Djokovic đã TÍNH TRƯỚC khi rút lui khỏi Miami

27/03/2017 16:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Liên tục gây thất vọng kể từ sau chiến thắng tại Pháp mở rộng, Novak Djokovic đang trở thành một tay vợt “mỏng manh” hơn bao giờ hết. Việc rút lui khỏi Miami có thể sẽ là một bước đà để anh trở lại, giống như cách mà Roger Federer đã làm.

Năm 2016 có thể nói là mùa giải thành công và không thành công đối với cựu số 1 thế giới người Serbia. Đó là năm mà anh lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại Roland Garros, mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp. Nhưng đó cũng là năm mà anh để tuột mất ngai vàng số 1 thế giới vào tay người đồng nghiệp Andy Murray. Kể từ đó, phong độ của Djokovic luôn là một dấu hỏi lớn. Điều gì đã xảy ra đối với anh?


Kể từ sau Roland Garros 2016, phong độ của Djokovic luôn phập phù

Cả Murray và Djokovic đều lần lượt rút lui khỏi Miami Open, giải Masters thứ 2 trong năm đang diễn ra tại Florida, Mỹ. Hai tay vợt đã phải trở lại quê nhà để điều trị chấn thương gặp phải tại Indian Wells tuần trước, giải đấu mà họ đã sớm phải dừng bước từ rất sớm. Một điều khá an ủi đối với Murray, bởi với số điểm tích lũy như hiện tại (12.005 điểm), vị trí số 1 thế giới của anh sẽ còn vững chắc cho tới tháng Sáu, thời điểm của các giải đấu trên sân cỏ.

Thế nhưng, mọi chuyện có thể thay đổi ngoài dự đoán, giống như cái cách mà chính Murray đã làm vào mùa giải trước. Khi ấy, Djokovic đang dẫn đầu BXH với 8.725 điểm sau chức vô địch tại Miami, nhiều gấp 2 lần so với điểm số tích lũy của Murray, thế nhưng đến cuối năm, tay vợt người Scotland đã thực hiện một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, và cũng từ đó chiếm lấy ngôi số 1 trong sự bất ngờ của tất cả những người hâm mộ trên thế giới.

Nếu như năm 2016 là mùa giải của Murray, thì năm 2017 này, mọi sự chú ý lại quay trở lại đối với Roger Federer. Thành công của tay vợt người Thụy Sỹ vang dội tới mức, người ta đã và đang nói tới anh như là một ứng cử viên hàng đầu để cạnh tranh với danh hiệu số 1 thế giới. Vẫn còn rất khó để nói đến việc này, nhưng khi mà mùa giải mới chỉ chuẩn bị bước sang tháng thứ tư, Tàu tốc hành” khiến cho mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và điều đó cũng có thể khiến dự đoán trên là hoàn toàn có cơ sở.

Federer hạ Wawrinka ở CK Indian Wells, san bằng kỷ lục của Djokovic

Federer hạ Wawrinka ở CK Indian Wells, san bằng kỷ lục của Djokovic

Không mất quá nhiều thời gian để cuộc “nội chiến” Thụy Sỹ chấm dứt tại chung kết Indian Wells. Roger Federer đã giành chiến thắng trước Stan Wawrinka, để bỏ túi danh hiệu thứ 2 ở mùa giải 2017.

Quay trở lại với Djokovic. Sau khi lên ngôi tại Pháp mở rộng, dường như việc thu thập được danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập ấy đã khiến cho anh không còn động lực để chơi tennis nữa. Điều này được chứng minh bởi những trận thua khó hiểu trước những tay vợt không tên tuổi, những tay vợt không được xem là đối thủ xứng tầm của anh. Nếu như chỉ xét về điểm số kể từ đầu năm cho tới nay, tay vợt người Serbia sẽ chỉ đứng thứ 18 trên BXH.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Nick Kyrgios, Djokovic trở lại châu Âu để chữa trị chấn thương khuỷu tay. Trong một chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chính anh (chứ không phải đội ngũ quản lý page của anh), đã viết: “Hãy tin tôi, đây là cú sốc rất lớn đối với tôi, không chỉ đối với các bạn đâu”.

Sau đó, dòng trạng thái đã được gỡ, và thay đổi bằng một thông báo trang trọng hơn: “Không có gì ngạc nhiên cả, trong thể thao, những thất bại lớn nhất và đau đớn nhất không phải đến từ các đối thủ, mà là do chấn thương. Tôi đã gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp của mình khi ít phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, nhưng tôi cho rằng, tất cả những gì mà tôi đã trải qua trong suốt nhiều năm cầm vợt đã để lại những rủi ro đối với cơ thể của tôi”.

Nhớ lại thời điểm US Open năm ngoái, Djokovic đã phải xin tạm dừng trận đấu để nhờ tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Nhiều chuyên gia cho rằng, kỹ thuật giao bóng của anh gây tác động nhiều tới phần khuỷu tay, và chấn thương là điều không thể tránh.

Cũng ở mùa giải này, mối duyên của anh và HLV Boris Becker đã đi đến hồi kết. Kể từ sau cuộc chia tay vợt HLV người Đức, Djokovic vẫn chưa (hoặc không muốn) tìm được người thay thế. Điều này cho thấy, động lực và cảm hứng đối với quần vợt của anh đã không còn như trước. Chính anh cũng tự thừa nhận như vậy.

Kể từ lúc lên ngôi tại Qatar Open sau khi đánh bại Murray ở chung kết, những tưởng như Djokovic đã tìm lại được phong độ của mình, thế nhưng sự thực thì mọi chuyện vẫn như vậy. Sau 2 lần thất bại trước Kyrgios, anh đã quyết định tạm dừng thi đấu. Có lẽ, đó là điều nên làm.


Việc nghỉ ngơi có lẽ là điều nên làm, để có thể trở lại xuất sắc hơn

Murray và Djokovic sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng Năm tới. Giống như đồng nghiệp của mình, Murray cũng không thể hiện được phong độ tốt kể từ đầu mùa, và anh cũng đã phải rút lui khỏi Miami để kiểm tra sức khỏe. Nhiều khả năng, anh và anh trai Jamie Murray sẽ phải rút lui khỏi Tứ kết Davis Cup diễn ra vào tuần tới.

Giống như huyền thoại Chris Evert đã từng nói, việc trở thành tay vợt số 1 thế giới là cả một sự áp lực đối với bất cứ ai: “Đó là khi mà bạn biết rằng, mình đã có thứ gì đó để mất”.

Vì thế, có lẽ việc giành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, sẽ là liều thuốc tốt nhất đối với Djokovic, cả về tinh thần lẫn thể xác. Hãy nhìn Roger Federer, hãy nhìn cái cách mà anh trở lại, ngoạn mục và phi thường, và làm nên những điều kỳ diệu, ngay cả khi đã ở tuổi 35.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm