Rooney và Tevez, Ferguson phải chọn ai?

30/09/2008 07:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) -Quyết định phải chọn một cái tên trong "bộ tứ siêu đẳng" thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị của HLV Alex Ferguson đã được đưa ra, trước khi trận đấu thuộc vòng 6 Premiership giữa MU và Bolton bắt đầu. Và cầu thủ "đen" nhất là Wayne Rooney.
 
Chúng ta có thể thấy bộ mặt buồn thiu của Rooney khi phải ngồi cạnh lão tướng Ryan Giggs, năm nay đã 34 tuổi, trong khi đó anh mới 22, hơn nữa lại đang là tiền đạo chủ lực của ĐT Anh.
 
Vẻ mặt đó không hề tỏ ra phấn khởi hơn chút nào mặc dù anh được tung vào thay cho Tevez thi đấu không hiệu quả ở hiệp hai của trận đấu với Bolton. Thậm chí là cả khi ôm lấy người đồng đội Ronaldo để ăn mừng bàn thắng tuyệt hảo mà mình vừa thực hiện, Rooney cũng không hề mỉm cười. Hành động đó có vẻ như muốn nói lên rằng, HLV Alex Ferguson đã sai khi không điền tên anh vào danh sách những cầu thủ ra quân trong trận đấu này. Ông đã sai khi chọn Tevez, một cầu thủ không thật sự tỉnh táo trong những pha xử lí, chứ không phải Rooney cho đội hình xuất phát.
 
Vẻ mặt đăm chiêu của Rooney khi phải ngồi ghế dự bị

Trên thực tế, Tevez đã rất đáng khen với những nhiệt huyết mà anh luôn đem theo trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên trái tim của tiền đạo người Argentina đã đủ "nóng", nhưng cái đầu của anh thì chưa đủ "lạnh" như Rooney. Hãy nhìn cái cách tiền đạo số 10 của MU bình tĩnh lừa bóng qua một hậu vệ đội khách và tung ra pha cứa lòng vào góc xa của Jaaskelainen thì sẽ biết, đầu của Rooney "lạnh" đến mức nào. Chắc chắn điều đó sẽ khiến HLV Ferguson phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc bố trí đội hình xuất phát trong những trận đấu tiếp theo ở giải ngoại hạng Anh. Ông sẽ phải suy nghĩ lại. Tevez hay Rooney? Rooney hay Tevez?

Vị trí của Ronaldo hầu như là "bất khả xâm phạm", Berbatov cũng gần như vậy. Tiền đạo người Bulgarie là cái tên được Sir Alex rất kỳ vọng và chắc chắn ông sẽ muốn cầu thủ này thường xuyên được thi đấu để có thêm nhiều thời gian hòa nhập với các đồng đội mới, trước khi tất cả mọi giải đấu bước vào những giai đoạn cần sự bùng nổ của những chân sút trụ cột.
 
Có Tevez (trái) ở đội hình chính, hay cất anh trên ghế dự bị là bài toán với Ferguson

Vậy thì một trong hai cái tên giữa Rooney và Tevez sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị. Tevez đã được vào sân từ đầu, nhưng không thể hiện được gì nhiều và phải ra nhường vị trí cho chính Rooney - "người thừa trong bộ tứ". Và chính "người thừa" đó mới là cầu thủ được chấm điểm cao hơn, mặc dù thi đấu ít hơn. Rooney luôn như vậy, có mặt trong lúc người ta cần anh nhất. Rooney có thể âm thầm trong suốt trận đấu, nhưng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. So với Tevez, tiền đạo người Anh chơi có phần nhàn hơn, ung dung hơn và tất nhiên là tỉnh táo hơn, tinh thần đồng đội cao hơn.

Trong khi đó, Tevez không đáng chê với những gì đã thể hiện, nhưng anh có vẻ vẫn thua kém người đồng đội trên hàng công của MU một cấp. Chơi xông xáo nhưng hơi vất vả, chơi tốc độ nhưng chưa thật sự sắc bén, chơi kỹ thuật nhưng chưa đồng đội. Đó là những điểm yếu của Tevez. Chính vì thế, có lẽ "ngài máy sấy" Alex nên để Tevez ngồi trên băng ghế dự bị thì hợp lí hơn. Vì dù sao cầu thủ người Argentina cũng thường xuyên phải ngồi ở vị trí này hồi đầu mùa giải năm ngoái, và mỗi khi vào sân là phần trăm ghi bàn cho đội nhà rất cao. Còn Rooney, anh không quen với việc vào sân thay người. Vị trí của Rooney là ở đội hình xuất phát, và nhà cầm quân của M.U hãy giữ nguyên như vậy. Có phải không, ngài Alex?!

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm