Lanexang United viết tiếp câu chuyện cổ tích

06/01/2017 06:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện của Lào đang viết tiếp câu chuyện cổ tích trong lịch sử CLB khi tiếp tục đánh bại “gã khổng lồ” của bóng đá Thái Lan là Buriram United trong trận chung kết lượt đi Toyota Mekong Club Championship 2016.

Sau khi tạo nên những bất ngờ ở vòng loại và bán kết, Lanexang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một “cú sốc” trước đội bóng rất mạnh của Thái Lan là Buriram United. Sự tự tin dành cho đại diện của Lào chỉ giảm đi chút ít khi họ mất trung vệ Redzovic do chấn thương và chỉ thi đấu với 2 ngoại binh.

Phút 17, từ pha đá phạt của đồng đội, Khampheng Sayavutthi đã dứt điểm chính xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Ranko Popovic của Buriram bộc bạch: “Chúng tôi đã không làm tốt ở hiệp 1 và đã nỗ lực cải thiện tình hình ở hiệp 2. Mặc dù thất bại nhưng chúng tôi còn trận lượt về nữa. Chúng tôi muốn vô địch và thất bại này chỉ càng làm mọi chuyện trở nên thú vị”.

Trong khi đó, HLV trưởng Leonardo Vitorino của Lanexang United thì không giấu được sự hạnh phúc: “Đây là một trong những trận đấu chúng tôi thi đấu tốt nhất và thật tự hào về nó. Tất cả các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật và chiến thắng đã đến. Chúng tôi còn một trận đấu nữa với Buriram United. Lanexang sẽ chơi một trận đấu để đời và mang chiếc Cúp về cho người hâm mộ Lào”.
HLV Leonardo Vitorino (trái) ăn mừng cùng các học trò sau chiến thắng bất ngờ trước Buriram United. Ảnh: Toyota Mekong Club Championship.

Bất ngờ của giải đấu

Sau trận, tờ Bangkok Post gọi chiến thắng của Lanexang United “gây choáng” Thái Lan. Trang Goal phiên bản Thái Lan thì giật tít nhẹ nhàng hơn, “Buriram thua sốc đối thủ đến từ Lào”. Tờ Buriram Times thì quá bất ngờ, “Buriram thất bại trước đối thủ vô danh đến từ Lào”.

Tất cả các bài báo, các tiêu đề bài viết có khác nhau về câu chữ nhưng đều tỏ ý đầy bất ngờ trước chiến thắng của Lanexang United. Họ bất ngờ vì một đội bóng đến từ nền bóng đá có trình độ thấp ở khu vực Đông Nam Á như Lào có thể đánh bại một đội bóng xếp hạng 17 châu Á đến từ nền bóng đá số 1 khu vực.

Không những thế, Buriram United còn là ĐKVĐ của Toyota Mekong Club Championship. Ở Thái Lan, họ sở hữu 6 chức vô địch Thai League, năm 2016, họ phải chia sẻ danh hiệu vô địch với đối thủ truyền kiếp Muangthong United, nếu không họ sẽ lập kỷ lục trở thành nhà vô địch Thai League một cách tuyệt đối với 4 lần lên ngôi liên tiếp.
Hàng phòng ngự Lanexang United khiến tiền đạo xuất sắc Diogo của Buriram United hoàn toàn bất lực trong suốt 90 phút. Ảnh: Toyota Mekong Club Championship.
Tất cả những dẫn chứng ấy chỉ càng chứng tỏ chiến thắng của Lanexang United không chỉ là cú sốc tại giải đấu mà còn là cú sốc cho bóng đá khu vực. Sau SHB Đà Nẵng (Việt Nam),  Beoung Ket Angkor (Campuchia), nạn nhân tiếp theo của Lanexang United là ĐKVĐ Thái Lan, Buriram United.

Boeung Ket Angkor ở mùa giải năm ngoái cũng vượt qua vòng loại, đánh bại B.Bình Dương của Việt Nam, nhà ĐKVĐ khi ấy, để gặp Buriram United trong trận chung kết. Hành trình của cả 2 gần giống nhau, nhưng lúc này, Lanexang United còn làm được nhiều hơn thế khi đánh bại Buriram và đặt một tay vào chức vô địch.

HLV Prak Sovannara: 'Toyota Mekong Cup nên tăng thêm các trận đấu'

HLV Prak Sovannara: 'Toyota Mekong Cup nên tăng thêm các trận đấu'

HLV trưởng của Boeung Ket Angkor cho rằng: “Giải đấu được tổ chức ra rất tốt cho các nước. Tuy nhiên thời gian tổ chức hơi ngắn...”

Lanexang United đã giành chiến thắng trên sân nhà nhưng trước mắt họ là trận đấu đầy khó khăn trên sân của Buriram United. Trận đấu sẽ diễn ra vào Chủ nhật (8/1) trên SVĐ Thammasat ở Bangkok (Thái Lan) để quyết định nhà vô địch của Toyota Mekong Club Championship 2016.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm