De Gea, Lewandowski, Ibra và những vụ chuyển nhượng bị đổ vỡ phút chót kỳ lạ nhất

03/09/2015 15:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay đã chứng kiến không ít thương vụ đổ bể vào phút chót, điển hình là trường hợp của thủ thành David De Gea do giấy tờ được gửi đi chậm… 1 phút. Trong lịch sử bóng đá thế giới, những kiểu chuyển nhượng hụt như vậy không hề hiếm một chút nào.

Hãy cùng tờ Telegraph điểm qua một số thương vụ bị đổ vỡ vào phút chót kỳ lạ nhất

Gary Hooper (Norwich đến Sheffield Wednesday, 2015)


Thương vụ Gary Hooper chuyển đến Sheffield Wednesday từ Norwich tưởng chừng như đã được hoàn tất khi tiền đạo này vượt qua cuộc kiểm tra y tế và đồng ý nhận mức lương 32 nghìn bảng/tuần thì nó bất ngờ bị đổ vỡ vì… VIP Box. Cụ thể, CLB Sheffield Wednesday đã từ chối cung cấp cho Hooper khu ghế VIP Box có giá 30 nghìn bảng/mùa trên SVĐ Hillsborough để anh có thể mời bạn bè cùng người thân đến xem mình thi đấu.

Robert Lewandowski (Lech Poznan tới Blackburn, 2010)


Trước khi trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây thì đã có thời điểm Lewandowski suýt chút nữa gia nhập Blackburn của Sam Allardyce. Thậm chí, tiền đạo người Ba Lan còn được mời đến sân theo dõi trận đấu giữa Blackburn và Everton vào tháng 4/2010 trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, vụ núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland phun trào đã khiến chuyến bay của Lewandowski bị hoãn và sau đó Borussia Dortmund có được anh.

Zlatan Ibrahimovic (Malmo tới Arsenal, 2000)


Năm 2000, tiền đạo người Thụy Điển đã di chuyển đến London để hoàn tất vụ chuyển nhượng với Arsenal nhưng HLV Arsene Wenger lại bất ngờ muốn thử chân anh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Arsene đã trao cho tôi chiếc áo đỏ-trắng nổi tiếng, số 9 với cái tên Ibrahimovic trên lưng và tôi cảm thấy rất vui rồi còn chụp lại khoảnh khắc đó. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Arsenal là một CLB hàng đầu và họ đã làm ra chiếc áo cho riêng tôi. Vì vậy, sau đó tôi chờ đợi ông ấy đến thuyết phục rằng tôi nên gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, ông ấy đã không làm thế, ông ấy chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị nào nghiêm túc cả. Ông ấy muốn thử chân tôi, thật không thể tin nổi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”, Ibrahimovic nhớ lại.

Eric Cantona (Nimes tới Sheffield Wednesday, 1992)


Tương tự với Ibrahimovic, vụ chuyển nhượng của Cantona từ Nimes đến Sheffield Wednesday đã không diễn ra vì ông không cảm thấy mình được tôn trọng. Huyền thoại người Pháp đã được mời đến thử việc nhưng HLV Trevor Francis lại muốn ông đợi một vài tuần trước khi có quyết định cuối cùng. Tất nhiên, Cantona không chấp nhận điều đó và Leeds United đã chộp lấy ông.

Roy Keane (Nottingham Forest tới Blackburn, 1993)


Tiền vệ người Ireland tưởng chừng như đã gia nhập Blackburn của Kenny Dalglish trước khi có sự can thiệp đến từ Sir Alex Ferguson. Cụ thể, huyền thoại người Scotland đã mời Keane đến nhà riêng và nhận được cái gật đầu của anh chỉ sau 1 một ván… billiard snooker.

Neymar (Santos tới Manchester City, 2013)


Theo tờ Telegraph, vào mùa Hè năm 2013, quyết định từ chối Man City để đến Barcelona của Neymar là do anh cảm thấy mình sẽ không có nhiều đất diễn ở những mặt sân lầy bùn tại Anh.

Matt Le Tissier (Southampton tới Tottenham, 1989)


“One-club man” nổi tiếng Le Tissier đã quyết định từ chối gia nhập Tottenham trong khoảng thời gian đầu sự nghiệp vì cô vợ sắp cưới không muốn chuyển đến London sinh sống.

David de Gea (Manchester United tới Real Madrid, 2015)


Vụ chuyển nhượng tiêu tốn quá nhiều giấy mực mùa Hè vừa qua đã bị đổ vỡ vào phút chót khi công tác gửi giấy tờ liên quan bị chậm trễ… 1 phút. Lúc này, mong ước chuyển đến Real của De Gea lại kéo dài thêm 4 tháng nữa.

George Boyd (Peterborough tới Nottingham Forest, 2013)


Tiền vệ nổi tiếng cần cù George Boyd thất bại trong cuộc kiểm tra y tế 2 năm trước vì bài kiểm tra mắt đầy lạ lùng. “George đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Forest và tiến tới cuộc kiểm tra y tế. Cậu ấy nói cậu ấy đã vượt qua nó nhưng bất ngờ họ lại muốn kiểm tra mắt. Cậu ấy đã chơi hơn 300 trận đấu và thậm chí còn từng ghi bàn từ khoảng cách giữa sân nhưng Forest lại cho rằng mắt cậu ấy có vấn đề”, chủ tịch Peterborough Darragh MacAnthony tức giận chia sẻ.

Fabio Borini (Liverpool tới Sunderland, 2014)


Thời điểm đó, bạn gái của Borini không thích sống tại Sunderland và Borini quyết định ở lại sân Anfield. Đến năm nay, tiền đạo người Italy lại quyết định gia nhập đội chủ sân Ánh sáng khi cảm thấy mình không còn chỗ đứng tại Liverpool.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm