Siêu mẫu số 1 thế giới không còn là Kate Moss

02/04/2013 10:37 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể bạn không biết nhiều về cô ấy nhưng những đường cong của Joan Smalls cho thấy danh hiệu giành cho cô không có gì phải tranh cãi. 



Joan trong show diễn của Victoria's Secret

Theo bình chọn mới nhất của hệ thống uy tín Models.com, chân dài người Puerto Rico Joan Smalls đã chính thức chiếm vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng.

Joan Smalls là một trong những “Thiên thần” xinh đẹp của Victoria’s Secret và là gương mặt quảng bá cho những nhãn hiệu danh tiếng như Versace. Khác với Gisele Bunchen, Adriana Lima đến với ngôi nhà Victoria’s Secret từ khá lâu, Smalls chỉ bắt đầu bén duyên với show diễn của hãng đồ lót này cách đây 4 năm, khi cô 21 tuổi.

Trong quãng thời gian không dài đó, Smalls đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình nhờ phong thái tự tin, tác phong chuyên nghiệp và cách thể hiện tạo hồn cho những sản phẩm mà cô muốn quảng bá. Tính tới nay, Smalls đã xuất hiện trong 13 show gần đây của các Tuần lễ thời trang và là “tâm điểm” của sự giành giật từ các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và Tổng Biên tập các tạp chí.

Tuần qua, H&M đã tung ra dòng sản phẩm mới nhất với sự xuất hiện của Joan cùng với Daphne Groeneveld, Lindsey Wixson và Liu Wen. Đó chẳng phải là thương hiệu thời trang duy nhất mà Smalls quảng bá. Năm 2011, cô phá vỡ truyền thống khi trở thành người đẹp La tinh đầu tiên của hãng mỹ phẩm Estee Lauder.



Joan tại Tuần lễ thời trang New York

Trong khi Cara Delevingne, Lara Stone nổi tiếng nhờ vẻ đẹp mang tính biểu tượng trong làng người mẫu thì Smalls lại có được thành công nhờ khả năng thích ứng và sự tỏa sáng trên sàn catwalk. Trong khi Cara hay Kate Moss chọn cho mình lối sống của người nổi tiếng, thích tiệc tùng, thì Joan tạo cho mình cuộc sống bình dị. Cô chẳng có bạn trai là ngôi sao nổi tiếng, không nghiện rượu, chẳng dính dáng tới thuốc lá và bê bối tình ái. Joan hiện đang hẹn hò với cựu người mẫu Bernard Smith.

Mục đích ban đầu của Joan khi đăng ký cuộc thi tuyển chọn người mẫu của công ty Elite Model Management ở New York là để mong tiền lương của mình có thể giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Sinh ra ở Hatillo, Puerto Rico, Joan là con nhỏ nhất trong gia đình có 3 cô con gái. Cô lớn lên trong một trang trại trồng hoa quả nhưng niềm đam mê của cô gái đó lại ở nơi nào đó xa hơn. “Khi còn nhỏ, tôi và các chị thường giả vờ như đang tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng chẳng nghĩ tôi sẽ làm người mẫu”, Joan kể.



Cô quảng bá cho sản phẩm của Estee Lauder

Năm 13 tuổi, Joan tham gia thi tuyển chọn người mẫu nhưng lần nào cũng thất bại vì họ chê cô quá cao, quá gầy và quá đen. Một lần xem chương trình truyền hình E! True Hollywood Story, cô gái Joan đã quyết định thử vận may ở New York. Cô đã phải rất khó khăn mới thuyết phục được người cha theo quan niệm cổ điển của mình cho cô tiền tới Mỹ để tham dự vòng casting với một điều kiện là “phải lấy bằng đại học”.

Joan đã giúp cha thỏa mãn ước nguyện với tấm bằng tâm lý học lấy được trong vòng 2 năm thay vì 4 năm cắp sách tới trường. 19 tuổi, Joan tới Big Apple. Trong 3 năm, cô nỗ lực làm việc từ công ty in lịch cho tới việc xuất hiện trong video It’s Alright của ca sĩ Ricky Martin vào năm 2008. Cũng trong năm đó, cô làm mẫu cho hãng Sass & Bide và Diane Von Furstenberg tại Tuần lễ thời trang Xuân Hè ở New York.



Trong quảng cáo của H&M

Nhưng sự nghiệp của Joan chỉ chính thức được đẩy lên tầm cao mới khi cô rời Elite để đầu quân cho IMG, công ty đại diện cho siêu mẫu Naomi Campbell và Tyra Banks. NTK Riccardo Tisci đã chọn Joan làm verdette trong show của Givenchy năm 2010. “Ông ấy nhận ra tài năng của tôi và điều đó thay đổi định kiến của mọi người”, Joan nói.

Từ đó, tên tuổi của cô gái Puerto Rico được biết đến nhiều hơn, được những nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu như Patrick Demarchelier, Terry Richardson và Mario Testino mời về làm việc. Tháng 3/2012, Joan xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue ấn bản Italia, một vinh dự lớn cho người mẫu da màu sau 4 năm. Joan cũng hợp tác với Vogue Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong dịp mừng năm mới 2013. Tháng 1 năm nay, Joan xuất hiện tạp chí Vogue Brazil với chủ đề mang tên “Black Issue”.

Dù đã thành công như vậy nhưng ước mơ của Joan vẫn là hiện diện trên Vogue Mỹ và ký được hợp đồng với Burberry. Điều này với Joan là rất khó bởi Giám đốc sáng tạo của Burberry Christopher Bailey thường chỉ chọn người mẫu đến từ Anh trong các chiến lược của mình. Nhưng Joan tuyên bố sẽ nỗ lực và cố gắng để thích nghi.

Khánh Đan
Theo Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm