Monte Carlo Masters 2016: Nadal tái ngộ Dominic Thiem

14/04/2016 09:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng ba của Monte Carlo Masters 2016 sẽ chứng kiến một màn so tài đáng chú ý: Cựu vua sân đất nện Rafael Nadal đối đầu tài năng trẻ đang lên Dominic Thiem.

Chiều qua (giờ Việt Nam), mặc dù để mất break hai lần, song hạt giống số 5 Rafael Nadal vẫn giành chiến thắng 6-3, 6-3 trước đối thủ hạng 60 thế giới người Anh Aljaz Bedene trong trận mở màn Monte Carlo Masters 2016 (anh được miễn vòng 1). Đó cũng là trận thắng thứ 54 của Nadal tại Monte Carlo, giải đấu mà anh từng 8 lần vô địch (2005-2012), nhưng đã trắng tay ở ba năm gần nhất. Tổng cộng, thành tích của Rafa tại giải đấu này là 54 thắng - 4 thua.

Trong số 4 trận thua của Nadal tại Monte Carlo có hai lần trước Djokovic (chung kết 2013 và bán kết 2015). Anh cũng bị đồng hương David Ferrer loại ở tứ kết năm 2014. Trận thua còn lại là thất bại trước Guillermo Coria năm 2003 khi Nadal lần đầu tham dự giải đấu này.

Rafa đến Monte Carlo với rất nhiều ngờ vực bởi sự sa sút về phong độ và thể lực. Mặc dù mở màn suôn sẻ, không ít người nghi ngại cho khả năng tiến xa của anh khi đối thủ kế tiếp là Dominic Thiem (12). Tài năng trẻ người Áo đang có thành tích đối đầu với Nadal là 1-1, và trong lần chạm trán gần nhất tại bán kết giải Buenos Aires Open 2016, anh đã giành thắng lợi 6-4, 4-6, 7-6 (4).

Mùa giải này của Thiem khá ấn tượng. Ngoài chức vô địch ở Buenos Aires, anh còn đăng quang ở Acapulco, Mexico. Trong vòng 11 tháng qua, tay vợt 22 tuổi này đã giành đến 5 danh hiệu, trong đó có 4 danh hiệu trên mặt sân đất nện. Là một tay vợt chơi cuối sân rất tốt, với khả năng phòng ngự vững chắc và những cú forehand đầy sức nặng, Thiem càng trở nên đáng sợ trên mặt sân đất nện. Anh cũng là một tay vợt hiếm hoi chơi trái một tay mạnh mẽ. Khả năng giao bóng với vận tốc có thể lên tới 233 km/h cũng là một thứ vũ khí của Thiem.

Thật ra, Thiem đã khởi đầu tương đối nhọc nhằn ở Monte Carlo năm nay khi thua tay vợt người Nhật gốc Mỹ Taro Daniel (hạng 90 ATP) 4-6 trong set đầu tiên, nhưng việc thắng dễ 2 set sau với tỷ số 6-2, 6-0 chứng tỏ một khi đã nhập cuộc, anh sẽ trở nên rất đáng sợ.

Sau khi David Ferrer phải rút lui vào phút chót vì chấn thương, ngày hôm qua đến lượt Tomas Berdych (6) tạm biệt giải. Tay vợt người Czech bất ngờ gục ngã 4-6, 7-6 (1), 3-6 trước đối thủ phải thi đấu từ vòng loại Damir Dzumhur (hạng 99 thế giới). Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Stan Wawrinka (4) đã phải khá vất vả để loại Kohlschreiber với tỷ số 7-6 (2), 7-5. Tại vòng ba, Wawrinka sẽ chạm trán Gilles Simon (15), người đã hạ Dimitrov 6-4, 6-3.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm