Đội tuyển bơi lội, cử tạ, thể hình về đến Việt Nam: Vui vì hoàn thành nhiệm vụ

18/12/2013 11:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, đội tuyển bơi lội và thể hình Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Rất đông CĐV và người thân ra đón các VĐV tại sân bay.

Để chúc mừng những thành công của đoàn thể thao Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 27, rất nhiều lời chúc mừng và những bó hoa được trao cho các HLV và VĐV khi họ vừa bước ra cổng sân bay.

Thạch  Kim Tuấn (HCV cử tạ), Văn Lâm (HCV thể hình), Quang Nhật,  Ánh Viên (HCV bơi lội)… rạng rỡ với tấm HCV trước ngực.

Kình ngư Ánh Viên rạng rỡ ngày trở về sau thành công tại SEA Games 27. Ảnh: Việt Hòa

VĐV nhận được sự quan tâm nhất là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Với thành tích 3 HCV ở các nội dung 200m hỗn hợp nữ, 200m bơi ngửa nữ và 400m Ánh Viên phấn khởi cho biết: “Ở SEA Games lần này, tôi vẫn chưa hài lòng với những nội dung thi đấu sở trường của mình. Một vài nội dung có thể chinh phục được HCV nhưng tôi đã có những sai sót. Dẫu sao, tôi đã cố gắng hết khả năng. Trong thời gian tới, đích nhắm của tôi là sẽ cố gắng luyện tập để chuẩn bị thật tốt cho Asiad 17 tại Hàn Quốc”.

Ông Đinh Việt Hùng, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước cho biết: “Đội tuyển bơi lội Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games năm nay. Tôi rất hài lòng với phong độ của các em. Tôi đánh giá cao chiếc HCV nội dung 400m hỗn hợp của Ánh Viên, đây là thành tích phá sâu kỷ lục tại SEA Games. Kình ngư trẻ tuổi Lâm Quang Nhật cũng đã để lại ấn tượng tốt. Những kình ngư trẻ thi đấu tốt sẽ là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển bơi lội Việt Nam trong thời gian tới.”

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm