Góc kỹ thuật: Italia đã thắng như thế nào?

30/06/2012 13:11 GMT+7

(TT&VH) - Chiến thắng của Italia thực ra đã được bắt nguồn từ chính sai lầm của Joachim Loew, người đã bất ngờ bố trí Toni Kroos đá ở vị trí hộ công phía sau trung phong cắm Gomez.

Ở các trận đấu quan trọng tại vòng bảng, Mueller mới là người được tin tưởng, hoặc Oezil trong trận gặp Hy Lạp ở tứ kết (trận đấu mà Đức chắc thắng đến nỗi Loew dám tự tin "giải quyết chế độ" để một loạt cầu thủ dự bị được ra sân từ đầu). Ở Bayern Munich, Mueller cũng là người đá sau lưng Gomez, còn Kroos chơi thấp hơn, cặp với Schweisteiger thành bộ đôi tiền vệ trung tâm. Bị đặt vào vai trò quá tầm trong một trận đấu căng thẳng nhường ấy, cầu thủ 22 tuổi này đã chơi không hề tự tin. Kroos còn lóng ngóng hơn nữa khi Oezil thường xuyên di chuyển từ cánh phải vào giữa, buộc anh phải trám vào chỗ trống một cách bất đắc dĩ. Kroos không quen đá cao như vậy, và lại càng không quen chơi ở cánh, nhất là khi anh luôn phải nhìn vào Oezil mà đá. Trong khi đó, vai trò của từng cầu thủ Italia lại rất rõ ràng, ngay cả việc Montolivo và Pirlo thường xuyên đá hoán đổi để tạo ra bối rối cho các tiền vệ Đức.

Balo và Kroos, hai thái cực - Ảnh Getty

Cơ hội của Italia sinh ra từ sự chuệch choạc bên cánh phải của người Đức. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến từ một pha phòng ngự cánh phải rất kém của Đức, khi Kroos hầu như không tác động gì để ngăn Chiellini băng lên trong lúc Oezil đang ở giữa. Sự tự do của Chiellini khiến Boateng không quản được Cassano cũng góp mặt, buộc Hummels phải ra hỗ trợ, bỏ lại một mình Badstuber theo kèm Balotelli trước khung thành Neuer. Bởi thế, một pha bóng tinh quái của Cassano đã khai thác được sai lầm của cả tập thể áo trắng. Pha ghi bàn thứ hai cũng xuất phát từ cánh phải hàng thủ Đức, khi Montolivo ung dung thực hiện đường chuyền phản công vượt tuyến cho Balotelli mà không gặp phải bất cứ sự can thiệp nào, bởi các cầu thủ "Xe tăng" còn hớt hải chạy về do trót dâng lên quá cao trước đó. Đó là lúc ngay cả Lahm cũng phải bỏ cánh trái để chạy vào trung lộ bọc lót, nhưng chính vì thế mà đội trưởng tuyển Đức mắc lỗi vị trí để Balotelli thoát bẫy việt vị.

Đức đã chơi tốt hơn nhiều khi bắt đầu hiệp 2, thời điểm Loew đã tung Reus vào sân đá thay Kroos bên cánh phải, còn Kroos đá thế chỗ Podolski ở cánh trái vốn ít sức ép hơn. Nhưng Reus cũng là một cầu thủ còn quá non kinh nghiệm. Khi Mueller được vào sân ở phút 71, kết quả gần như đã được an bài trong thế trận hoàn hảo mà Prandelli tạo ra cho Italia với việc tung vào Thiago Motta (thay Montolivo, bổ sung chất phòng ngự), Diamanti (thay Cassano, mục đích khiến Đức bị phân tâm bởi sự nguy hiểm khó lường từ "ẩn số" này) và Di Natale (thay Balotelli, là một chuyên gia chơi phản công). Khi Italia chủ động chơi phòng ngự - phản công, với hàng loạt pha "hồi mã thương" nguy hiểm để giải tỏa sức ép từ đối thủ và ngăn cản người Đức dâng cao đá tổng lực, kết cục của trận đấu thực sự đã được họ nắm trong tay.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm