Góc Marcotti: Barca có thể bất ngờ vô địch Liga. Man City rất bản lĩnh. Mou trừng phạt Hazard vì PSG

06/05/2014 20:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Gabriele Marcotti chia sẻ quan điểm của ông về các cuộc đua vô địch ở La Liga, Premier League cũng như những vấn đề "hot" của bóng đá châu Âu tuần qua.

Liga bỗng dưng... kịch tính

Khi Barca rời sân sau trận hòa 2-2 với Getafe, bạn có thể hình dung những lưỡi dao đang được mài sắc để cứa cổ Tata Martino. Mùa giải trắng tay đầu tiên của đội bóng trong vòng 5 năm đang hiển hiện (tất nhiên trừ danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha nhưng thực tế là ngay cả trận đó Barca dù thắng nhưng không hề đánh bại đối thủ). Đấy là một buổi chiều buồn.

Chưa ai quên sự ra đi của Tito Vilanova và sau bàn thắng ở phút bù giờ của Angel Lafita, tâm trạng của người Catalunya càng thêm nặng nề. “Chúng tôi không chơi tốt như kỳ vọng mà giới chuyên môn dành cho đội bóng cạnh tranh danh hiệu”, Busquets thẳng thắn thừa nhận. Xavi thì bảo đã đến lúc cần phải tự phê bình còn Martino thậm chí đi xa hơn: “Tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất về những gì đã xảy ra ở mùa này. Đổ lỗi cho những gì xảy ra ngoài sân chỉ là ngụy biện”.

Cái tên Luis Enrique đã được nhắc đến một cách công khai. Sau khi Barca hụt bước hôm thứ 7 đến lượt Atletico Madrid gục ngã hôm Chủ nhật. Levante là điểm đến mà Atletico luôn gặp khó khăn những năm gần đây nhưng đội Levante này đang đứng giữa bảng xếp hạng và không còn mục tiêu phấn đấu. Mọi chuyện trở nên tồi tệ với Atletico sau pha phản lưới của Filipe Luis và trở nên tệ hơn nữa khi họ để thua bàn thứ hai.

Diego Simeone vẫn muốn ấn nút “reset”, muốn các cầu thủ của mình tập trung trở lại, muốn nhắc họ nhớ rằng Atletico đang tiến rất gần tới chiến công lịch sử. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Barca bị chia điểm đã là điều hài hước. Atletico thất bại là chuyện tồi tệ. Cơ hội được trao cho Real Madrid. Họ được đánh giá là đáng tin cậy hơn nhiều so với Barca và trước trận đấu gặp Valencia, họ nắm cơ hội vô địch Liga trong lòng bàn tay.


Cuộc đua vô địch Liga đang trở nên rất gay cấn.

Họ được đá trên sân nhà trước đối thủ kém họ tới 37 điểm trên bảng xếp hạng. Đấy là một Valencia mà 72 giờ trước đó còn đá ở Europa League và bước vào trận đấu với Real với tâm trạng không tốt sau khi bị Sevilla loại ở cúp châu Âu. Nhưng đội Valencia ấy đã hai lần khiến Real phải đuổi bắt tỷ số, đã khiến Real hú vía tới tận những giây phút cuối cùng. Madrid tránh được thảm họa thất bại nhưng hai điểm bị mất trên sân nhà cũng không khác thất bại nhiều lắm.

Ancelotti nói về sự mệt mỏi sau khi đá bán kết lượt về Champions League. Đó không phải là lời bào chữa hợp lý. Madrid có hơn Valencia hai ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu. Và nữa, một trận bán kết lượt về Champions League tiêu tốn bao nhiêu sức lực khi bạn dẫn đối thủ tới 3-0 chung cuộc khi trận đấu mới diễn ra được 20 phút?

Real đã tỏ ra sợ hãi còn Valencia đã chơi như không còn gì để mất. Và cũng bởi vì Real phụ thuộc vào Luka Modric (treo giò trận này) và Angel Di Maria (vào sân từ hiệp 2) nhiều hơn nhiều so với một số người vẫn nghĩ. Nếu Atletico giành được 4 điểm trong 2 trận cuối cùng, họ sẽ vô địch dù Real có thắng cả 3 trận còn lại. Nếu Barca thắng hai trận còn lại, họ sẽ qua mặt Atletico nhưng có nguy cơ dâng chức vô địch cho Real nếu Real thắng cả 3 trận cuối cùng. Real và Atletico sẽ phải vừa quyết thắng ở Liga vừa phải chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

Ancelotti bảo ông sẽ cho Casillas ra sân một số trận vì không muốn anh bắt chính ở Lisbon mà không chơi trận nào trong gần một tháng. Simeone thì phải chấp nhận sử dụng một đội hình đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất cho trận chung kết Champions League. Liệu ông Tata Martino có phải là người cuối cùng hay không? Vô địch Liga (và giữ lại chiếc ghế HLV của mình) dường như là nhiệm vụ bất khả thi sau trận hòa Getafe vừa qua. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều có thể, với một chút may mắn. Ai nói trước được điều gì?

Man City chạm tay vào vương miện ở Premier League

Chiến thắng trước Everton đưa Man City tiến một bước dài tới ngôi vô địch Premier League. Trận đấu được mô tả là chứa đựng nhiều cạm bẫy đã được giải quyết gọn gàng. Các cầu thủ của Manuel Pellegrini tỏ ra rất mạnh mẽ ngay cả khi họ bị Everton dẫn trước từ khá sớm. Ngay cả sau khi Aguero dính chấn thương phải tập tễnh rời sân. Ngay cả sau khi Lukaku ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và Yaya Toure cũng rời sân vì chấn thương sau đó.

Ông Pellegrini đã có quyết định sáng suốt khi tung Fernandinho vào sân thay người. Tiền vệ người Brazil mang đến cho City sự cân bằng lớn hơn ở trung tuyến đồng thời cho phép Toure chơi dâng cao hơn. Bây giờ sẽ là những cuộc tiếp đón các vị khách Aston Villa và West Ham ở Etihad. Cả hai đội đều coi như đã kết thúc mùa giải.

Cầu thủ của họ có lẽ đang lên kế hoạch đi nghỉ Hè. Mọi chuyện trở nên quá thuận lợi cho City khi họ vừa hơn Liverpool hiệu số bàn thắng bại, vừa đón nhận tin đối thủ bị Crystal Palace cầm chân 3-3. Nhiệm vụ khó khăn của City đã được hoàn thành. Điều mấu chốt bây giờ là họ cần tỉnh táo để không thi trượt những bài test đơn giản.


Man City tràn trề hy vọng vô địch Premier League.

Bạo lực trước và trong trận chung kết cúp quốc gia Italy

Như đã biết trận chung kết cúp quốc gia Italy cuối cùng đã diễn ra sau khi phải hoãn tới 45 phút với chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Napoli trước Fiorentina dù đội bóng của ông Benitez chỉ còn chơi với 10 người từ phút 79. Tuy nhiên, màn trình diễn của hai đội trên sân đã phủ bóng bởi bạo lực và đặc biệt là trước khi trận đấu bắt đầu đã xảy ra vụ bắn nhau làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Daniele De Santis có thể đã từng là thủ lĩnh một trong những nhóm Ultra của Roma nhưng đây không phải là hành vi của các Ultra. Cảnh sát nói tên này đã 7-8 năm nay không tham gia hoạt động gì. Vụ bắn nhau bên ngoài sân trước khi trận đấu diễn ra sau đó đã dẫn tới những xung đột giữa tifosi hai đội trên khán đài. CĐV của Napoli và Fiorentina đã ném pháo sáng và các vật thể lạ vào nhau.

Theo đề nghị của phía Napoli, ban tổ chức trận đấu đã cử thủ quân đội này là Marek Hamsik lên khán đài nói chuyện với các nhóm ultra. Các nhóm CĐV này tuyên bố không thương lượng và cũng không đồng ý để trận đấu diễn ra. Họ nói Hamsik bảo họ rằng kẻ bắn súng đã bị cảnh sát bắt giữ, không ai thiệt mạng và trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra. Thực tế thì sau 45 phút, trận đã đã diễn ra và kết quả thế nào chúng ta đều đã biết.

Nạn phân biệt chủng tộc ở Liga

Sau vụ Daniel Alves bị CĐV Villarreal ném chuối, sân cỏ Liga lại nóng lên bởi nạn phân biệt chủng tộc của các CĐV Atletico Madrid đối với tiền vệ người Senegal của Levante Papa Diop. Một nhóm CĐV Atletico đã gọi anh là con khỉ và tiền vệ Levante đáp lại bằng cách chạy đến cột cờ góc rồi nhảy múa đúng kiểu con khỉ để trọc tức các CĐV Atletico mà anh cáo buộc là đã miệt thị anh với dụng ý phân biệt chủng tộc quá rõ ràng. Vụ này một lần nữa gióng lên hồi chuộc cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Vấn đề không mới nhưng hết sức nhức nhối và luôn có tính thời sự cao.

Mâu thuẫn Mourinho - Hazard ở Chelsea

Sau khi Chelsea bị Atletico Madrid hất văng ở bán kết lượt về Champions League, cầu thủ người Bỉ Eden Hazard công khai chỉ trích chiến thuật phòng ngự mà anh cho là quá tiêu cực của ông Mourinho. Hazard nói Mourinho đã cho Chelsea chơi kiểu phản bóng đá. Kết quả là ngay lập tức Mourinho dằn mặt cầu thủ đá cánh ông đã luôn trọng dụng trước đó. HLV Chelsea mô tả Hazard là người không biết hy sinh vì tập thể, là cầu thủ chơi quá cá nhân và không biết mình đang nói gì.


Mourinho chỉ trích Eden Hazard không biết hy sinh vì tập thể.

Nhưng đấy mới chỉ là khúc dạo đầu của mối quan hệ rạn nứt. Người ta đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Hazard có vẻ đã ở thế chân trong chân ngoài. Thân ở Chelsea nhưng hồn đang hướng về chân trời nào đó. Có tin nói anh được liên hệ với PSG nơi những ông trùm dầu mỏ chưa bao giờ thiếu tiền và sẵn sàng thọc tay thật sâu vào hầu bao về mang ngôi sao người Bỉ về sân Parc des Princes. Mourinho cũng không ngán.

"Biết điều thì sống, chống đối thì chết". Bất kỳ ai không tuân lệnh ông hoặc chơi thứ bóng đá không đúng với triết lý của ông đều không có được kết thúc tốt đẹp. Vụ Juan Mata bị bán sang United là minh chứng. Điều đó cũng có nghĩa Hazard có thể được bán đi mùa Hè này. Mourinho đang lên kế hoạch mua sắm Hè 2014 cho Chelsea và ông sẵn sàng thực hiện cuộc cải tổ sâu rộng trong nội bộ "The Blues" để hướng tới những tham vọng mới.

Juventus buồn vui lẫn lộn

Bị loại ở bán kết Europa League rồi vô địch Serie A. Juve trải qua cả cảm giác buồn bã lẫn hân hoan chỉ trong ít ngày. Thất bại chung cuộc 1-2 trước Benfica là nỗi thất vọng lớn khi trận chun kết Europa League mùa này diễn ra ở Turin.

Nhưng khi Juve còn đang buồn thì Roma đã mang đến cho họ niềm vui sớm với thất bại 1- 4 trước Catania. Juve chưa cần đá với Atalanta đã chính thức đoạt Scudetto mùa thứ 3 liên tiếp. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Atalanta của họ sau đó đơn giản chỉ tô điểm cho ngày vui.

Nhưng trong ngày vui ấy cũng có nhiều câu hỏi, nhiều nỗi băn khoăn. Phải chăng Juve đã tỏ ra thiếu quyết liệt, thiếu may mắn và một chút phiêu lưu khi đá ở Champions League rồi Europa League? Phải chăng đã đến lúc Juve cần thử nghiệm với sơ đồ tấn công 4-3-3 thay vì lúc nào cũng chơi 3-5-2? Những ai sẽ đến và đi khỏi Turin mùa Hè này?

Conte đang chờ cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Agnelli và TGĐ Marrotta để làm rõ về kế hoạch nhân sự của Juve cho mùa tới trước khi đưa ra quyết định sẽ ra đi hay ở lại.

Ryan Giggs, HLV tạm quyền Man United và... ra đi

Thay thế David Moyes làm HLV tạm quyền Man United, Ryan Giggs khởi đầu như mơ với chiến thắng 4-0 trước Norwich nhưng ngay khi người ta đang nói đến những may mắn và một kỷ nguyên mới trong thành phân ban huấn luyện của United với Giggs làm HLV và những trợ lý là các đồng đội cũ của anh thuộc “thế hệ 92” thì nỗi thất vọng ập đến.

United chơi cực bế tắc và chịu thất bại 0-1 trên sân nhà trước Sunderland trong trận đấu mà Wayne Rooney không thể ra sân vì chấn thương háng. Bây giờ thì ngay cả một vé dự Europa League cũng không hề đơn giản. Họ trước hết phải thắng Hull City và chờ kết quả của Aston Villa trước Man City. Còn Giggs, ai cũng biết thời gian của anh ở Old Trafford có lẽ sắp kết thúc thực sự vì ngày Louis van Gaal chính thức ra mắt với tư cách HLV mới của Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. 


Juventus vô địch Serie A mùa thứ 3 liên tiếp nhưng Conte vẫn ưu tư

Không có derby chia tay Javier Zanetti

Khi Walter Mazzarri nhận nhiệm vụ dẫn dắt Inter Milan, ông được đánh giá cao bởi là mẫu HLV cần mẫn, không có thói quen thỏa hiệp và biết cân nhắc đúng sai. Nhưng trong trận derby Milan chúng ta không thấy được điều đó. Ông Mazzarri quá nặng về kết quả đến mức mà rõ ràng ông nghĩ rằng tỷ số hòa 0-0 sẽ là kết quả tốt để Inter có thể giữ được vị trí thứ 5 của họ.

Do đó, ông đã bố trí một đội hình thiên về phòng thủ. Khi Inter bị Milan dẫn 1-0, ông lại tìm cách điều chỉnh nhân sự  với mục tiêu san bằng tỷ số. Kết quả là thất bại. Milan cuối cùng vẫn thắng 1-0. Trong khi đó biểu tượng của lòng trung thành Javier Zanetti đã không có cơ hội vào sân dù chỉ là trong ít phút của trận derby. Đó chắc chắn là trận derby cuối cùng của Zanetti nhưng sau 19 mùa giải cống hiến và 856 trận đấu cho Inter.

Các tifosi muốn thấy anh hiện diện trên sân nhưng ông Mazzarri chỉ nghĩ đến chuyện san bằng tỷ số 1-1. Nhưng làm thế để làm gì? Inter có kiếm thêm 1 điểm nữa thì cũng có làm thay đổi mùa giải tầm thường này của họ được đâu trong khi Zanetti đã không có cơ hội vào sân thi đấu. Các tifosi đã la ó vì Zanetti không được vào sân và họ có lí. Bóng đá không chỉ cần kết quả. Thật không giống với Mazzarri chút nào.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm