Chuyện bên lề HHHV 2008 khi MUO siết chặt kiểm soát

01/07/2008 02:19 GMT+7 | Người đẹp

Nhiều hạng mục công trình chưa hoàn tất, băng rôn quảng bá chỉ ghi tiếng Việt (?)

Nhà hát Crown Convention (Nha Trang,Khánh Hòa), nơi khán giả sẽ chứng kiến Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đăng quang, nằm trong khu du lịch và giải trí Diamond Bay, đã chính thức khánh thành vào sáng qua, 30-6. Không như những gì qua thông tin mà Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 phía VN từng cho biết, trung tâm báo chí, nhà hát Crown Convention, Diamond Bay resort (khu lưu trú dành cho 80 thí sinh và các quan chức) chỉ gây ấn tượng duy nhất là to lớn.

 Băng rôn có hình đương kim hoa hậu Riyo Mori với chi chít tiếng Việt 

Ngổn ngang gạch đá

Thay vì thực hiện 7.500 chỗ ngồi như dự tính ban đầu, nhà hát đang xây dựng được nâng số ghế ngồi lên 8.000 chỗ. Cảm giác chung của những người được vào tham quan Crown Convention là choáng ngợp bởi khán phòng rất rộng. Dẫu vậy, bên cạnh sự choáng ngợp đó là nỗi lo ngại tiến độ hoàn thành không kịp. Bởi khi cuộc thi đã bắt đầu, giới truyền thông nước ngoài đã đổ xô về VN để theo dõi cuộc thi nhưng một vài hạng mục vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Dù nhà hát đã làm lễ khánh thành nhưng bên trong khán phòng còn ngổn ngang vật liệu. Sân khấu trống hoác với một phông màu đen. Thảm đỏ lót sàn được cuộn tròn còn nằm trong góc. Đó là chưa kể, trung tâm báo chí xây dựng phục vụ cho một sự kiện tầm quốc tế, với hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước nhưng chỉ được trang bị 6 máy vi tính; trạm điện thoại công cộng có 5 máy chưa nối mạng quốc tế (nhân viên điện thoại công cộng cũng chưa biết khi nào được nối mạng, với lời tiên đoán “chắc mai mốt sẽ có”),...

Băng rôn quảng bá cuộc thi được treo khắp các trục đường từ trung tâm TP Nha Trang đến nhà hát Crown Convention nhưng chỉ có một thứ tiếng duy nhất là tiếng Việt. Băng rôn có hình đương kim hoa hậu Riyo Mori với chi chít tiếng Việt chắc chắn sẽ khiến cho 79 ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ năm nay không khỏi tò mò về nội dung viết gì trên đó”.

Trung tâm báo chí chỉ có vẻn vẹn 6 máy tính được lắp đặt

MUO và khẩu lệnh thép

Lãnh trách nhiệm đeo bám một sự kiện thu hút sự chú ý của hàng tỉ người trên thế giới, cánh phóng viên báo chí VN rất hăng say làm nhiệm vụ. Niềm hăng say ấy càng tăng lên bội phần khi MUO (Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008) tuyên bố “không có chuyện báo chí tác nghiệp”. Bằng con đường chính thống hay luồn lách, các phóng viên quyết chí “săn” cho được những tấm ảnh lạ, độc quyền. Chính vì thế, dù được mời tham dự những buổi tiệc với tư cách là một khách mời, không ít phóng viên vẫn cứ tác nghiệp với máy ảnh ở chế độ sẵn sàng ghi hình và máy ghi âm sẵn sàng bật mở để phỏng vấn. Tất cả những điều đó đã không qua mắt được MUO. Vì thế, nhiều cuộc tranh cãi nội bộ đã diễn ra giữa MUO và ban tổ chức phía VN. “Chúng tôi là MUO và chúng tôi cần được tôn trọng những luật lệ riêng của mình. Báo chí VN dường như không hợp tác với chúng tôi mà các sự kiện vừa qua là một minh chứng. Chúng tôi có những khu vực riêng dành cho báo chí và thời gian làm việc cụ thể để giới truyền thông tác nghiệp. Tất cả những yêu cầu đó chỉ nhằm bảo đảm cho các thí sinh không hoảng loạn và bảo đảm họ có đủ sức khỏe để đi hết cuộc thi. Thế nhưng, những yêu cầu đó gần như bị lờ đi” - một thành viên của MUO cho biết.

Các phóng viên ảnh VN tác nghiệp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Nguyên tắc chung của các hoa hậu là không bao giờ để lọt một tấm ảnh không hoàn hảo nào lên trên các phương tiện truyền thông. Thế nên, các cô tuyệt đối không ăn uống gì mà phải luôn cảnh giác để tạo dáng trước các ống kính của các phóng viên thường trực tác nghiệp. Đã có một hoa hậu bị ngất chỉ vì không ăn gì trong nhiều ngày. Đến lúc này, người nhà của vài hoa hậu đã phản hồi lên MUO rằng: “Chúng tôi cảm thấy bất an khi tham dự cuộc thi này dù các loại bảo hiểm đã được mua đầy đủ”. Điều đó đã khiến cho MUO siết chặt hơn vòng kiểm soát của mình với khẩu lệnh thép “không có bất cứ phóng viên nào có mặt trong các buổi tiệc của các hoa hậu”. Một nhân viên của MUO đã dí dỏm rằng: “Sao các bạn lại chăm chỉ làm việc ngay cả khi được mời làm VIP. Sao không nhân sự kiện này để nâng tầm quốc tế cho chính mình”?
 
Theo NLĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm