Đánh bại Nadal, Tomas Berdych muốn vô địch Australian Open

27/01/2015 15:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng anh đã thắng. Sau 2h13’, Tomas Berdych (7) đánh bại Rafael Nadal (3) 6-2, 6-0, 7-6(5) để giành quyền vào bán kết Australian Open, chấm dứt chuỗi 17 trận thất bại trước tay vợt Tây Ban Nha.



Niềm vui chiến thắng của Berdych

Đó là chiến thắng đáng nhớ của tay vợt Cộng Hòa Czech 29 tuổi, người mà thành tích tốt nhất ở các giải Grand Slam cho tới nay chỉ là vào chung kết Wimbledon 2010 để rồi bị chính Nadal đánh bại.

Kể từ thất bại trước Rafa ở bán kết Monte Carlo Masters 2007, Berdych đã trải qua chuỗi 17 trận toàn thua trước cựu vô địch Australian Open 2009. Đó là một trong những chuỗi thất bại trước một đối thủ dài nhất trong lịch sử. Nhưng đã không thể có chiến thắng thứ 18 liên tiếp cho Rafa. Đơn giản vì Berdych đã làm tất cả với sự tập trung tối đa và quyết tâm sắt đá để điều đó không xảy ra.

Trước trận tứ kết ở Rod Laver Arena, Nadal nói: “Tôi có một lịch sử thành công trước Tomas. Nhưng lần này sẽ là một câu chuyện khác. Tôi bây giờ và anh ấy bây giờ rất khác nhau”. Quả đúng như lời Nadal nói, Berdych đã không cho anh cơ hội đi tiếp ở Melbourne. Ngay cả khi Rafa đã vùng lên mãnh liệt ở set 3 thì cuộc ngược dòng như bao cuộc ngược dòng trước đó anh từng thực hiện vẫn không thể xảy ra.



Nỗi thất vọng của Nadal

Tay vợt Tây Ban Nha thậm chí không thể đưa trận đấu sang set 4 khi anh chỉ có 24 pha thắng điểm (so với 46 của Berdych), chỉ có 3 cú ace (Berdych giành ace 10 lần) và không một lần bẻ được game của đối thủ (Berdych bẻ game thành công 5/10 cơ hội anh có được). Một chiến thắng không quá bất ngờ của hạt giống số 7 bởi Nadal của hiện tại là một Nadal chỉ vừa trở lại thi đấu sau 7 tháng điều trị và hồi phục chấn thương. Nadal ấy dễ dàng để thua ngay vòng 1 giải Qatar Open và phải chật vật lắm mới hạ được tay vợt Mỹ xếp hạng 112 thế giới Smyczek ở vòng 2 sau 5 set đấu mệt nhoài.

Không chỉ chấm dứt chuỗi 17 trận thua Nadal, Berdych còn có set thắng trắng trước tay vợt 14 lần vô địch Grand Slam. Nên nhớ, đó mới là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Rafa để thua một set trắng ở một giải Grand Slam. Đó cũng là lần đầu tiên Berdych thắng được Rafa ở một giải lớn. Tay vợt Tây Ban Nha tỏ ra khá bình thản sau một thất bại mà có lẽ anh đã cảm nhận được từ trước đó.



Rõ ràng Rafa chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất

“Tôi cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Đơn giản hôm nay không phải ngày của tôi. Berdych đã chơi tốt hơn”. Trái lại, Berdych không thể che giấu niềm vui lớn chiến thắng quan trọng này. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu, đã vạch kế hoạch cụ thể và kiên định đến cùng với kế hoạch đề ra. Đó là khác biệt so với các trận đấu trước đó. Dani (HLV của Berdych) đã nói với tôi vài điều trước trận đấu và ông ất có lí”.

“Tôi thực sự hài lòng về sự hợp tác giữa chúng tôi lúc này. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và muốn vô địch Australian Open. Dù thắng 2 set đầu nhưng tôi biết thế nào Rafa cũng vùng lên ở set 3. Nhưng vì đã có sự chuẩn bị trước nên tôi không cảm thấy bất ngờ mà chỉ cố gắng tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra cho mình trước đó. Cuối cùng, tôi đã thành công”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm