Những ngôi sao lỡ hẹn World Cup 2014: Năm buồn của Petr Cech

01/06/2014 19:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các ngôi sao lớn vắng mặt tại World Cup 2014, có lẽ Petr Cech là người buồn nhất: CH Czech lỡ hẹn với VCK, Chelsea trắng tay, còn anh thì dính chấn thương khá nặng…

… Nhưng các chân sút ở World Cup 2014 thì khá vui mừng. Họ sẽ không phải đối mặt với một thủ môn dạn dày kinh nghiệm, sải tay dài, với những pha cản phá xuất thần như Cech.

10 năm đỉnh cao

Thật ra, mùa giải vừa qua, Chelsea không trắng tay hoàn toàn, bởi họ còn có Cech, người đã nhận giải Đôi găng vàng Premier League. Tuy nhiên, anh phải chia sẻ danh hiệu cá nhân này với Wojciech Szczesny (Arsenal), thủ thành cũng giữ sạch lưới 16 trận. Trước đó, Cech từng 2 lần giành được danh hiệu này ở các mùa 2004-05 và 2009-10.

Kể từ khi trở thành người hùng ở loạt sút luân lưu với U21 Pháp ở chung kết giải U21 châu Âu 2002 (chỉ thủng lưới 1/4 quả sút), Cech đã xây dựng và duy trì tên tuổi mình như một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Cũng chính vì phong độ cực kỳ xuất sắc của anh ở mùa giải vừa qua mà Thibaut Courtois vẫn tiếp tục phải thi đấu cho Atletico theo hợp đồng cho mượn, dù thủ thành trẻ này là niềm mơ ước của rất nhiều ông lớn tại châu Âu khi hai năm liên tiếp giành giải Zamora (thủ môn xuất sắc nhất của La Liga).

Chelsea đã không giành nổi một danh hiệu nào ở mùa giải vừa qua, nhưng tại Champions League, họ vẫn là đội bóng Anh thành công nhất. Hãy nhớ lại họ đã thi đấu chắc chắn như thế nào ở lượt đi bán kết Champions League, khi Cech đứng trong khung gỗ (0-0). Và sau đó, đã đổ vỡ như thế nào, khi người thay thế là Mark Schwarzer (thua 1-3).

Và ngay cả khi phải phẫu thuật bả vai và sẽ giành gần hết mùa hè trong phòng hồi phục, cái bóng của Cech ở Chelsea vẫn quá lớn. Đã có tin đồn Courtois sẽ trở lại, nhưng BLĐ Chelsea thì vẫn khẳng định rằng thủ môn số một mùa tới của họ vẫn là Cech, còn đàn em người Bỉ vẫn là “của để dành”.

Phục thù sau 4 năm nữa?

Ở vòng loại World Cup 2014, dù chung bảng với Italy, nhưng cơ hội giành vé play-off của CH Czech là không nhỏ vì những đối thủ cạnh tranh đều không đáng gờm. Đáng tiếc, họ đã ném đi những điểm số quan trọng. Điển hình là thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Armenia, đội bóng mà họ từng thắng 3-0 ngay trên đất khách, trong trận thứ 100 của Cech cho ĐTQG.

Còn với bản thân Cech, chắc chắn anh rất ân hận vì một sai lầm khác. Đó là trận đấu ở Turin hồi tháng 9/2013, khi CH Czech bất ngờ dẫn trước chủ nhà Italy nhờ công của Kozak ở phút 19. Song đến đầu hiệp hai, Cech bất ngờ lao ra đấm hụt bóng từ một quả phạt góc, để cho Chiellini ghi bàn gỡ hòa. Và chỉ hai phút sau, Italy dẫn lại 2-1 nhờ quả phạt đền do Balotelli thực hiện. Nên nhớ, Czech mất vị trí nhì bảng vào tay Đan Mạch chỉ vì kém đối phương đúng 1 điểm.

World Cup 2006 là giải đấu mà Cech và Rosicky ở vào độ chín của sự nghiệp. Còn bây giờ, họ là những thành viên hiếm hoi sót lại từ thế hệ đó. Rosicky sinh năm 1980 và nhiều khả năng sẽ giải nghệ trước thời điểm ấy. Cech kém 2 tuổi, và với đặc thù tuổi thọ nghề nghiệp cao hơn các vị trí khác, anh vẫn còn hy vọng dự World Cup 2018.

Nhưng đó là vấn đề của cả nền bóng đá, và với thực trạng “tre đã già, măng chưa mọc” như bóng đá Czech hiện nay, giấc mơ của Cech có thể sẽ rất khó trở thành hiện thực.

107 Cech đã khoác áo ĐTQG 107 trận (kể từ năm 2002), thành tích chỉ kém mỗi kỷ lục của Karel Poborsky (118).

220 Tháng Tư vừa rồi, Cech đã lập kỷ lục khi trở thành thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất trong lịch sử Chelsea, với 220 trận.

8 Trong sự nghiệp của mình, Cech đã 8 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của CH Czech (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013).

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm