Rome Masters 2015: Nadal sẽ dễ dàng đầu hàng ở Roland Garros?

17/05/2015 13:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với thất bại trước nhà cựu vô địch Australian Open 2014 Stanislas Wawrinka chỉ sau 2 set với các tỷ số 6-7 (7), 2-6 tại Tứ kết Rome Masters, một lần nữa trong mùa giải này, “vua đất nện” Rafael Nadal bị loại tại giải đấu vốn dĩ là mảnh đất ‘màu mỡ’ của mình.

Những tháng ngày thống trị trên mặt sân sở trường của Nadal có vẻ đang lùi xa vào quá khứ khi mà Roland Garros cận kề. Trong 22 trận đã đấu, tay vợt người Tây Ban Nha đã thua tới 5 lần trên mặt sân đất nện. Nếu so sánh kết quả này với quãng thời gian đỉnh cao của Nadal từ 2006 đến 2010 thì còn tệ nữa. Trong 5 năm ấy, số trận anh thua trên sân đất nện chỉ dừng lại ở con số 4. Và trước khi thua Wawrinka, Nadal cũng lần lượt thua 2 set trước Novak Djokovic và Andy Murray.

Bây giờ thì người hâm mộ khó lòng đặt niềm tin vào khả năng vô địch của Nadal tại Paris năm nay. Lần đầu tiên sau 10 năm, tay vợt 28 tuổi này sẽ bước vào Roland Garros mà không nằm trong Top 4 hạt giống đầu. Trong cả 3 giải đất nện châu Âu quan trọng (Monte Carlo, Madrid Masters, Rome Masters), thành tích của Nadal đều khá khiêm tốn so với bản thân anh, lần lượt là vòng 3, Chung kết và Tứ kết.

Trong khoảng 10 năm qua, Nadal đã vô địch ít nhất 2 trong số các giải đấu đó tới 8 lần. Riêng năm 2010, anh đều đăng quang ở cả 3 mặt trận ấy. Nhưng điều quan trọng hơn, chưa bao giờ Nadal tới Roland Garros mà không vô địch giải đấu lớn nào.

“Nhà vua” ấy đã xuống dốc xa đến đâu rồi? Khá xa đấy. Năm 2006 và 2010, anh bất bại trên tất cả mặt sân đất nện tham gia thi đấu. Trong 5 năm ấy, thành tích của anh là 127 trận thắng, 4 thất bại. Còn từ 2010 đến 2013, anh vẫn giữ đà thống trị của mình với chỉ 4 lần thua trong 4 năm. Và ngay cả trong cơn khủng hoảng mùa giải trước, tỷ lệ chiến thắng của Nadal cũng vẫn là 89% (25 chiến thắng, 3 trận thua). Còn năm nay thì con số đã hạ tới 16%.

Nhưng tất nhiên, tất cả những điều này sẽ bị lãng quên nếu như trong 3 tuần tới, một Nadal ngày trước lại lên ngôi ở Roland Garros với chức vô địch thứ 10 trong sự nghiệp. Liệu anh có làm được không? Đế chế mà Nadal xây dựng cả thập kỷ qua ở Paris là một thành quách kiên cố, mà chỉ duy nhất Robin Soderling năm 2009 bất ngờ xâm phạm được (cũng do Nadal chấn thương ngay trên sân). Năm nay có lẽ sẽ là mùa giải khó khăn nhất mà Nadal phải vượt qua ngay trên thánh địa của mình. Phong độ, những con số và cả các đối thủ đều đang không ủng hộ cơ hội bảo vệ danh hiệu của anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm