Rafael Nadal vẫn có thể chiến thắng ở Roland Garros

20/04/2015 16:34 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Vô địch Monte-Carlo Masters trong 8 năm liên tiếp (từ 2005 đến 2012) nên việc Rafa trắng tay tại giải đấu này trong 3 năm gần đây khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu ‘Vua đất nện’ có còn đáng sợ ở Roland Garros hay không?

Nguyên nhân từ đâu? Chấn thương cổ tay? Ảnh hưởng của đau lưng hay vì ca phẫu thuật ruột thừa hồi cuối mùa giải 2014? Với Nadal, đó không phải là những điều tay vợt người TBN băn khoăn. Sau thất bại trước Djokovic ở bán kết Monte-Carlo vừa qua, Rafa chia sẻ trên trang chủ của giải rằng: "Giai đoạn gần đây, tôi có phần mất tự tin vào chính mình, tâm lý bị dao động trước những trận đấu lớn".

Dẫu vậy, theo lời Toni Nadal, người chú đồng thời là huấn luyện viên của Nadal, "Vua đất nện" vẫn đang trên đường chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 10 tại Roland Garros vào tháng 6 tới đây, mặc dù hiện tại Rafa chưa hồi phục trạng thái sức khỏe tốt nhất. 



"Tôi thực sự tin rằng, nếu tiếp tục thi đấu như vừa qua, phong độ của Rafa là đủ để giành chiến thắng ở Roland Garros. Rafa sẽ có đủ sức khỏe để thi đấu, bởi vì tôi luôn theo dõi cậu ấy thi đấu trong thời gian qua. Điều duy nhất còn thiếu là làm sao có thể duy trì phong độ trong một thời gian dài ... Tôi nghĩ rằng Rafa hoàn toàn có thể cạnh tranh tại Roland Garros", Toni Nadal chia sẻ với Đài truyền hình Tây Ban Nha. 

Rafael Nadal chỉ để thua trước tay vợt số 1 thế giới sau 2 set với cùng tỷ số 3-6, nhiều tay vợt khác cũng chưa chắc đã làm tốt hơn anh (nên nhớ đây là thời điểm Rafa vừa trở lại sau chấn thương). Dẫu sao, dừng bước tại bán kết cùng việc vắng mặt của Kei Nishikori tại Monte-Carlo, Rafael Nadal đã trở lại ngôi vị số 4 thế giới. Và điều này sẽ có thể giúp Rafa lấy lại sự tự tin và phong độ đã mất trong thời gian qua.



Ở tuổi 29, Rafael Nadal đã không còn thực sự sung sức và bắt đầu cần phải điều chỉnh điểm rơi phong độ vào những giải đấu quan trọng. Vì vậy, những gì Rafa đã thể hiện ở Monte-Carlo vừa qua và có thể ở các giải đấu sắp tới, chưa chắc đã là căn cứ chính xác để nói "Vua đất nện" không còn đáng sợ ở Roland Garros.

Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm