21/06/2022 07:37 GMT+7 | Thể thao
Tác nghiệp tại SEA Games luôn là một thử thách với bất cứ phóng viên ảnh thể thao nào, nhưng đằng sau đó còn là những tai nạn nghề nghiệp mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấy hết.
Câu chuyện không may này xảy ra với tôi vào ngày 17/5/2022. Đấy thực sự là một ngày định mệnh, vì kể từ ngày SEA Games 31 bắt đầu khởi tranh với 2 môn bóng đá nam, nữ thì tôi hầu như chỉ làm việc với 2 môn này, rất hiếm khi tác nghiệp ở các địa điểm thi đấu khác, nhưng đúng hôm đó, do cả bóng đá nam, nữ đều không thi đấu nên tôi được cơ quan giao nhiệm vụ tự chọn bộ môn để tác nghiệp tại Hà Nội và cuối cùng tôi chọn điền kinh.
Lẽ ra nếu như tôi chỉ dừng lại ở điền kinh thì mọi chuyện sẽ rất yên ổn như mọi ngày tác nghiệp khác, tức là kết thúc sự kiện thì tháo máy trở về, nhưng vì máu nghề nổi lên, sau khi điền kinh hoàn tất các nội dung thi đấu trong ngày tại SVĐ Mỹ Đình thì tôi chuyển qua Cung thể thao dưới nước ngay gần đó để chụp ảnh thi đấu bơi lội.
Cũng thật may mắn là tại đây, tôi đã được chứng kiến và ghi lại thời khắc lịch sử của Huy Hoàng, Quý Phước, Kim Sơn và Hưng Nguyên khi 4 kình ngư của Việt Nam xuất sắc vượt qua Singapore để về nhất trong không khí cổ vũ sôi động như muốn nổ tung ở các khán đài.
Và cũng thật không may mắn cho tôi, trong lúc chờ đến giờ trao huy chương để chụp ảnh Huy Hoàng, Quý Phước, Kim Sơn và Hưng Nguyên trên bục vinh quang, tôi dựng máy ảnh với phần chân monopod còn để nguyên sau lưng rồi tranh thủ lọc ảnh thi đấu để gửi về tòa soạn để nhanh chóng cập nhật vào bài tường thuật.
Rồi bất thình lình khi tôi đang chăm chú tìm ảnh và chọn ảnh thì sau lưng bỗng nghe thấy tiếng rầm rầm, ngoảnh ra đằng sau nhìn thì tim tôi như muốn rớt ra, bởi bộ máy ảnh của mình vừa đổ thẳng từ chỗ dựa xuống đất, kéo theo cả bộ máy ảnh của đồng nghiệp Singapore ở bên cạnh, mà nguyên nhân rơi thì cho đến giờ tôi vẫn chưa xác định được một cách chính xác và cụ thể, bởi trước đó tôi đã để máy ở đấy rất lâu mà không có chuyện gì xảy ra.
Thiệt hại của cú ngã này là rất nặng, khi mà bộ máy ảnh chính của tôi gồm thân máy Canon 1DXMarkII và ống kính tele Canon 300mm II IS đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay sau khi chạm mặt đất, với cùng lý do là cong vênh ngàm nối của cả máy ảnh và ống kính.
1 ngày sau, khi đem máy tới nhà phân phối chính hãng của Canon để xem xét thì tôi nhận được thông báo muốn máy ảnh hoạt động trở lại như bình thường thì số tiền cần mua linh kiện thay thế là 17 triệu đồng, mà đây là mức giá đã được ưu đãi của Canon dành cho phóng viên ảnh tác nghiệp tại SEA Games 31, và bi kịch hơn cả là tôi phải chờ ít nhất 40 ngày, kể từ ngày đặt cọc, để linh kiện có thể về tới Việt Nam.
Cho đến khi bài báo này lên khuôn thì tôi đã đặt cọc mua linh kiện được 31 ngày, nhưng hiện giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về số linh kiện mà tôi vẫn đang mỏi mắt ngóng đợi.
SEA Games 31 với tôi quả thật đáng nhớ cả trong góc độ nghề nghiệp, lẫn 1 lần trải nghiệm vô cùng tốn kém.
Huy Anh (Phóng viên TT&VH/TTXVN)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất