Nadal: ‘Đừng coi tôi là ứng viên vô địch Monte Carlo Masters’

14/04/2015 08:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ mới là giai đoạn yêu thích của mùa giải? Bây giờ mới chơi trên mặt sân yêu thích? Nadal bảo đúng nhưng thận trọng và khiêm tốn cho rằng anh không phải ứng viên vô địch ở Monte Carlo Masters.

Số 5 thế giới của ATP đã vô địch 46 giải trên sân đất nện, thắng tới 325 trận và chỉ thua 25 trận trên mặt sân sở trường này. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy hoài nghi về ông Vua sân đất nện như lúc này.

Nadal liên tục thất bại ở các giải đấu lớn nhỏ từ đầu năm. Chấn thương dai dẳng và niềm tin xói mòn khiến tay vợt từng 8 lần vô địch Monte Carlo Masters không còn được coi là chắc thắng ở giải này như trước nữa. Nadal bảo anh đến Monte Carlo năm nay với tâm lý thoải mái và nhắn nhủ: “Đừng coi tôi là ứng viên vô địch”.

“Tôi không chịu áp lực nào và không phải ứng viên vô địch. Tôi đã chơi tồi hơn các đối thủ. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt hơn những gì mình đã làm trước đó. Không có sức ép nào. Tôi có mặt ở đây vì tôi yêu thích bầu không khí này, yêu những giải đấu trên sân đất nện”.

“Điều quan trọng nhất với tôi là tìm lại sự tự tin, là cảm thấy mình đang chơi tốt lên. Tôi đang luyện tập để chơi tốt sớm nhất có thể. Nếu không tin mình có thể chơi tốt, tôi đã không có mặt ở đây”.

Có thể đó là cách nói để Rafa giảm bớt áp lực của sự kỳ vọng. Có thể là anh thực sự nghĩ thế. Nhưng dù gì thì tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha vẫn là một trong những cái tên được chờ đợi nhất khi mùa giải trên sân đất nện bắt đầu. Cựu số 1 thế giới đang đợi đối thủ của anh ở vòng 2 Monte Carlo Masters. Hoặc là Dominic Thiem hoặc Lucas Pouille.

Vẫn một câu hỏi cũ: Bao giờ Nadal đích thực trở lại? Anh chưa có câu trả lời nào suốt thời gian qua. Nhưng đấy không phải những giải đấu trên sân đất nện. Còn bây giờ là mặt sân sở trường của anh. Là giải đấu anh từng thống trị. Rafa sẽ là Rafa nào? 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm