đối thủ. Ảnh: Quang Nhựt

Và thực tế là chỉ có Thái Lan mới là đối thủ thực sự của Việt Nam với điểm số rất sít sao (7,85). Tuy nhiên, bất chấp việc phải thi đấu sau đội tuyển Thái Lan, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Thu Ngân vẫn thể hiện bài biểu diễn của mình rất xuất sắc để nhận được 7,95 điểm và giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Trao đổi với Thể thao & Văn hoá sau khi kết thúc phần thi của mình, Tuyết Vân cho biết nhờ có danh tiếng vô địch thế giới mà cô và 2 đồng đội được các trọng tài chú ý hơn, và đây có thể được xem là một lợi thế của 3 VĐV Việt Nam.

"Suất" HCV cho chủ nhà

Tiếp theo Lê Anh Minh cũng được kỳ vọng sẽ mang HCV về cho taekwondo Việt Nam ở nội dung cá nhân nam. Anh Minh là người thi đấu đầu tiên của nội dung này và đã đạt được điểm số khá cao là 7,970.

Tuy nhiên, đến khi Vidal Marvin Gabriel của Philippines kết thúc phần thi ở lượt thứ 4 với số điểm cao chót vót là 8,035, dù cho VĐV này đã thể hiện bài thi với khá nhiều khiếm khuyết, các thành viên của BHL ĐT taekwondo Việt Nam đã bắt đầu lo lắng cho gà nhà, vì VĐV Thaw Zin Han của Myanmar sẽ thi đấu ngay sau Gabriel.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi Yamin K Khine dù chỉ thực hiện bài thi ở mức độ trung bình với khá nhiều lỗi như đồng hương Thaw Zin Han, song vẫn nhận được số điểm 8,200 để đoạt HCV.

Nghẹt thở

Đến lúc này, BHL ĐT taekwondo Việt Nam mới dám hy vọng trở lại, vì sau khi đã giành liên tiếp 2 HCV cá nhân, Myanmar khó lòng thâu tóm nốt chiếc HCV đôi nam nữ, vốn là nội dung mà Việt Nam đã đoạt chức vô địch ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất vào các năm 2009 và 2011.

Với đẳng cấp của những VĐV từng 3 lần giành chức vô địch thế giới và có 7 năm liên tiếp tập luyện cùng nhau, Đình Toàn và Minh Tú đã thể hiện bài thi của mình một cách cực kỳ thuyết phục để giành được 8,355 điểm.

Đây là một số điểm rất cao và gần như chắc chắn Đình Toàn và Minh Tú đã đoạt chức vô địch, nhưng với diễn biến khó lường của SEA Games 27 suốt những ngày vừa qua, BHL ĐT taekwondo vẫn không dám chủ quan.

Đỉnh cao của sự hồi hộp với thầy trò ĐT taekwondo Việt Nam là phần thi của cặp VĐV Thái Lan Sattawath Chomchuen và Tasana Manso ở lượt đấu áp chót.

Đây là 2 đối thủ nặng ký nhất của Đình Toàn và Minh Tú ở nội dung này. Sau khi đôi Thái Lan được các trọng tài chấm cho số điểm khá cao là 8,130 ở lượt thi thứ nhất, các HLV Việt Nam tính toán rằng họ cần phải có 8,6 điểm ở lượt thi thứ 2 mới có thể vượt qua đôi VĐV Việt Nam.

Trong khi đó, Đình Toàn và Minh Tú thì không giấu nổi sự lo lắng. Minh Tú liên tục đấm ngực và than thở: “Xem người khác thi đấu thế này còn hồi hộp hơn cả lúc mình thi đấu”.

Và sau khi đôi VĐV Thái Lan chỉ được 8,230 điểm ở lượt thi đấu thứ 2, nhận tổng điểm 8,180 thì niềm vui mới thực sự vỡ oà với các HLV và tuyển thủ taekwondo Việt Nam.

Sau khi kết thúc phần thi của mình, các HLV và VĐV Thái Lan tỏ ra rất fair-play khi tiến tới bắt tay chúc mừng Đình Toàn và Minh Tú, cho dù Việt Nam và Thái Lan luôn là kỳ phùng địch thủ tại các giải taekwondo thế giới cũng như châu lục.

Ở trận chung kết hạng 57 đến 62kg, Phạm Thị Thu Hiền đã vượt qua võ sỹ chủ nhà Myanmar để giành tấm HCV.  Chỉ có 4 VĐV thi đấu ở hạng cân 57-62kg nữ và Phạm Thị Thu Hiền đã xuất sắc vào đến chung kết gặp Victoria của chủ nhà Myanmar. Bị dẫn trước 2-1 ở hiệp 1, Thu Hiền thi đấu bình tĩnh để gỡ hòa cuối hiệp 2 rồi ghi 3 điểm bằng đòn đá trúng mặt đối thủ, dẫn ngược 5-2. Điểm số tiếp tục tăng cho cả hai võ sỹ trong hiệp cuối và Thu Hiền thắng chung cuộc 7-3.

Châu Tuyết Vân: “Thi SEA Games run hơn cả giải thế giới”

“Mặc dù đã vô địch thế giới rồi nhưng khi thi đấu ở SEA Games chúng tôi vẫn cảm thấy rất nhiều áp lực, vì đây là lần thứ 3 chúng tôi tham dự SEA Games, nhưng là lần đầu tiên giành được HCV. Bởi thế, tôi thấy còn run hơn cả lúc thi ở giải thế giới.

2 lần trượt vàng của chúng tôi ở các kỳ SEA Games trước đó đều do trọng tài, vì cho dù VĐTG đi chăng nữa thì về ao làng cũng rất là nguy hiểm.

Tôi không sợ mình thua các bạn nước khác, mà chỉ sợ thua trọng tài.

Trước khi SEA Games khai mạc thì chúng tôi vừa đoạt được chiếc HCV giải VĐTG tại Bali (Indonesia) nên công tác chuẩn bị diễn ra rất thuận lợi. Vì thế, lúc thi đấu chúng tôi cũng được trọng tài để ý với tư cách là một đội mạnh, nên đấy có thể là lợi thế của chúng tôi”.



Hoàng Huy (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm