Giờ G đã điểm, Murray!

28/01/2015 13:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi người ta còn đang mải để ý đến thất bại của Rafael Nadal và trước đó là Roger Federer thì Andy Murray đã “lặng lẽ” tiến vào bán kết.

Đánh bại tài năng trẻ nước chủ nhà Nick Kyrgios sau 3 set với các tỷ số 6-3, 7-6 (5), 6-3, tay vợt người Scotland đã vượt qua vòng tứ kết Australian Open trong một mùa giải mà không còn nhiều người - như trước đây - đặt hy vọng vào anh.

Giống như Nadal, cản trở đối với Murray là những chấn thương. Nhưng trong khi Nadal nổi tiếng có tinh thần thi đấu tuyệt vời, càng lâm vào khủng hoảng anh càng mạnh mẽ thì Murray lại mang tiếng dễ dàng tụt dốc. 2014 là một năm thi đấu khá tệ của tay vợt số 1 Vương quốc Anh. Không chỉ phải chia tay với vị HLV đã giúp anh gặt hái được những thành công to lớn như Ivan Lendl, sự sa sút phong độ của Murray còn khiến anh bị gạch tên khỏi Top 5 trên BXH ATP.

Ở Australian Open, Murray đã 3 lần lọt vào chung kết các năm 2010, 2011 và 2013 nhưng chưa một lần nếm trải vinh quang. Giờ thì anh chỉ còn cách lần thứ 4 một đấu nữa mà thôi, gặp Tomas Berdych, người đã xuất sắc đánh bại Nadal ở trận tứ kết khác.

Và thế là kịch bản mà nhiều người dự đoán đã xảy ra: Murray sẽ phải đối đầu với chính người bạn - vị cộng sự cũ của mình trong đội huấn luyện Dani Vallverdu. “Chia tay nhau” từ tháng 11 năm ngoái, ngay lập tức Vallverdu đã hợp tác cùng Berdych còn Murray thì vẫn “trung thành” với cựu số 1 thế giới Amelie Mauresmo.

Rõ ràng là cuộc bắt tay giữa Berdych và Vallverdu đã phát huy tác dụng. Anh đã chấm dứt được 17 trận thua liên tiếp trong gần một thập kỷ trước Nadal để lần thứ 2 liên tiếp vào bán kết Australian Open. Thực ra, tay vợt người Czech chưa bao giờ vượt qua vòng đấu này tại Melbourne. Thành tích tốt nhất của anh ở một giải Grand Slam chỉ là lần duy nhất vào chung kết Roland Garros năm 2010 (nghĩa là cách đây cũng gần 5 năm rồi). Trong khi đó, đây đã là lần thứ 15 Murray lọt vào bán kết Grand Slam và thứ 6 tại Australian Open.

Về mọi mặt, rõ ràng Murray đang giành nhiều lợi thế. Nhưng vấn đề là sự thất thường của Murray lại có thể kéo anh chậm lại bất cứ lúc nào. Thế nên, Murray có thắng hay thua ở trận này cũng sẽ không phải một bất ngờ. Cơ hội chia đều cho cả 2. Chỉ có điều, nếu tiến được vào chung kết, anh sẽ có khả năng lớn chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa tay vợt thắng trong trận Novak Djokovic - Milos Raonic và Kei Nishikori - Stan Wawrinka. Khi đạt phong độ đỉnh cao, Murray luôn là đối thủ đáng gờm của Nole còn cả 3 cái tên còn lại đều bị đánh giá thấp hơn anh. Dù thế nào đi nữa, vòng bán kết Australian Open vẫn sẽ rất thú vị khi 4 cái tên đều nằm trong Top 10 ATP World Tour Finals mà không phải Nadal hay Federer - những thế lực “già”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm