Fan Arsenal gào thét đòi HLV Wenger và cổ đông lớn nhất ra đi

20/03/2016 09:47 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ Arsene Wenger bị yêu cầu rời CLB, giờ đây mũi dùi của các CĐV Arsenal còn hướng tới cả Stan Kroenke - cổ đông lớn nhất của "Pháo thủ".

Trong mùa giải mà các ông lớn đều tụt dốc và ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch hiện đang là Leicester City - đội bóng chiến đấu vì một suất trụ hạng ở mùa trước – thì các CĐV Arsenal có quyền đòi hỏi nhiều hơn khi đội nhà chỉ cố gắng duy trì một vị trí quen thuộc trong Top 4.

Họ trút cơn giận giữ của mình vào Arsene Wenger và yêu cầu HLV người Pháp từ chức. Cổ đông lớn của CLB - Stan Kroenke - bị chỉ trích rằng chỉ muốn trục lợi cho bản thân mà không chịu đầu tư vào CLB.


Trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Everton ngày hôm qua, đâu đó vẫn thấy những tấm biểu ngữ phản đối Wenger. Trên khán đài, những câu hát được lặp đi lặp lại: “Hãy rời khỏi đây, hãy biến đi Stan Kroenke”.

Người Mỹ - vốn luôn bị quy kết chỉ thích làm kinh doanh hơn tình yêu cho môn thể thao này - bị các CĐV đội bóng chỉ trích là thiếu tham vọng sau khi liên tục tăng giá vé trong những năm gần đây nhưng lại không chịu chi tiền đầu tư vào đội bóng. Và họ tỏ ra đặc biệt khó chịu khi Stan Kroenke chọn cách “im lặng” để nói về tương lai của Wenger. Từ góc nhìn của các CĐV này, đây là một ông chủ thiếu tham vọng và luôn chi li với túi tiền của mình: “Nếu bạn muốn giành chức vô địch, tốt nhất là không nên can thiệp vào vấn đề chuyên môn. Tôi nghĩ một ông chủ tốt là người biết dung hòa cả hai bên (HLV và CĐV)”, Stan Kroenke trả lời phỏng vấn ở Boston trong tuần trước.


Ở Mỹ, cái tên Kroenke cũng không để lại nhiều những tín hiệu tích cực. Ông cũng bị chỉ trích nặng nề khi chuyển đội bóng bầu dục NFL từ St Louis tới LA để hướng đến một thị trường lớn hơn, bỏ qua những giá trị về lịch sử của CLB.  

Arsenal đã không giành được bất kỳ danh hiệu Premier League nào kể từ sau mùa giải bất bại 2003-04. Năm nay cũng không có gì khác, khi họ đã bị loại ở cả Cúp FA và Champions League, trong khi ngồi nhìn Leicester và gã hàng xóm đáng ghét Tottenham tranh nhau ngôi đầu Premier League.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm