CẬP NHẬT tin tối 8/4: Wilshere sẵn sàng. Moratti không mua lại Inter. Tuyển thủ Venezuela 'cẩu xực' như Suarez

08/04/2015 20:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jack Wilshere sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Cựu Chủ tịch Massimo Moratti lập tức bác tin đồn mua lại Inter. Barca nhắm chiêu mộ Herrera. Liverpool mất 3 trụ cột. Đội trưởng tuyển Venezuela bị treo giò vì cắn người. Đó là những tin chính trong bản tin tối 8/4.

Alessandro Matri: ‘Tôi muốn làm HLV Allegri đau đầu’

Sau khi ghi bàn mở tỉ số cực kỳ quan trọng trong trận thắng Fiorentina vừa qua, Alessandro Matri khẳng định muốn cạnh tranh một suất đá chính trên hàng tiền đạo Juventus.

“Tôi chỉ biết tin mình được thi đấu vào chiều hôm qua. Và khi cơ hội đến, tôi đã tận dụng. HLV chắc chắn sẽ đau đầu khi bố trí nhân sự trong những trận tiếp theo. Quả là một đêm tuyệt vời. Tôi hài lòng với bàn thắng của mình và hơn nữa, chúng tôi đã giành quyền vào chơi một trận chung kết quan trọng.”

Đây mới là trận đấu đầu tiên Matri được ra sân trong đội hình xuất phát, từ ngày trở về Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. 

“Cả năm ngoái gần như tôi không được ăn mừng. Đối với một tiền đạo mà nói, thứ quan trọng nhất không gì khác ngoài bàn thắng. Tôi rất vui,” Matri hồ hởi.

Arsenal: Jack Wilshere sắp trở lại sau chấn thương

Wilshere khẳng định với báo giới, anh sắp trở lại sau khi bình phục chấn thương mắt cá trong trận gặp Manchester United vào tháng 11/2014. 

Tuyển thủ Anh 23 tuổi vừa chơi trọn 90 phút trong màu áo U21 Arsenal, đánh bại U21 Stoke City 4-1. Chơi cạnh Wilshere hôm đó còn có Mikel Arteta và Abou Diaby.

Wilshere chấn thương trong trận lượt đi gặp Man United

“Bạn có thể tập nhiều cỡ nào cũng được. Nhưng bạn không thể có cảm giác tốt nhất nếu không được ra sân thi đấu”, Wilshere nói. 

“Tôi đã sẵn sàng để lại là một phần của đội bóng. Tôi trông chờ trận bán kết FA Cup (gặp Reading, 18/4). Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ có những trận cầu quan trọng khác. Arsenal còn sẽ phải làm khách của Manchester United không lâu nữa (17/5). Tôi vẫn còn cơ hội trong mùa giải này.”

Arsenal vừa bất ngờ leo lên ngôi nhì BXH giải giải Ngoại hạng Anh. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách trên sân của Burnley, trước khi đối đầu với Reading tại Wembley. Vào ngày 26/4 tới, họ sẽ giáp mặt trực tiếp với Chelsea, đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Liverpool mất cả Gerrard, Skrtel và Can trong trận đá lại FA Cup với Blackburn

Với thất bại 1-4 trên sân Emirates trước Arsenal, và trận thua Man United trước đó, hi vọng giành vé dự Champions League của Liverpool không còn nhiều. Để an ủi cho một mùa giải thất bát, hẳn ông Brendan Rodgers và các học trò đều muốn chinh phục chiếc cúp FA. Trước đó nữa, họ đã bị Chelsea loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

“Đội bóng rất khát khao chiếc cúp này. Nhưng để làm được, chúng tôi phải chuẩn bị đủ thực lực. Tôi cũng biết, Blackburn là đối thủ không dễ chơi. Nhưng tiến thẳng vào chung kết và giật luôn danh hiệu là điều chúng tôi mong muốn.”

Dù Lữ đoàn Đỏ đang thể hiện phong đội kém cỏi, nhưng HLV của Blackburn, Gary Bowyer không tin một cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Anfield: “Không công bằng khi chê trách họ chỉ sau hai trận thua.”

Liverpool sẽ mất cả đội trưởng Steven Gerrard, trung vệ Martin Skrtel và Emre Can trong trận này vì án treo giò. Mario Balotelli chưa chắc đủ thể lực thi đấu.
 
Cắn người, đội trưởng tuyển Venezuela bị treo giò 2 trận 

Liên đoàn Bóng đá Mexico vừa ra án treo giò 2 trận  với cầu thủ Juan Arango của CLB Tijuana vì hành vi cắn đối phương. Nạn nhân của thủ quân đội tuyển Venezuela là hậu vệ Jesús Zavala, trong trận Tijuana 3-4 Monterrey thứ Bảy tuần trước.

Nhưng đây là án phạt nguội. Khi tình huống này diễn ra trong trận đấu, dù Zavala đã ôm vai đau đớn nhưng trọng tài chính vẫn bỏ qua và tất nhiên, không rút thẻ phạt nào. Arango đã tiến đến xin lỗi và đổi áo với Zavala sau còi tan trận. 

Vụ việc này gợi nhớ sâu sắc hình ảnh của Luis Suarez tại World Cup 2014. Khi đó, Suarez đã bị cấm hoạt động bóng đá 4 tháng, và treo giò 9 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia.


Arango cắn Zavala

Chelsea hi vọng bán đứt Salah với giá 18 triệu bảng  

“Fiorentina đã có rất nhiều tiền. Còn trên sân thì sao? Chất lượng của hai cầu thủ này là ngang nhau.” Đó là câu cảm thán của HLV Vincenzo Montella, dành cho màn trình diễn của Mohamed Salah từ ngày đến Viola thi đấu. Anh đươc Chelsea các vào phí chuyển nhượng của Juan Cuadrado theo chiều ngược lại. Còn Cuadrado là ai? Là người khiến Jose Mourinho phải đập đầu xuống đất khi bỏ lỡ cơ hội, trong trận thắng chật vật Stoke City.

Nhưng không vì thế mà The Blues sẽ rước Salah trở lại. Fiorentina có quyền kích hoạt điều khoản mượn tiền đạo Ai Cập thêm một mùa nữa (giá 1,5 triệu bảng), trước khi ra quyết định có mua đứt hay không vào cuối mùa giải năm sau. Theo thỏa thuận, chi phí cuối này chỉ là 9,5 triệu bảng. Nhưng Chelsea vừa tuyên muốn có gấp đôi con số kể trên.  

Nếu đạt mục đích đó, xét cho cùng, Chelsea sẽ có một thương vụ thành công. Vào tháng Giêng năm ngoái, họ chi 11 triệu bảng mua Salah từ Basel. Salah chỉ đá được vỏn vẹn 3 trận tại Premier League. Nhưng Chelsea đẩy đi anh, và sắp… lãi 7 triệu bảng.

Salah đã có 7 bàn tại Serie A mùa này

Costa có thể lỡ đại chiến với Arsenal

Dù còn 2 tuần nữa trận đấu này mới diễn ra, nhưng ngay từ thời điểm này, Diego Costa đang phải chạy đua với thời gian, để xỏ giày ra sân hôm 26/4 tới.

Costa dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Stoke cuối tuần qua. Anh vào sân thay người trong hiệp 2, nhưng chỉ chơi được vỏn vẹn 12 phút trước khi buộc phải rời sân. Theo The Telegraph,  khả năng Costa góp mặt trong trận cầu quan trọng này gần như bằng 0. Trước đó nữa, anh chắc chắn bó lỡ những trận gặp QPR và Man United. 

Mùa giải này của tuyển thủ Tây Ban Nha đã bị cắt vụn bởi rắc rối với vấn đề gân kheo. Nhưng anh vẫn kịp lập công 19 lần cho The Blues, sau 24 lần ra sân tại Premier League. 

Moratti khẳng định không muốn mua lại Inter

Hôm nay, bìa nhật báo La Gazzetta dello Sport đã khiến không ít người cảm thấy sốc khi giật hàng tít cựu Chủ tịch Massimo Moratti muốn mua lại quyền sở hữu Inter Milan từ Erick Thohir. Trước đó, “ông trùm” 69 tuổi này đã bán 70% cổ phần CLB cho doanh nhân người Indonesia, chỉ còn nắm phần 30% thứ yếu. Lập tức, Moratti đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

“Đó là những tin đồn không đúng sự thật”, Moratti khẳng định với SportMediaset. 

“Tôi hoàn toàn ủng hộ Erick Thohir. Tôi hi vọng anh ấy sẽ làm tốt. Anh ấy đã hi sinh rất nhiều, và có đủ điều kiện để thành công.”

“Giờ là một CĐV, đôi khi, tôi vẫn muốn có một số đặc quyền mà Thohir đang sở hữu. Nhưng tôi muốn loại trừ khả năng mua lại CLB.”

Inter đang xếp thứ 10 trên BXH Serie A, vẫn níu kéo hi vọng mong manh giành vé đi Cúp châu Âu mùa giải sau. HLV Roberto Mancini đang kêu gọi một cuộc cải tổ mạnh mẽ (nữa) vào mùa Hè tới. 



Barca nhắm mùa Herrera để thay thế Xavi

Mundo Deportivo đưa tin tiền vệ của Man United, Ander Herrera đã “nằm trong tầm ngắm của Barcelona, cho kế hoạch dài hạn nhằm thay thế Xavi và Andres Iniesta.. 

Quả thực, tin này không hề đáng ngạc nhiên, khi cầu thủ 25 tuổi này đang có phong độ tốt trong màu áo United. Cuối tuần qua, anh vừa lập cú đúp vào lưới Aston Villa của HLV Tim Sherwood. 

Sau Xavi là Herrera?

Trong mùa đầu tiên ở Old Trafford, Herrera đã ra sân 19 lần tại Premier League, ghi 5 bàn. Với việc Xavi sẽ đến vùng vịnh thi đấu mùa sau, Iniesta cũng đã chậm mốc 30 tuổi, Herrera sẽ là một lựa chọn thay thế xứng đáng về lâu dài. 

Nhưng điều quan trọng: Mundo Deportivo không cho rằng Barca sẽ sớm đưa ra đề nghị. Họ sẽ chờ thêm một, hai mùa nữa. Giá chuyển nhượng của Herrera hiện tại rơi vào khoảng 29 triệu bảng. 

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm