Cậu bé nhặt bóng ngất xỉu vì nắng nóng kỷ lục ở Wimbledon

02/07/2015 15:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Wimbledon hôm qua ghi nhận ngày nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ trung bình lên tới hơn 35 độ còn nhiệt độ ở sân trung tâm thậm chí lên tới 41 độ. Bà Andy Murray cho rằng cần có biện pháp bảo vệ các tay vợt nam trước thời tiết khắc nghiệt.

Chưa bao giờ trong 138 năm lịch sử, Wimbledon chứng kiến thời tiết nắng nóng khủng khiếp như thế. Trời nóng đến mức một cậu bé nhặt bóng đã ngất xỉu vì mất nước và kiệt sức.

Trong khi WTA cho phép các tay vợt nữ được nghỉ tới 10 phút giữa set 2 và set 3 của các trận đấu thì không có cơ chế nghỉ ngơi nào được áp dụng cho các đồng nghiệp nam của họ. bà Judy Murray, mẹ Andy Murray, cho rằng cần phải có một cơ chế nghỉ ngơi tương tự để bảo vệ sức khỏe cho các tay vợt nam trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện tại.

Chính Andy Murray đã đánh trận vòng 1 Wimbledon của anh năm nay ở sân trung tâm trong tình trạng nhiệt độ lên tới 41 độ. ATP không có cơ chế nào cho các tay vợt nam được nghỉ ngơi bằng những quãng nghỉ đủ dài giữa các set đấu để bảo vệ sức khỏe trong khi WTA quy định rõ là chỉ cần nhiệt độ trên sân lên tới 30,1 độ là các tay vợt nữ sẽ được nghỉ tới 10 phút giữa set 2 và set 3 các trận đấu nếu họ đánh 3 set.

“Tôi nghĩ các tay vợt nam cần được nghỉ ngơi như nữ. Họ càng cần nghỉ dưỡng sức vì họ có thể phải đánh tới 5 set. Đánh ở một giải Grand Salm đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Muốn vô địch, một tay vợt phải đánh tới 7 trận trong 13 ngày. Phải đánh 5 set và nhiều trận như vậy tiêu hao rất nhiều năng lương và gây mệt mỏi tâm lý cho các tay vợt nam. Thế nên họ càng cần được nghỉ ngơi hồi sức”, bà Judy Murray nói.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm