Jordan Spieth, thần tượng golf mới của người Mỹ

14/04/2015 06:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với 4 gậy dẫn kém tay golf từng 3 lần vô địch Phil Mickelson và nhà vô địch US Open 2013 Justin Rose, chàng trai 21 tuổi Jordan Spieth đã chinh phục được hàng triệu người bằng chức vô địch tại Augusta National, US Masters 2015.

Như nhiều người đã tự hỏi, Spieth sẽ làm gì để duy trì thành tích dẫn đầu của mình giải ở Masters này (liên tục dẫn đầu trong 3 vòng đầu tiên), thì chàng trai trẻ có suy nghĩ hoàn toàn khác với những nhà vô địch khác.

Cuộc dạo chơi đầy nhiệt huyết

Không như Mickelson và Rose, những người coi golf như một thứ để ‘cảm tử’ với phong cách chơi lặng lẽ chỉ chờ thời khắc mới nổ thì Spieth coi đó là một cuộc dạo chơi tràn đầy nhiệt huyết.

Trên sân Bobby Jones’s For Heroes Only, người ta nghe thấy Spieth nói chuyện với chính trái bóng của mình. “Tới đi, mạnh mẽ lên, cố lên, mau!”, Spieth đã ra lệnh cho trái bóng của mình như thế. Và đó có lẽ là thương hiệu cho phong cách thi đấu của Spieth, hay ít nhất hãy hy vọng chàng trai ấy sẽ luôn như vậy. Spieth cho thấy ngọn lửa nhiệt thành và khao khát của mình trong một bộ môn vốn được coi là chỉ cho những quý ông sang chảnh. Anh tập trung từng giây phút trong những khoảnh khắc bóng bay lên, đập đất và đi tới điểm nó cần đến.  Và ở cậu chàng này vẫn còn điều gì đó rất hồn nhiên khi chia sẻ về em gái 14 tuổi của mình: “Tuần trước ở Houston, Ellie cứ liên tục hỏi tôi là ‘Anh có thắng không? Thắng không’ và tôi đã nói là ‘Chưa, chưa đâu’ rồi chốt hạ bằng câu ‘Không’. Bây giờ thì tôi có thể nói với con bé là tôi đã thắng rồi”.

Người hâm mộ nên tạm quên đi toàn bộ phần còn lại của golf, ngay cả những nhà vô địch, thậm chí là số 1 thế giới Rory McIlroy (kết thúc giải ở vị trí thứ 4), bởi Spieth đã xếp thứ 2 rồi. Chúng ta đang có một kỷ lục gia tuổi đôi mươi. Kể từ sau chiến tích của Tiger Woods năm 1997, US Masters mới có một nhà vô địch trẻ như Spieth. Anh cũng là tay golf đầu tiên kể từ sau Raymond Floyd năm 1976 vô địch tại Augusta bằng cách dẫn đầu từ vòng một đến vòng 4. Trong quá khứ, cũng chỉ có một nhà vô địch Masters - Craig Wood năm 1941 - vô địch với khoảng cách ít nhất 3 gậy so với người nhì ở cả 4 vòng.

Kế thừa kỷ nguyên Tiger Woods

Trong 100 năm qua, có bao nhiêu cái tên giành 1 chức vô địch lớn với tư cách tay golf trẻ nhất giải? Gene Sarazen ở tuổi 20; Tiger Woods, Bobby Jones, Walter Hagen và giờ là Spieth ở tuổi 21; rồi tới Rory McIlroy, Jack Nicklaus và Seve Ballesteros khi 22. Và họ cũng đã đủ tạo nên một nửa lịch sử của bộ môn 800 tuổi này. Nhưng mà đối với người Mỹ, thì nó có ý nghĩa nhiều hơn thế khi mà lúc ‘đế chế’ mà Tiger Woods gây dựng sụp đổ và McIlroy lên ngôi, họ đã chẳng còn giữ được sự quan tâm tới golf như trước. Thực ra thì Mỹ đâu có khan hiếm tài năng golf. Điều này còn ngược lại, họ có Bubba Watson (số 3 thế giới), Dustin Johnson (số 7) nhưng không phải những cá nhân kiệt xuất có thể tạo thành một thương hiệu, một biểu tượng về cả phong cách lẫn cá tính.

Thứ mà golf cần, hoặc là người hâm mộ Mỹ cần, là một kỷ nguyên giống như Tiger Woods đã tạo ra. Là có một nhà vô địch tuổi đời còn trẻ nhưng đã ra dáng quý ông lần lượt chinh phục những đỉnh cao lớn nhất. Một ai đó như Hagen, Sarazen, Jones, Ballesteros, Nicklaus, Woods và McIlroy. Một ai đó, như ta đang thấy, như Jordan Spieth.

Jordan Alexander Spieth

Sinh ngày 27 tháng 7 năm 1993

Thứ hạng thế giới: 2

Chiều cao: 185 cm Cân nặng: 84 kg

Sinh sống: Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ năm 2012

Danh hiệu: 5 Giành chức vô địch lớn đầu tiên tại Masters 2015 với thành tích 270 gậy, dưới 18 gậy tiêu chuẩn, thu được 1,8 triệu đô la Mỹ. Spieth san bằng kỷ lục 270 gậy của huyền thoại Tiger Woods lập được năm 1997 và trở thành tay golf trẻ thứ nhì trong lịch sử vô địch Masters.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm