HLV Croatia: ‘Tôi là HLV giỏi thứ nhì thế giới, lương 5 triệu là quá thấp'

24/07/2018 20:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatko Dalic tự tin ông là huấn luyện viên giỏi thứ nhì thế giới sau khi đưa Croatia vào đến chung kết World Cup 2018.

HLV Zlatko Dalic là người dẫn dắt Croatia ở World Cup 2018 và đã đưa đội tuyển này lọt vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa thiên đường, đội bóng của ông đã gục ngã với tỷ số 2-4 trước một đội tuyển Pháp quá toàn diện.

Kể từ đó, Dalic đã được nhiều đội bóng lớn quan tâm và ông cũng đã nhận được rất nhiều lời đề nghị. Chiến lược gia 51 tuổi nhiều khả năng sẽ rời bỏ vị trí ở ĐTQG khi ông đang cho rằng mức lương hiện tại của mình quá thấp.

“Dù thích hay không, tôi bây giờ cũng là HLV giỏi thứ nhì thế giới”, Dalic chia sẻ với tờ Vecernji list. “Và con số 5 triệu đô la/năm cho HLV giỏi thứ nhì thế giới là quá thấp”.

“Nghe này, tiền rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Nhưng đối với tôi, đó không phải động lực số một. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng và tôi có thể ở lại với đội bóng trong thời gian dài. Nhưng sau chuyến du đấu hồi tháng 3, tôi đã quyết định ra đi”.

“Tôi không thể chịu đựng việc những người chỉ đá bóng hai lần trong đời lại quyết định số phận của tôi trên băng ghế đội tuyển quốc gia Croatia. Tôi là người độc lập và tôi không thể cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình”.

 

Chú thích ảnh
Ông Dalic tự nhận mình là HLV giỏi thứ 2 thế giới
Deschamps tiết lộ bí quyết vô địch thế giới; Dalic ấm ức vì quả 11m tranh cãi

Deschamps tiết lộ bí quyết vô địch thế giới; Dalic ấm ức vì quả 11m tranh cãi

Đội tuyển Pháp đã vô địch World Cup 2018 bằng một đội hình chất lượng, tài năng và lối chơi cực kỳ hợp lý, song theo HLV Didier Deschamps, chính sức mạnh tinh thần mới là điểm mấu chốt giúp các chàng trai trẻ áo Lam lên đỉnh thế giới.

Dalic tiếp tục than vãn về những quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết World Cup vừa qua. Cụ thể là tình huống Antoine Griezmann đưa Pháp vươn lên dẫn trước sau khi trọng tài cho rằng Ivan Perisic đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

“Tôi buồn, và sẽ buồn đến hết cuộc đời. Đó vẫn là một điều tiếc nuối vì Croatia đã không vô địch thế giới. Chúng tôi nên là nhà vô địch bởi chất lượng trong những trận đấu của mình”.

“Tuy nhiên, Chúa không muốn chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi đã không thua trước một đội bóng giỏi hơn, Pháp chỉ may mắn hơn mà thôi. Đó là nỗi buồn mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Trung Phạm

Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm