Ronaldo lại rời xa Quả bóng vàng?

30/06/2012 14:33 GMT+7

(TT&VH) - Thất bại 2-4 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha sau loạt đá luân lưu định mệnh trong trận bán kết tại Donetsk có thể là lời nói chia tay của siêu sao Cristiano Ronaldo với Quả bóng Vàng mà anh mong muốn lấy lại từ tay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Leo Messi.



Nỗi thất vọng của Ronaldo - Ảnh Getty

CR7 đến với Ba Lan và Ukraina với ý định rõ ràng là giành điểm trong cuộc chạy đua với tiền đạo người Argentina đang khoác áo Barca để lần thứ hai đoạt được danh hiệu cao quý nhất đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và anh xuất phát với một lợi thế: Real Madrid, đội bóng mà anh khoác áo, đã giành được Liga mùa bóng 2011-2012 trong khi đội bóng xứ Catalunya của Messi chỉ có một chiếc Cúp Nhà vua (không kể Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB).

Có vẻ cuộc khởi động ở EURO không tốt lắm đối với Cristiano Ronaldo, bởi vì Bồ Đào Nha đã gục ngã trước Đức trong trận đầu tiên (0-1) và ở trận thứ hai trước Đan Mạch CR7 tiếp tục im tiếng, thậm chí còn bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn mười mươi, suýt nữa buộc đội bóng bã trầu phải ôm hận xách va ly về nước. Rất may các đồng đội của anh đã chơi xuất sắc và giành chiến thắng 3-2 cho BĐN.

“Việc nhìn thấy một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ít hứng khởi như thế quả là một chuyện không bình thường. Điều gì đang xảy ra với Cristiano? Anh thiếu tự tin? Hay mỏi mệt?”, tờ A Bola của Bồ Đào Nha đã phải đặt ra một loạt câu hỏi như trên sau trận đấu với Đan Mạch.

Thậm chí, khi bị hỏi về việc các CĐV của nước Bắc Âu nói trên hô vang tên Messi để “trêu ngươi”, siêu sao của Real Madri và ĐTQG Bồ Đào Nha còn bực tức vặn lại: “Các anh có biết vào thời điểm này Messi ở đâu không? Anh ấy đã gây thất vọng tại Copa America".

Nhưng cuối cùng thì Cristiano Ronaldo cũng tỏa sáng, với cú đúp vào lưới Hà Lan trong trận cuối cùng ở vòng bảng và báo chí Bồ Đào Nha đã bắt đầu thay các mũi tên chỉ trích bằng những lời lẽ đẹp như hoa. “Ronaldo làm câm lặng những người không tin tưởng vào anh bằng hai bàn thắng và một cuộc trình diễn tương xứng với Quả bóng Vàng”, tờ Diario de Noticias khen ngợi.

Và phong độ ấn tượng của CR7 được kéo dài thêm với bàn thắng bằng đầu của anh trong trận gặp Cộng hòa Czech, đưa đội bóng áo bã trầu vào bán kết EURO 2012. Và  Ronaldo lại nhận thêm nhiều sự ủng hộ từ dư luận trong nước và quốc tế.

“Tôi nghĩ năm nay Ronaldo sẽ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Messi sẽ cần phải bằng lòng với Quả bóng Bạc. Giành được chức vô địch Liga cùng Madrid và làm được điều đang làm tại EURO lần này là sự bảo đảm cho Quả bóng Vàng”, từ nước Anh, hậu vệ của M.U là Rio Ferdinand đã tuyên bố như vậy.

Và Pepe, đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid và ĐTQG Bồ Đào Nha, nhanh chóng lên tiếng ủng hộ khi đánh giá “Ronaldo không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn thuộc về thế giới khác; anh là người ngoài hành tinh”.

Nhưng tất cả những lời tán dương đó sẽ không có giá trị gì và chẳng thể đưa Cristiano Ronaldo đến với Quả bóng Vàng nếu cầu thủ này không thể giúp được Bồ Đào Nha đăng quang tại EURO lần này hoặc chí ít cũng đưa đội bóng áo bã trầu tới trận chung kết. Oái ăm thay, không chỉ các đồng đội của Messi trong ĐTQG Tây Ban Nha như Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquet và Pedro phá hỏng những toan tính của CR7 mà ngay các các cầu thủ của đội bóng hoàng gia như Casillas, Alonso, Arbeloa, Ramos cũng làm như vậy.

Trong trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 2-4 sau loạt sút luân lưu, Cristiano Ronaldo đã hoàn toàn tỏ ra vô hại trước sự bao ráp của hàng tiền vệ và phòng ngự áo đỏ, thậm chí do tính toán sai lầm, cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng áo bã trầu đã không còn cơ hội sút phạt trên chấm 11 mét. Trong một vài lần có cơ hội đe dọa khung thành của Casillas từ những tình huống sút phạt bóng chết, Cristiano đã sút bóng cao, vượt qua cầu môn đối phương, và đem theo luôn cả giấc mơ tan vỡ về Quả bóng Vàng.

Nếu xét về thành tích cá nhân đơn thuần, số bàn thắng, những màn trình diễn của Ronaldo vẫn chưa thể ấn tượng bằng Messi, chủ nhân của 73 bàn thắng cho Barca mùa giải vừa qua. Nếu coi trọng màn trình diễn ở EURO 2012, giải đấu lớn nhất trong năm, Ronaldo vẫn mờ nhạt so với Pirlo, linh hồn của tuyển Italia. 5 trận đã đấu ở EURO năm nay, Pirlo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đến 3 lần, và nhiều khả năng đoạt luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất EURO. Như Ronaldo, Pirlo cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành tích vô địch - bất bại của Juve mùa vừa qua.

Khang Chi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm