Một nữ hành khách mang lựu đạn đi máy bay

30/01/2009 03:26 GMT+7 | Pháp luật

(Tin Tức) - Lúc 8 giờ 10 ngày 29/1, Lực lượng An ninh sân bay Pleiku (Gia Lai) qua soi chiếu đã phát hiện một quả lựu đạn trong túi xách của hành khách tên là Trần Thị Lệ Duyên (23 tuổi), trú tại 17 Lê Vĩnh Huy, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đi trên chuyến bay VN 343 từ Gia Lai về Đà Nẵng.

Cô Trần Thị Lệ Duyên tại Công an phường Thống Nhất, TP. Pleiku.
Theo lời khai ban đầu của Duyên, ngày 23/1 (28 Tết), Duyên lên Gia Lai thăm người yêu là Lê Tất Duy, đang công tác tại Đoàn 38 đóng tại huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Đến ngày 28/1, trước khi lên thành phố Pleiku để về Đà Nẵng, Duyên được anh Khoa làm cùng đơn vị với Duy (Phòng Hậu cần) nhờ gửi hộ một món quà tới địa chỉ 409 Núi Thành (Đà Nẵng). Món quà được gói kỹ trong hộp giấy, vì là bạn của người yêu, Duyên cũng không hỏi là gì mà bỏ vào túi xách rồi mang đi luôn. Đến khi làm thủ tục tại sân bay, lực lượng an ninh khi soi chiếu hành lý đã phát hiện quả lựu đạn trên. Hiện cơ quan công an và quân đội đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Duyên cho biết thêm, vì hiếu kỳ nên trong thời gian ngủ tại khách sạn Kim Hoàn Ngọc (TP. Pleiku), thỉnh thoảng Duyên có cầm lên lúc lắc thử xem. Bề ngoài, mặc dù được gói cẩn thận nhưng bên trong rỗng, không được chèn ép, bọc lót cẩn thận nên trong quá trình di chuyển, chốt an toàn gần sút ra khỏi cần mỏ vịt.

Duyên hiện đang công tác tại Phòng Kinh doanh thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin của Công ty Điện lực 3.

Hoàng Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm