Italia lại gặp Đức: Những kí ức ngọt ngào của người Ý

26/06/2012 13:42 GMT+7

(TT&VH) - Italia-Đức, thêm một lần nữa, rạng sáng ngày thứ 6 tới đây, bán kết EURO 2012 trên SVĐ Quốc gia (Warsaw). Trận đấu ấy sẽ là cơ hội tuyệt vời để người Đức “báo thù” Italia, đội bóng đã rất nhiều lần đánh bại họ tại các giải đấu lớn.

Bàn thắng gần nhất mà Italia ghi vào lưới tuyển Đức là của Giuseppe Rossi, trong trận giao hữu giữa hai đội ở Dortmund tháng 2 năm ngoái. Nhưng sau trận giao hữu hòa 1-1 ấy, cầu thủ hiện đang chơi cho Villarreal đã phải chính thức chia tay EURO vì một chấn thương nặng.

Còn chiến thắng ngọt ngào gần đây nhất của Italia trước Đức ở một giải đấu lớn chính là trận thắng 2-0 ngay tại sân Westfalenstadion ngày 4 tháng 7, trận bán kết World Cup 2006. Grosso mở tỉ số từ một pha cứa lòng chân trái tuyệt đẹp, trước khi Del Piero khép lại trận đấu bằng một pha cứa lòng khác, nhưng bằng chân phải, sau tình huống phản công thần tốc của Italia ở những phút cuối cùng.

6 năm trước, Italia đã thắng Đức ở bán kết World Cup 2006 - Ảnh: Getty

Trước trận đấu đó, vào tháng 3 năm 2006, trong một trận giao hữu ở Florence, Italia đã đè bẹp Đức bằng chiến thắng 4-1. Các cầu thủ lập công cho Italia hôm đó là Gilardino, Toni, De Rossi và Del Piero. Bàn duy nhất của đội tuyển Đức đến từ Robert Huth.

Nhìn chung, trong những giải đấu lớn, đội CHLB Đức luôn gặp phải rất nhiều khó khăn mỗi khi gặp vật cản là đội tuyển Itlaia. Các trận đấu giữa hai đội luôn cực kì căng thẳng và cân bằng. Có thể kể ra đây một số trận đấu như thế, như trận hòa 1-1 giữa 2 đội ở EURO 1988 (Roberto Mancini mở tỉ số, Andreas Brehme gỡ hòa cho đội Đức), trận hòa 0-0 ở World Cup 1962 tại Chile hay cũng một trận hòa 0-0 khác tại Argentina 1978.

Nhưng trận đấu nổi tiếng nhất giữa hai đội phải kể đến trận chiến ở  bán kết World Cup 1970 tại Mexico. Trong trận đấu đó, Italia đã mở tỉ số từ ngay phút thứ 8 do công của Roberto Boninsegna và giữ được tỉ số đó cho đến tận phút 90. Nhưng rồi người Đức đã thể hiện tinh thần thép của mình bằng bàn gỡ của huyền thoại Karl-Heinz Schnellinger sau một pha đệm bóng cận thành. Hai đội bước vào hiệp phụ. Trong thời gian đá thêm giờ, Gerd Mueller nhanh chóng đưa Đức vượt lên dẫn ở phút 94 từ một tình huống lộn xộn. Italia gỡ hòa ở phút 98, rồi ngay lập tức vượt lên ở phút 104, sau cú đá chéo góc của Gigi Riva. Lúc này, kịch tính của trận đấu mới được đẩy lên cao trào. Sau bàn gỡ cũng của Gerd Muller ở phút 110, Italia đã ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở bằng pha đệm lòng chuẩn xác của “cậu bé vàng” Gianni Rivera ở phút 111. Sau đó, rất tiếc, Italia chỉ về nhì bởi thất bại trước Brazil ở trận chung kết.

Kí ức ngọt ngào nhất của Italia trước kình địch Đức chắc chắn là chiến thắng 3-1 trong trận chung kết cúp thế giới năm 1982 tại Tây Ban Nha, đưa Italia của Enzo Bearzot đăng quang lần thứ 3 trong lịch sử. Hai cầu thủ còn lại ghi bàn cho Italia là Paolo Rossi và Altobelli, người ghi bàn cho tuyển CHLB Đức là Paul Breitner, bàn gỡ ở phút 83.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm