Nick Kyrgios: Xin lỗi Wawrinka rồi lại 'chứng nào tật nấy'?

16/08/2015 06:29 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây vài ngày, Nick Kyrgios lại làm giới quần vợt chao đảo với phát ngôn ác ý nhằm vào Stan Wawrinka trong một trận đấu giữa họ ở Rogers Cup.

Kyrgios ‘thủ thỉ’ vào tai Wawrinka rằng: “Kokkinakis ‘chơi’ bạn gái anh rồi đấy. Rất tiếc phải nói như thế, anh bạn ạ”. Những lời này đã khiến người hâm mộ và các tay vợt khác thực sự bất bình dù đây không phải lần đầu tiên Kyrgios gây những scandal vạ miệng như thế này.

Quần vợt chưa bao giờ… phân biệt giới tính như thế

Hậu quả là tay vợt người Úc đã bị ATP phạt mức tối đa cho hành vi này. Anh sẽ phải nộp phạt 10 ngàn USD còn hiệp hội các tay vợt thì bắt đầu đưa Kyrgios vào danh sách “điều tra”, tức là có thể sẽ có thêm nhiều án phạt khác dành cho anh, thậm chí là lệnh đình chỉ thi đấu.

ATP đã hành động nhanh chóng và dứt khoát, một phần vì các lãnh đạo ở WTA cũng cảm thấy tức giận vì phát ngôn của Kyrgios khi ‘nạn nhân’ của anh – bạn gái tin đồn của Wawrinka – Donna Vekic cũng là một tay vợt.

Và có điều này, thứ mà ATP luôn muốn là một ngôi sao mới có cá tính đặc biệt, thú vị nhưng cũng giống như các giải bóng rổ NBA, NFL, những vận động viên kiểu này lại đi… hơi quá xa. Những phát ngôn, hành động không đẹp của họ không chứng tỏ được cá tính, trái lại, rất phản cảm, đặc biệt khi nó nhằm vào phụ nữ. Trường hợp này của Kyrgios chưa từng được chứng kiến trong lịch sử quần vợt.  

Kyrgios luôn gây chú ý với vẻ ngoài của mình. Mái tóc tỉa tót cẩn thận, làn da nâu bóng bẩy, dây chuyền vàng. Đại khái là anh rất sành điệu. Nhưng khi nói về phụ nữ một cách thiếu tôn trọng như vậy, sự sành điệu ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trước khi vụ việc này xảy ra, rất nhiều người hâm mộ quần vợt đánh giá cao về Kyrgios. Họ cho rằng anh có thể là Andre Agassi thứ 2, một nhân tài và cá tính hay ho trên sân đấu. Kyrgios không ngại bộc bạch, nói thật và thỉnh thoảng còn pha trò trên sân. Còn bây giờ, tay vợt tuổi 20 này đang trở thành trung tâm của “ném đá” và chỉ trích.

Gã “bad boy” không chịu lớn

Đúng như chờ đợi, cuối cùng thì Kyrgios cũng chịu nhận lỗi. Viết trên các mạng xã hội của mình, tay vợt trẻ chia sẻ: “Tôi nói những lời ấy trong lúc nóng giận nhất thời, và dù thế nào, chúng vẫn không thể chấp nhận được. Tôi xin được chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành động của mình và rất hối hận với những gì đã diễn ra”.

Việc của Kyrgios bây giờ là lấy lại sự yêu mến của người hâm mộ. Anh đã mất đi điều quan trọng ấy một cách chóng vánh. Trong thời buổi công nghệ thông tin, rất khó để 1 tay vợt hay bất kỳ vận động viên nào đó giữ mình hoàn toàn “trong sạch” bởi scandal vạ miệng. Ngay cả “quý ông” Roger Federer cũng từng có lần bị nghi đã văng tục trên sân đấu. Không ai hoàn hảo, hơn nữa, những micro trên sân, Twitter, Facebook, những câu trả lời phỏng vấn… có thể tố 1 sơ hở nhỏ của bạn ngay lập tức.

Nhưng trường hợp của Kyrgios thì đã “vi phạm” quá nhiều lần. Bây giờ, người ta không còn nhìn anh như một tay vợt trẻ đầy triển vọng có thể trở thành một tay vợt lớn trong tương lai. Thực ra nói là tài năng nhưng Kyrgios đâu đã đạt được thành tích gì đáng kể? Chưa một danh hiệu ATP, chưa một lần vào bán kết các giải Grand Slam. Thay vì trau dồi kỹ năng chơi bóng của mình, Kyrgios có vẻ thích gây ồn ào hơn. Bây giờ, anh không còn được coi là tài năng trẻ nữa mà là “bad boy”, là “ông hoàng thị phi” làng quần vợt cứ như thể bộ môn này là… showbiz vậy.

Nole cũng không bênh được Kyrgios

Ngày mà Novak Djokovic có được chiến thắng thứ 50 trong mùa giải 2015 này sau khi đánh bại Jack Sock ở Rogers Cup đã bị lu mờ bởi vụ scandal “vạ miệng” của Nick Kyrgios nhằm vào Stan Wawrinka. Các phương tiện truyền thông vẫn không ngớt đưa ra những nhận định, bình luận. Và Djokovic là một trong số những tay vợt được phỏng vấn trực tiếp về vụ việc này.

Cũng giống như tất cả mọi người, tay vợt người Serbia hoàn toàn phản đối hành động và lời nói của Kyrgios.

"Tôi hiểu rằng mọi tay vợt đều phải trải qua những khoảnh khắc không kìm nén được sự tức giận, những cảm xúc lên xuống thất thường giữa trận đấu. Đặc biệt khi phải đối đầu với những đối thủ lớn. Nhưng tôi cho rằng, việc ném sự tức giận của mình vào đối phương là một hành vi không đẹp mắt và không thể chấp nhận được”, Djokovic nhận xét.

“Cậu ấy trẻ, và rõ ràng là tay vợt rất được yêu thích. Ở tuổi cậu ấy thì những gì cậu ấy đã làm được là khá ấn tượng. Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với Nick. Ngoài sân đấu, chúng tôi thường nói chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí còn từng tập luyện cùng nhau”, tay vợt số 1 thế giới “vừa đấm vừa xoa”.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm