Giải cầu lông Việt Nam Open 2014: Tiến Minh, Vũ Thị Trang rủ nhau bại trận

07/09/2014 06:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cùng một buổi chiều, cả 3 tay vợt chủ nhà dự các trận bán kết đều thất thủ. Hàng nghìn CĐV đến nhà thi đấu Tân Bình chiều qua để cổ vũ cho các tay vợt Việt Nam đã không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Trước giờ thi đấu 14h chiều qua (6/9), xe cộ tấp nập đổ về nhà thi đấu Tân Bình. Khoảng 2.000 CĐV chủ nhà kỳ vọng vào việc Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh hay Nguyễn Thị Sen sẽ làm nên lịch sử cho cầu lông Việt Nam, bởi lần đầu tiên kể từ khi giải tổ chức ở Việt Nam, có đến 3 nội dung (đơn nam, đơn nữ và đôi nữ) có sự góp mặt của VĐV chủ nhà ở vòng bán kết.

Nhưng khi sự kỳ vọng lên cao nhất là lúc tất cả cùng đổ bể. Vũ Thị Trang lĩnh ấn tiên phong đánh trận đầu tiên ở nội dung đơn nữ. Sau khi vượt qua những đối thủ hạt giống sừng sỏ trước đó, tay vợt số 1 Việt Nam hẳn nhiên có quyền được đặt kỳ vọng viết tiếp kỳ tích.

Đối thủ mà Vũ Thị Trang đương đầu là tay vợt người Nhật Bản Nozomi Okuhara. Không được xếp hạng hạt giống và có thể hình nhỏ bé hơn Vũ Thị Trang, nhưng Okuhara với lối đánh đầy biến hóa và thông minh đã bù đắp được khiếm khuyết của mình. Trước trận bán kết, Okuhara cũng là ẩn số khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có hạt giống số 7 Wiranto (Indonesia).

Bất lợi đến với Vũ Thị Trang từ những điểm số đầu tiên. Okuhara sử dụng lối đánh linh hoạt và không mất nhiều sức như đã từng đánh bại các đối thủ ở vòng trước khiến Vũ Thị Trang vất vả chống đỡ.

Cộng với việc mất quá nhiều sức ở các trận đánh đơn và đôi những ngày trước, tay vợt chủ nhà nhiều tình huống không còn tỉnh táo. Việc Vũ Thị Trang thua nhanh 2 set với các tỷ số 15-21 và 12-21 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Tay vợt người Nhật Bản đã phá tan giấc mơ của Vũ Thị Trang ngay tại sân nhà.

Ngay sau khi Vũ Thị Trang thất thủ, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cũng không thể đem về tin vui cho CĐV nhà. Thử thách ở bán kết của Tiến Minh là Rumbaka, tay vợt hạt giống số 1 của giải người Indonesia.

Với quyết tâm trả món nợ thua tức tưởi tại bán kết SEA Games 27, cùng với lợi thế sân nhà, Tiến Minh nhập cuộc rất mạnh mẽ. Anh kết thúc set 1 với chiến thắng 21-15 khá dễ dàng.

Nhưng 2 set còn lại chỉ là thời gian tôn vinh tay vợt hạng 25 thế giới người Indonesia. Rumbaka nhỉnh hơn Tiến Minh sức trẻ và những thời khắc quyết định. Trong 2 set còn lại, Rumbaka liên tục dẫn trước Tiến Minh.

Tỷ số set 2 là 21-17 nghiêng về Rumbaka. Trận đấu phải bước sang set 3 quyết định, Tiến Minh bị dẫn trước 3-1 rồi 10-7. Nhưng sau đó, anh lên liền một mạch 5 điểm để dẫn lại 12-10 và 14-11, 16-12. Nhưng Rumbaka vẫn không bỏ cuộc, tay vợt Indonesia san bằng cách biệt 16-16. Thời gian còn lại, 2 bên giằng co từng điểm số và khi tỷ số là 21-21, Rumbaka đã tận dụng thời cơ lên lưới để có điểm số dẫn trước.

Tiến Minh cho rằng đối thủ đã đánh cầu bên phần sân của mình nhưng trọng tài không thay đổi kết quả. Dường như tâm lý nặng trĩu đó đã khiến Tiến Minh không thể san bằng tỷ số và bị Rumbaka kết liễu bằng cú đập mạnh mẽ.

Thua 1-2 sau 70 phút thi đấu, Tiến Minh đành lỡ hẹn với giải đấu trên sân nhà vốn rất có duyên với mình.

Niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam là đôi Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen kết thúc buổi chiều đáng quên của cầu lông nước nhà bằng thất bại trước Geovani Mareta/Rosyita Eka với tỷ số 0-2 (19-21 và 14-21).

Bắt đầu từ 13h chiều nay (7/9), giải sẽ diễn ra 4 nội dung chung kết.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm