Roger Federer đã đúng khi quyết định nghỉ hết năm

28/07/2016 06:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều fan của Roger Federer đã cảm thấy thất vọng khi anh tuyên bố nghỉ thi đấu đến hết năm. Nhưng hãy tin rằng tay vợt người Thụy Sĩ đã cân nhắc rất nhiều, và đó là phương án đúng đắn nhất.

“Tôi cực kỳ thất vọng khi phải thông báo rằng mình sẽ không thể đại diện cho Thụy Sĩ tham dự Olympic Rio 2016 và sẽ nghỉ cho đến hết năm. Tôi đã cân nhắc tất cả các phương án sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ và đội ngũ HLV. Đây là một quyết định rất khó khăn…”, Federer đã viết như vậy trên facebook của mình ngày hôm qua.

Federer cần nghỉ ngơi

Giấc mơ HCV Olympic sẽ lại phải đợi thêm 4 năm nữa (liệu anh còn thi đấu đến năm 39 tuổi?). Mục tiêu lần thứ 6 đăng quang ở US Open cũng sẽ phải gác lại một năm nữa. Nhưng vài tháng nghỉ ngơi và tập trung vào trị liệu là điều cần thiết nhất với Federer ở thời điểm hiện tại. Nó có thể giúp anh giải quyết dứt điểm vấn đề ở đầu gối trái, thay vì gắng sức để rồi chấn thương ấy trầm trọng thêm.

Thực tế, không khí tại Team8, công ty đại diện cho Federer và có trụ sở tại Pepper Pike (Ohio), là tương đối lạc quan. Ông Tony Godsick, người đại diện lâu năm của Federer khẳng định: “Thật tiếc khi phải đưa ra quyết định ấy, nhưng đó là một dấu hiệu đáng khích lệ, nó cho thấy, Federer còn nguyên khát khao và muốn thi đấu thêm vài năm nữa”   

Kể từ khi vô địch Wimbledon 2012, Federer không giành thêm một Grand Slam nào nữa. Nhưng anh đã lọt vào ba trận chung kết (Wimbledon 2014, 2015, và US Open 2015) – một thành tích không tồi với một tay vợt đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Năm 2014, Federer lọt vào 5 trận chung kết  Masters 1000 và vô địch 2 trong số đó (tại Cincinnati và Thượng Hải). Năm 2015, anh lọt vào 3 trận chung kết Masters 1000 và vô địch 1 (Cincinnati).

Còn năm nay? Federer chỉ chơi 28 trận tổng cộng và không lọt vào chung kết Grand Slam hay Masters 1000 một lần nào.

Mùa giải đã bắt đầu khá bình thường. Federer lọt vào chung kết ở Brisbane (thua Milos Raonic) và bán kết Australian Open lần thứ 12 trong 13 năm gần nhất (thua Novak Djokovic). Nhưng đầu tháng Hai, anh đã phải phẫu thuật đĩa đệm đầu gối trái. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh phải phẫu thuật, và khi trở lại vài tháng sau, anh không còn là chính mình nữa.

SỐC: Roger Federer nghỉ thi đấu hết mùa

SỐC: Roger Federer nghỉ thi đấu hết mùa

Tạm biệt Olympic, tạm biệt US Open, tạm biệt cả ATP World Tour Final. Roger Federer đã tuyên bố nghỉ hết mùa giải để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối.


Lựa chọn đúng đắn của Federer

Trong khoảng thời gian ấy, Federer còn dính chấn thương lưng (khiến anh rút lui khỏi Madrid Masters), nhưng vấn đề chính vẫn là đầu gối trái. Anh thua Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết Monte Carlo Masters, và Dominic Thiem ở vòng 3 Roma Masters trước khi quyết định rút lui khỏi Roland Garros. Đó là lần đầu tiên, sau 65 Grand Slam liên tiếp (từ US Open 1999), Federer vắng mặt.

Ngay cả việc trở lại ở mặt sân cỏ ưa thích cũng không thể mang lại những dấu hiệu tích cực với Federer. Anh lại thua Thiem ở bán kết Stuttgart Open và 1 tuần sau là thua tài năng trẻ Alexander Zverev ở bán kết Halle Open – giải đấu mà tay vợt người Thụy Sĩ từng 8 lần vô địch. Wimbledon có lẽ là điểm sáng đáng chú ý nhất khi anh lọt vào bán kết, nhưng thua Milos Raonic sau 5 set đấu.

“Rốt cục, Federer đã nhận ra rằng việc giảm bớt lịch thi đấu cũng không phải phương án triệt để. Anh cần phải hành động quyết liệt hơn để có thể trở lại mạnh mẽ hơn”, Godsick nhận xét. Ông không tiết lộ gì thêm ngoài việc cho rằng 4 tháng không thi đấu là khoảng thời gian cần thiết để Federer có thể trở lại hoàn toàn mạnh khỏe, vào đầu mùa giải 2017. “Nếu bác sĩ nói rằng anh ấy cần một số tuần nhất định để nghỉ ngơi, Federer sẽ làm theo như thế. Mọi người trong đội đều lạc quan, và anh ấy là người lạc quan nhất”, Godsick khẳng định.

Hơn ai hết, có lẽ Federer hiểu rằng mục tiêu giành Grand Slam thứ 18 sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn muốn duy trì sự nghiệp ở đỉnh cao, một cách tương đối, và quyết định vừa rồi là một phần của nỗ lực ấy. Và không chỉ là thành tích, sẽ còn nhiều triệu USD chảy vào túi khi anh trở lại. Hãy nhớ, Federer là bố của 4 đứa trẻ, và việc duy trì sự nghiệp đơn giản vừa để theo đuổi đam mê, vừa vì lý do kinh tế.

“Nếu mục đích là để ra sân và thi đấu càng lâu càng tốt, thì Federer đã có lựa chọn hoàn toàn đúng”, Godsick kết luận.

“Tình yêu với quần vợt, sự cạnh tranh, các giải đấu, và dĩ nhiên, các bạn nữa - những CĐV yêu quý, vẫn còn nguyên”, Federer viết trên Facebook, “Tôi vẫn còn động lực và sẽ tập trung năng lượng để trở lại mạnh mẽ, để chơi thứ tennis tấn công trong năm 2017 tới”.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm