Floyd Mayweather không hề cấm phóng viên nữ tới xem trận so găng với Manny Pacquiao

03/05/2015 09:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoaw.vn) – Tay đấm lừng danh Floyd Mayweather Jr đã bác bỏ những lời buộc tội rằng anh cấm những nhà báo nữ của ESPN như Michelle Beadle và Rachel Nichols tới xem trận so găng thế kỷ với Manny Pacquiao.

Xem các thông tin về trận so găng giữa Mayweather và Pacquiao tại đây

Trước đó, hai nữ biên tập viên này đã phàn nàn trên kênh CNN rằng tay đấm người Mỹ đã cấm họ tham dự và đưa tin về trận đấu với Pacquiao, vốn được gọi là cuộc so găng đắt giá nhất trong lịch sử”.  

“Tôi, cùng với @Rachel_Nichols, đã bị cấm tới võ đài MGM Grand để theo dõi trận đấu đêm nay”, Beadle viết như vậy trên Twitter. Trong khi đó, Nichols, 41 tuổi, cũng ủng hộ người đồng nghiệp khi tiếp lời rằng “Sẽ chẳng có trận đấu nào để tôi hay @MichelleBeadle xem cả. Ê kíp của Mayweather đã nói với người sản xuất chương trình của tôi rằng chúng tôi đã bị chặn”.

Tuy nhiên, đại diện của Mayweather đã bác bỏ điều này, và người phát ngôn Kelly Swanson đã khẳng định rằng các nhà báo nữ được tự do vào võ đài để tường thuật và đưa tin về trận đấu này.

“Chẳng có ai cấm @Rachel_Nichols tường thuật về trận so găng này cả. Cô ta vẫn được cấp thẻ để thực hiện công việc của mình.  Còn Michelle DBeadle thì thật ra không có trong danh sách báo chí. Cô ta vào theo suất của @HBOboxing, và cũng đã được cấp phép”, Swanson viết như vậy trên Twitter.

Sau đó, Beadle đã xác nhận rằng cô được cấp phép và đêm thứ Sáu, nhưng khi đó thì đã trở về nhà.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm