Kiện tướng dance-sport Khánh Thi: 'Tôi không có số hưởng thụ'

14/09/2013 08:01 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Chân trong chân ngoài showbiz với một nửa tố chất nghệ sĩ, một nửa kỷ luật của vận động viên nhà nghề, Khánh Thi vẫn là một cái tên vừa đủ khiến người ta tò mò. Bởi thế, mới có 2 ngày không liên lạc được với Khánh Thi, tin cô bị mất tích đã lập tức được tung ra rồi rơi vào những trận mổ xẻ. Gặp lại Khánh Thi khi cô sắp vào một vai trò mới – MC, người đồng hành với thí sinh trong cuộc thi nhảy dành cho những người chuyên nghiệp Got To Dance– Khánh Thi vẫn điềm tĩnh với những gì người ta nói về mình, như cái cách cô tồn tại và từ từ đi vào showbiz bất chấp những nghi ngại của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Khánh Thi làm việc chăm chỉ như một con ong. Ngày nào cô cũng có mặt ở hai trung tâm đào tạo dance sport. Nhận sô hát ở bất cứ nơi nào được mời dù ở thành phố hay tỉnh. Từ chối đến các event phù phiếm để… tiết kiệm tiền phấn son váy áo. Thế nhưng lại chẳng đắn đo khi bỏ ra vài ngàn đô bay sang Mỹ chỉ vài ngày để gặp bạn!


Khánh Thi

* Thỉnh thoảng chị cũng có những bộ ảnh kiểu như “Khánh Thi dạo phố với trai lạ” hay “Khánh Thi khoe dáng đồng hồ cát” được tung lên các trang báo mạng. Tại sao chị lại từ chối đến những event rất nhiều máy ảnh?

- Sự thật là đời sống kinh tế của tôi không được thoải mái. Tôi không có số được hưởng thụ, phải lao động thì mới có tiền. Vì thế mà tôi chỉ đến dự những event liên quan tới mình, tốt cho mình. Xuất hiện trên báo mạng cũng tốt nhưng giữa một rừng sao bây giờ, tôi không phải người được báo mạng ưu tiên. Đến những nơi đó, phải đầu tư cho trang phục, trang điểm, đầu tóc với số tiền không ít, tôi thấy tiếc.

* Nhưng theo như người trong showbiz vẫn nói, sự xuất hiện có đầu tư ấy cũng được trả lại bằng những cơ hội kiếm show, kiếm tiền.

- Với tôi thì không hẳn. Tôi đi hát cát-sê không quá tệ nhưng tôi cũng không phải ca sĩ “hot” đến mức tuần nào cũng có mấy show. Mà diễn mỗi show, tôi đều phải đầu tư khá nhiều cho tiết mục, từ bài hát, phối khí, dàn dựng, trang phục, trang điểm cho mình, rồi trang phục cho vũ công… Thế nên nếu không căn cơ tính toán thì có khi lỗ vốn.

* Vậy nghề hát đem lại cho kiện tướng dance sport số 1 điều gì nếu không phải tiền bạc?

- Tôi đi hát vì thích hát, mục đích kiếm tiền là sau. Thế nên dù biết là giọng hát của mình cũng hạn chế và mình lại bắt đầu khá muộn nhưng tôi vẫn quyết đi theo. Một người tỉnh táo sẽ thấy mình đã đủ khi ở vị trí của tôi trong làng dance sport, nhưng vì tôi quá thích hát, lại được anh chị em bạn bè trong giới động viên và tạo điều kiện cho đi show, thế nên tôi cũng mạo hiểm. Nhưng không phải tôi bon chen. Tôi chỉ chọn một số show phù hợp với mình ở những không gian nhất định. Vả lại, kiểu của tôi không phải show nào cũng phù hợp nên đến lúc này, dance sport vẫn là nghề mang lại nguồn thu nhập chính cho tôi.



* Tức là từ hai trung tâm dance sport mà chị đang sở hữu ở những địa điểm đắt nhất thành phố?

- Đó là nơi tôi làm việc chính. Ngày nào tôi cũng có mặt ở trung tâm, nếu không trực tiếp giảng dạy thì tự mình tập luyện. Đó cũng là nơi tôi tạo thêm việc làm cho các vận động viên học trò của mình. Một người chăm chỉ, lao động nghiêm túc ở chỗ tôi có thể kiếm được vài chục triệu một tháng đấy. Còn bản thân tôi thì trang trải được cho cuộc sống của mình ở mức vừa phải, lo được cho mẹ, mà mẹ tôi thì ốm đau liên tục vào bệnh viện. Kiếm được tiền bằng chính cái nghề mà mình yêu thích là sung sướng, hạnh phúc nhất. Tôi không có số hưởng thụ, lúc nào cũng phải lao động mới có ăn.

* Chị vừa thừa nhận mình không tỉnh táo lắm khi bước chân vào con đường này. Chị thấy thế nào về nhận xét khi ngồi ghế giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, Khánh Thi đã đánh rơi phần nào sự kiêu hãnh của một vận động viên dance sport nhà nghề bởi vì chị đang trở thành người của showbiz và phải ứng xử mềm mỏng theo kiểu của showbiz?

- Cách tôi ứng xử khi ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ cũng chính là cách tôi sống ngoài đời, tôi thể hiện đúng con người thật của mình ở đó đấy. Tôi không quen “chặt chém”, tôi cũng không kiêu hãnh. Khi là huấn luyện viên, tôi chỉ nghiêm khắc với học sinh của mình về giờ giấc, kỷ luật chứ không quá thẳng thắn, khắt khe trong việc huấn luyện họ. Tôi thường vỗ về, nương nhẹ, động viên, thậm chí có lúc còn hạ mình xuống để nâng họ lên để họ có động lực cố gắng. Vả lại, tôi còn là người ủy mị chứ có phải cứng rắn gì đâu.

Xin nói thêm để chị hiểu, thường thì một vũ công chỉ thể hiện tâm tính bằng vũ hình, vì thế rất nhiều vũ công dance sport khá hạn chế trong giao tiếp. Như tôi với Chí Anh cũng là những trường hợp đặc biệt. Chí Anh ngoài đời cũng “đanh đá” như anh ấy vẫn thế trên ghế giám khảo, còn tôi thì không quen đốp chát.

* Chị cũng không tránh được những lúc “hớ” khi làm giám khảo, điều gì khiến chị tự tin trở thành MC của Got To Dance?

- Nhận vai trò này tôi run như cầy sấy đấy. Nếu chị tinh ý sẽ thấy hôm họp báo, tôi lên phát biểu mà run cầm cập. Tôi rất sợ mình sẽ nói cà lăm. Làm giám khảo, nhận xét thí sinh thì dù có hớ tôi cũng không sợ vì đó là tôi nói ra những gì là của mình chứ làm MC nếu phải nói những thứ học thuộc lòng là tôi rất ngượng. Đã bắt đầu ghi hình những tập đầu tiên của Got To Dance, thú thật với chị tôi sợ nhất lúc nói câu mở đầu và câu kết thúc vì đó không phải văn của tôi, tôi phải học thuộc.



* Run như cầy sấy thế sao chị cứ nhận lời?

- Lúc đầu ban tổ chức mời tôi làm giám khảo. Nhưng vì tôi thấy mình đã đóng vai trò này quá nhiều rồi, tôi không muốn tiếp tục với hình ảnh giám khảo nữa. Xem format Got To Dance của các nước đã thực hiện, tôi thấy vai trò của người đồng hành với thí sinh cũng khá thú vị, họ đến nơi ở của thí sinh - những người mà tôi rất hiểu bởi họ là vũ công chuyên nghiệp - thăm hỏi, động viên, nhảy cùng, thậm chí giúp thí sinh đối đáp lại với ban giám khảo bằng kiến thức của mình… như thế rất phù hợp với khả năng của tôi. Nhỡ đâu công việc này lại mở ra những cơ hội mới cho tôi thì sao. Phải thử mới biết.

* Chị nói cuộc sống của chị không dư dả, sao chị chẳng đắn đo khi bỏ vài ngàn đô để đi Mỹ vài ngày?

- Tôi ít bạn lắm. Lúc đó buồn và thấy cần có người chia sẻ, tôi đi Mỹ gặp người bạn thân của mình, rồi shopping để giải stress. Cũng muốn ở lại lâu hơn cho bõ công bay qua bay lại nhưng công việc của tôi không cho phép nên vài ngày là phải về rồi.

* Cũng khá ủy mị nhỉ. Sự ủy mị ấy có phải là nguồn cơn của “vụ mất tích” mới đây không?

- Tôi mệt mỏi và tắt máy, cắt mọi liên lạc đi nghỉ vài ngày lấy lại thăng bằng, không ngờ fan của tôi họ lại nhạy cảm thế, suýt nữa đã thành to chuyện.

* Sự mệt mỏi, buồn chán, khủng hoảng của chị vẫn có nguyên do từ anh chàng đạo diễn đa tình hay sao?

- (Cười buồn). Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc đến nữa. Tôi thường không may mắn trong chuyện tình cảm. Cũng mong hết năm nay, hết tam tai thì mọi thứ sẽ sáng sủa hơn.

* Dự định sắp tới của chị là gì?

- Tôi đang ấp ủ và chuẩn bị khởi động cho dự án thực hiện một chương trình biểu diễn các trích đoạn nhảy múa trong những vở nhạc kịch nổi tiếng. Dự án này sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm sau.

* Chúc chị thành công.

Thực hiện Dương Vân Anh
Ảnh Rin Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm