Góc Phạm Tấn: Người Ý không thể cản Djokovic và Nadal

04/09/2015 05:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi muốn đặt trận đấu của Rafa Nadal bên cạnh trận đấu của Novak Djokovic ở vòng này. Không phải chỉ vì họ ở cùng một nhánh và cứ thắng thì sẽ gặp nhau ở tứ kết, mà bởi đối thủ của cả hai đều là người Ý.

1. Nadal sẽ đấu với Fognini, còn Djokovic sẽ gặp Andrea Seppi. Fognini hiện đứng thứ 32 thế giới còn vị trí của Seppi là 25. Họ chưa từng lọt vào Top 10, và cũng chưa có ai giành được danh hiệu nào lớn hơn ATP 500. Vậy mà họ đang là những tay vợt xuất sắc nhất của Italy, mà nói theo phong cách Việt thì họ là những ngọn cờ đầu hiện nay.

Tennis Ý có vài nghịch lý, là nữ thì mạnh hơn nam và những người giỏi nhất bên nữ thì nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi sẽ khó hấp dẫn, mà phải xem họ chơi, họ chiến đấu mới rung động (như trường hợp của nhà vô địch Grand Slam Schiavone).

Nhưng ngạc nhiên nhất là nước Ý, chủ nhà của Rome Masters, một trong chín giải đấu lớn nhất thế giới (nếu không tính Grand Slam), xuyên suốt lịch sử lại chỉ có ba tay vợt từng vô địch Grand Slam: là Nicola Pietrangeli (2 lần), Flavio Panatta và Schiavone. Cả ba đều vô địch Roland Garros.

Ý còn có một tay vợt nữa cũng rất tên tuổi, nhưng là vì ông này là người sáng lập ra hãng trang phục thể thao mà các ngôi sao cũng có nhiều người từng mặc như McEnroe, Pete Sampras, Djokovic. Chúng ta đang nói tới Sergio Tacchini, một thương hiệu sau khi ở bên bờ phá sản đã được đem bán cho một thương nhân Trung Quốc.

2. Sẽ có người hỏi là tại sao người Ý lại chỉ thành công ở Roland Garros, thì câu trả lời là bởi sân đất nện rất phổ biến ở các nước Nam Âu. Bản thân Fognini và Seppi cũng đều tự coi mình là những chuyên gia đất nện. Fognini từng vào tới tứ kết Roland Garros nhưng cả sự nghiệp thì đây mới là lần thứ hai vào tới vòng 3 US Open. Seppi cũng chưa bao giờ đi quá vòng 3 của Grand Slam tổ chức ở New York.

Seppi hiện có thứ hạng cao hơn, nhưng Fognini lại được đánh giá cao hơn, và có thể gây ra những khó khăn cho đối thủ mà lý do không hẳn là đối thủ của anh là Nadal chứ không phải Djokovic.

Fognini là một trong những người đã đánh bại được Nadal trong thời gian vừa qua. Anh không chỉ làm được điều đó một, mà hai lần. Nó chính là một trong những trận đấu đẩy Nadal tới hiện trạng tồi tệ trong năm nay, nhất là về mặt tâm lý. Ở lần thứ ba, Nadal đã đòi được món nợ khi cả hai gặp nhau ở chung kết Hamburg, mà sau khi chiến thắng anh đã ăn mừng như thể anh thắng ở Grand Slam.

3. Nhưng cả ba trận đấu nói trên đều diễn ra trên sân đất nện thì liệu có ý nghĩa liên quan gì với sân cứng hay không? Có một chút, bởi Fognini có phong cách chơi ôm sân, luôn cố gắng đánh bóng sớm khi nó vừa nảy lên, và là người rất cừ khôi với việc tạo ra các góc đánh hóc hiểm. Nhưng Fognini ưa thích mặt sân nảy chậm hơn trong khi mặt sân nhanh không phù hợp lắm với bộ chân không thực sự tốc độ của anh.

Có một ưu thế của Fognini ở trận đấu này là anh không có gì để mất và có lẽ anh sẽ rất thoải mái để đấu với Nadal, người dù đã đòi được nợ gần đây, nhưng trong lòng khó vui vẻ để gặp Fognini.

Fognini sẽ tập trung tấn công và tìm điểm trực tiếp, nên Nadal sẽ phải chắt chiu, dù chắc chắn là nếu chỉ chơi phòng ngự thì anh sẽ thua. Nếu Nadal đánh hỏng ít hơn so với trận ở vòng 2 thì anh sẽ thắng, và có thể nghĩ tới trận gặp Djokovic đầu tuần sau.

Djokovic chắc chắn sẽ thắng Seppi (đối đầu 10-0), và cũng sẽ không bất ngờ nếu anh thắng dễ. Thậm chí mơ rằng Seppi sẽ tạo nên kịch tính như cách nay 3 năm ở Roland Garros (thắng trước 2 set rồi thua 3 set sau) cũng khó. Seppi chơi chân phương hơn, không thực sự có điểm nhấn nào trong các cú quả của mình.

Dự đoán: Nadal thắng sau 4 set còn Djokovic chỉ mất tối đa 10 game.

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm