Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cassano - Trái tim dũng cảm

30/06/2012 06:44 GMT+7

(TT&VH) - Anh mới trở lại sân cỏ hơn hai tháng trước sau khi phải nghỉ thi đấu nửa năm trời để phẫu thuật tim. Đó cũng là lý do mà kể từ đầu giải, Cesare Prandelli đều phải thay anh ra ở hiệp hai. Nhưng ngay cả khi không có một trái tim mạnh khỏe, thần đồng một thời của bóng đá Italia vẫn biết cách để trở thành người hùng.

Năm 2004, anh đã sút tung lưới Bulgaria ở phút 90 và ấn định chiến thắng 2-1 nhưng rồi phải khóc như một đứa trẻ do ĐT Italia bị loại khỏi kỳ EURO ấy (thua đối đầu). 8 năm sau, số phận đã không còn trêu ngươi anh và đội bóng áo Thiên thanh nữa. Italia hạ gục CH Ireland 2-0 với một bàn của Cassano để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Và bây giờ, sau chiến thắng trước Đức, người Italia lại một lần nữa tiến sát đỉnh vinh quang. Với Cassano, đó là cơ hội để anh kiếm tìm một danh hiệu đầu tiên cùng ĐTQG, sau những giọt nước mắt hồi năm 2004, và nỗi buồn không được góp mặt trong đội hình đăng quang trên đất Đức 2 năm sau đó (vì quá béo!).

Cassano - Ảnh Getty

Ở tuổi 30, với cậu con trai đã 2 tuổi, anh vẫn cư xử như một đứa trẻ khi ... tụt quần ra để ném tặng các fan hâm mộ sau trận gặp Đức vừa rồi. Nhưng chẳng có ai soi mói về chuyện đó khi ĐT Italia của anh đã đặt chân đến trận chung kết tại Kiev bằng một phong độ quá thuyết phục.

Nếu như Buffon là tấm lá chắn thép trong khung gỗ, Pirlo là nhạc trưởng không thể thay thế, còn Balotelli thì mang đến một sự dị biệt trên hàng công thì đóng góp của Cassano có phần thầm lặng hơn, nhưng lại không kém phần quan trọng: kiến tạo. Không ai có thể chê anh béo và nặng nề sau khi chứng kiến pha xoay trở cực khéo qua hai hậu vệ Đức và đường chuyền như đặt vào đầu Balotelli.

"Antonio đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, từ sự tập trung, từ cái cách cậu ấy chạy và chiến đấu trên sân đã nói lên tất cả. Có thể cậu ấy chỉ có thể chạy 50 phút, nhưng đó là 50 phút tuyệt vời", Cesare Prandelli ca ngợi cậu học trò.

Khi ông quyết định triệu tập anh, người chỉ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công Milan, sau Ibra, Robinho, và Pato, có không ít người đã nghi ngờ, nhưng chiến lược gia này có lý do riêng của mình. Cassano có thể không ghi bàn nhiều, song những bước chạy đầy nhiệt huyết và kỹ thuật của anh vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm của Azzurri. Cần nhớ rằng, ở mùa giải vừa rồi, dù rất ít khi được thi đấu, nhưng Cassano vẫn có 10 đường kiến tạo (bên cạnh 4 bàn thắng), nhiều thứ 4 tại Serie A.

Thời điểm anh trở lại sân cỏ, thật đặc biệt, là giai đoạn tang tóc của bóng đá Italia khi Piermario Morosini (Livorno) đã đột tử ngay trên sân bóng. Cassano đã trần tình "Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tôi muốn sau này mọi người có những ký ức tươi đẹp về tôi. Tôi không muốn mình phải tiếc nuối thêm một lần nào nữa". Một chiếc cúp cho Cassano, có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất của Chúa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm